Văn Hóa

Làm thế nào để tìm được quý nhân “thiên ất” trong đời?

Con người sống trên đời luôn có lúc thăng lúc trầm, không có ai là cả đời đều thuận buồm xuôi gió. Khi một người gặp khó khăn mà được gia tộc hoặc người lớn tuổi ra mặt giúp đỡ, đây gọi là thiên đức. Nếu họ được anh chị em giúp đỡ, thì gọi là nguyệt đức. Nếu bản thân họ rất có năng lực, lại thêm may mắn tìm được lối ra, thì chính là phúc đức. Nhưng khi một người gặp rắc rối, có người không có quan hệ gì với bản thân trước đó lại đột nhiên xuất hiện, sẵn sàng đến giúp đỡ, thì gọi là “thiên ất”. Mặc dù tất cả những người giúp đỡ chúng ta đều là những quý nhân trong cuộc sống, nhưng “thiên ất” lại đặc biệt hiếm có, vì vậy chúng ta phải trân trọng khi gặp được họ.

Đạo trị quốc của cổ nhân: Bình dị dễ gần thì dân tất theoĐạo trị quốc của cổ nhân: Bình dị dễ gần thì dân tất theo
(Tranh minh họa: Bảo tàng Cố Cung Quốc gia Đài Loan, Public Domain)

Thiên ất quý nhân mặc dù không có quan hệ gì với chúng ta nhưng cũng không phải tự nhiên mà họ xuất hiện. Trong mệnh lý học, quý nhân thiên ất chỉ xuất hiện khi một người “tự lợi lợi tha” (làm lợi cho mình lại chú ý làm lợi cho người). Người ích kỷ, không có đạo đức sẽ không có quý nhân thiên ất giúp đỡ. Do quý nhân đột nhiên xuất hiện, nên không có cách gì tìm được, chỉ có thể gieo “nhân” chờ ngày gặt “quả” mà thôi.

Tu hành và tu thiện

Cách người khác đối đãi với chúng ta như thế nào là do nhân quả của chúng ta, còn cách chúng ta đối đãi với người khác như thế nào là tu hành của chúng ta. Đời người là một chuỗi nhân quả lâu dài, cho nên đừng để ý đến được mất trước mắt. Ngay ngày mai mọi người có thể sẽ quên những điều tốt đẹp mà chúng ta đã làm hôm nay, nhưng thiện nhân thì đã kết rồi. Dù thế nào đi nữa, chúng ta vẫn nên làm những điều tốt đẹp, việc thiện.

Cổ ngữ nói: “Thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo” .Trong “Đạo đức kinh” cũng có câu: “Thiên đạo vô thân, thường dữ thiện nhân”, đạo Trời không thiên vị cho một ai, nhưng đạo Trời tự gia ân trợ giúp cho người có đức, người lương thiện vì điều họ làm phù hợp với đạo Trời. Vì vậy, trong cuộc sống ai cũng cần phải lý trí lựa chọn thiện ác. Nếu xuất tâm làm điều thiện, thì ắt sẽ được hưởng phúc phận, có quý nhân phù trợ. Đây cũng là lý do vì sao trong cuộc sống chúng ta thấy có những người dường như luôn được ông Trời ưu ái, gặp khó khăn lại có quý nhân giúp đỡ.

Kết giao, chung sống

Kết giao cùng ai và sinh sống cùng ai là điều rất quan trọng. Trong “Chu Dịch. Hệ từ thượng” viết rằng: “Phương dĩ loại tụ, vật dĩ quần phân”, nghĩa là những thứ cùng loại thường tụ về cùng một chỗ. Cho nên, trong kết giao hay chọn người sống cùng thì nhất định phải lựa chọn người có đạo đức, mang năng lượng chính diện tích cực, bởi vì năng lượng một khi sung túc thì có thể làm thay đổi trạng thái hiện tại.

Khi năng lượng sung túc, dồi dào thì hết thảy các phương diện như: khả năng hành động, khả năng tự nhận thức, khả năng nhìn nhận về thế giới bên ngoài, khả năng nhận thức về trời đất, linh cảm, trí tuệ, sự quyết tâm và dũng khí của người ấy đều sẽ tăng lên, do đó nhiều sự việc xung quanh sẽ phát sinh cải biến.

Nhìn thấu danh lợi

Cách sống thống thấu của một người chính là xóa bỏ kỳ vọng và xem nhẹ, nhìn thấu danh lợi. Khi nội tâm không có chấp niệm, để mọi sự thuận theo tự nhiên thì tự nhiên cuộc sống sẽ có chuyển biến tốt lên.

Vào thời khắc then chốt của vận mệnh, nhân quả thường cũng nhanh chóng biểu hiện ra. Do đó chúng ta phải tu tâm dưỡng tính, phải thường xuyên suy xét lại mình và tu dưỡng đạo đức của mình.

Chúc phúc cho mọi người

Điều chúng ta thường nên suy nghĩ là mong những điều tốt đẹp đến cho tất cả những người mà bản thân nhìn thấy và cả những người mà bản thân chúng ta không nhìn thấy. Có bao nhiêu người có thể làm được điều này? Người bình thường thông thường sẽ chỉ nghĩ đến danh lợi của bản thân mình. Người tu đức tu phúc sẽ chúc phúc đến mọi người.

Nhà Phật có câu “Thiện duyên là đò ngang của sinh mệnh”, mong cho mọi người có được những điều tốt đẹp cũng chính là kết được thiện duyên trong cuộc đời.

Sống từ ái và biết ơn

Nhà Phật giảng về lục đạo luân hồi, lại giảng về duyên. Do đó thông thường những người chúng ta gặp phải, giao tiếp trong cuộc sống đều là những người từng có duyên với ta, rất có thể là bạn, là thân nhân của ta trong nhiều đời. Có duyên gặp lại nhau đời này, thì biết rằng chúng ta không xa lạ. Nếu nghĩ xung quanh ta đều là thân nhân, bằng hữu, thì chúng ta sẽ có thể quan tâm đến người khác hơn, quên đi lỗi lầm của người khác, sống từ ái và biết ơn hơn.

Theo Vision Times tiếng Trung
Tác giả: Thục Thận
An Hòa biên tập

Xem thêm:

Mời xem video:

An Hòa

Published by
An Hòa

Recent Posts

Ông Trump dọa đánh áp thuế quan 50% với hàng hóa EU từ 1/6

Tổng thống Donald Trump đe dọa sẽ áp thuế 50% đối với hàng hóa từ EU từ…

3 giờ ago

Ông Trump dọa đánh thuế 25% đối với Apple nếu iPhone không được sản xuất ở Hoa Kỳ

Tổng thống Donald Trump đe dọa sẽ áp thuế tối thiểu 25% với Apple nếu…

3 giờ ago

Việt Nam sẽ thực hiện biện pháp kỹ thuật chặn ứng dụng Telegram

Theo cơ quan công an, Telegram đang bị lợi dụng để thực hiện nhiều hành…

5 giờ ago

Tòa án Hoa Kỳ chặn lệnh của Tổng thống Trump về cấm thị thực du học

Một thẩm phán liên bang Hoa Kỳ đã chặn động thái của chính quyền Trump…

7 giờ ago

4 thay đổi kỳ diệu của cơ thể bạn khi uống 1 cốc nước ấm vào sáng sớm

Nước là nguồn gốc của sự sống. Tuy bình thường nhưng lại không thể thiếu.…

8 giờ ago

Doanh nghiệp sản xuất nguyên liệu thuốc Trung Quốc mua lại gần 65% cổ phần của Dược phẩm Imexpharm (IMP)

Livzon kỳ vọng tận dụng các lợi thế và mạng lưới địa phương của IMP…

8 giờ ago