Hãy nghĩ nhiều hơn về những nỗi đau bất lực ấy

Câu chuyện bà đầu độc cháu bằng thuốc chuột đang làm dư luận râm ran.

Không có gì biện minh được cho việc giết hại người khác nhất là khi đó là một đứa trẻ không có khả năng tự vệ và đang bị bệnh.

Sự thật sẽ được cơ quan điều tra và tòa án làm rõ. Người gây tội ác phải trả giá theo quy định của luật pháp và lương tâm.

Tuy nhiên, đọc những thông tin trên báo có liên quan tôi không khỏi suy ngẫm nhiều thứ trong liên tưởng đến Nhật.

Ở Nhật cũng có rất những vụ người thân giết người thân, cha mẹ giết con, bà giết cháu được đưa trên báo. Khi điều tra kĩ, báo chí đã làm cho cả xã hội kinh ngạc và không biết nói lời bình luận nào cho phải.

Đó là khi nuôi dưỡng, chăm sóc những người bệnh nặng, người bị khuyết tật người thân trong gia đình bị một áp lực tinh thần khủng khiếp. Họ dễ bị rơi vào tình trạng trầm cảm, kiệt sức.

Con bạn sinh ra khỏe mạnh chỉ quấy khóc hay ốm chút thôi bạn đã cảm thấy quay cuồng, căng thẳng và mệt mỏi có lúc cảm thấy như kiệt sức.

Nhưng những gia đình thiếu may mắn có con bị khuyết tật bẩm sinh, mắc bệnh nan y gánh nặng ấy cực lớn và nó tích tụ theo ngày tháng.

Ngày tôi đưa mẹ tôi vào viện huyết học truyền máu trung ương tôi tận mắt chứng kiến cảnh những em bé bị ung thư nhỏ xíu đã phải chịu đau đớn khi bác sĩ thực hiện các thủ thuật như chọc tủy xét nghiệm (mẹ tôi tả lại là thủ thuật này gây đau đớn khủng khiếp).

Nhìn những em bé đó cảm thấy thấy lòng thắt lại nhưng nhìn những bà mẹ bế con ở đó mới thấy mọi ngôn ngữ mọi cảm xúc tê liệt và bất lực.

Xã hội và cả cá nhân phải làm gì để có thể giảm nhẹ nỗi khó khăn, nỗi đau của các gia đình, cá nhân thiếu may mắn?

Khi họ rơi vào cùng quẫn đó là trách nhiệm của riêng họ hay cũng là trách nhiệm của tất cả thành viên trong xã hội và quốc gia?

Làm sao để sửa đổi nhận thức trong xã hội-thứ nhận thức chỉ tôn sùng kẻ mạnh, chỉ cho người khỏe, người mạnh là đúng từ đó kì thị người bất hạnh, người không gặp may, người có số phận hẩm hiu?

Làm sao để có môi trường thoải mái, thân thiện cho người yếu thế?

Nguyễn Quốc Vương
Tựa bài do tòa soạn đặt

Đăng lại từ Facebook Tác giả, dịch giả Nguyễn Quốc Vương
Tham khảo các tác phẩm của tác giả, dịch giả Nguyễn Quốc Vương tại đây

Xem thêm cùng tác giả, dịch giả:

Nguyễn Quốc Vương

Published by
Nguyễn Quốc Vương

Recent Posts

“Không có gì phải che giấu”, ông Trump ủng hộ việc công bố hồ sơ Epstein

Dự luật yêu cầu Bộ Tư pháp công bố toàn bộ hồ sơ còn lại…

11 phút ago

Ảnh tư lệnh bất tuân lệnh điều quân vào Thiên An Môn năm 1989 được công bố

Trong sự kiện Lục Tứ (Thảm sát Thiên An Môn) năm 1989, Đặng Tiểu Bình…

20 phút ago

Rò rỉ kho vũ khí tấn công mạng của ĐCSTQ; Chuyên gia: Vượt qua ranh giới thời bình

Hệ thống tin tặc do Bắc Kinh dẫn dắt đang xây dựng một năng lực…

37 phút ago

TQ tăng tốc xây dựng hầm phóng tên lửa và AI chiến đấu – Báo động an ninh toàn cầu

Thêm 350 hầm chứa tên lửa mới, tăng số lượng đầu đạn hạt nhân lên…

39 phút ago

Cũng chẳng bằng đứa trẻ chăn trâu…

Người tranh danh đoạt lợi, người trong chốn quan trường, phần lớn đều có thể…

54 phút ago

Lạ lùng và đáng sợ: 57 người mất tích chỉ trong 10 ngày tại Trung Quốc

107 người đã mất tích trong 22 ngày vào tháng 10, người trẻ nhất mới…

55 phút ago