Học nghề gì để khỏi thất nghiệp?

“Học nghề gì để khỏi thất nghiệp?”. Bạn nghĩ thế nào về ý kiến này?

Thật ra thì ngoại trừ một số ngành rất đặc thù đòi hỏi đào tạo chuyên sâu, lâu, bằng cấp nghiêm ngặt (ví dụ y khoa, luật sư), đại đa số các nghề đều có thể học và tự học dựa trên một nền tảng cơ bản.

Trong thời đại biến chuyển hiện nay hiếm có ai có thể ra làm nghề chỉ bằng kiến thức, kĩ năng học ở cao đẳng, đại học thậm chí trường nghề.

Tất cả, kể cả các sinh viên xuất sắc nhất, đều phải tự học không ngừng sau khi ra trường mới có thể làm được nghề. Vì vậy, học một nghề nhưng làm một nghề khác là hoàn toàn bình thường!

Cũng đừng nghĩ “phí bằng” này kia. Vì bằng là vô nghĩa trừ khi nó cần như một thủ tục hành chính. Các kiến thức, kĩ năng, phương pháp… học được sẽ được chuyển hóa, sử dụng vào công việc mới, giúp cho công việc mới trở nên tốt hơn, chuyên nghiệp hơn.

Thú thật là khi nghe ai đó bình luận “phí bằng” tôi nghe thấy rất… chối tai!

Tất cả các nghề trên đều đòi hỏi một năng lực lõi vô cùng quan trọng là năng lực giao tiếp.

Cái này thì không phải cứ học đại học là có được. Nó đòi hỏi một phông nền văn hóa rất cơ bản. Trong đó đọc sách là không thể thiếu.

Vậy nên các bạn trẻ đừng sợ thất nghiệp, đừng quá lo lắng ngành nọ ngành kia hót hay lạnh. Nếu đã chọn cái gì đó hợp với mình thì cứ học cho kĩ, cho sâu, cho hết sức. Nghề nào cũng cần các năng lực cơ bản, văn hóa cơ bản nên song song với rèn luyện, học tập chuyên môn thì cần trang bị cho mình vốn văn hóa cơ bản thông qua đọc sách, trải nghiệm, giao tiếp, thực hành lao động…

Sau này khi ra trường những cái đó sẽ có ích giúp các bạn thích nghi, làm bất cứ việc gì khi cơ hội đến!

Trong trải nghiệm của tôi thì ngoại trừ những người bị hoàn cảnh đặc biệt nào đó chi phối (bệnh tật, khuyết tật…), những bạn tốt nghiệp đại học trở lên (thậm chí bằng giỏi, khá) mà thất nghiệp dài dài đều gặp vấn đề về phông nền văn hóa nói chung hoặc khả năng tự học.

À mà không, cũng có những trường hợp luôn say sưa trong ảo mộng về giá trị nên không nhận ra các cơ hội ở ngoài xã hội rộng lớn. Cái bế tắc này thuộc về giá trị quan. Nó bất chấp IQ hay bằng cấp! Trong trường hợp này, chẳng ai giúp được ngoài chính bản thân họ.

Nguyễn Quốc Vương

Theo Facebook Tác giả, dịch giả Nguyễn Quốc Vương

Xem thêm cùng tác giả, dịch giả:

Mời xem video:

Nguyễn Quốc Vương

Published by
Nguyễn Quốc Vương

Recent Posts

Mỹ nối lại kênh trung gian Qatar, chưa có đàm phán trực tiếp với Iran

Phát biểu với các phóng viên tại Phòng Bầu dục, ông Trump thừa nhận sự…

2 giờ ago

Mỹ siết điều tra “du lịch sinh con” giữa lúc lệnh hạn chế quyền công dân bị đình trệ

Nhiều chính trị gia cho rằng một số công dân Trung Quốc cố tình sang…

2 giờ ago

Vũ khí chủ lực đối phó Trung Quốc: Năng lực bí mật của oanh tạc cơ B-2

Máy bay ném bom tàng hình B-2 Spirit là loại máy bay duy nhất hiện…

3 giờ ago

Cho bạn mượn xe gây tai nạn chết người, nam sinh 18 tuổi bị khởi tố

Dù biết bạn chưa có bằng lái, N.T.B (18 tuổi, ngụ Hà Tĩnh) vẫn cho…

4 giờ ago

Ngân hàng Thế giới từng bước chấm dứt các khoản vay dành cho Trung Quốc

Theo kế hoạch vừa được trình lên Hội đồng Giám đốc Ngân hàng Thế giới…

6 giờ ago

Tối cao Pháp viện bác đơn kiện của ông Trump về thời hạn nhận phiếu bầu qua thư

Tối cao Pháp viện Hoa Kỳ hôm thứ Hai (29/6) đã bác bỏ với tỷ…

7 giờ ago