Văn Hóa

Muốn sống như một con người đừng quên chăm sóc cảm xúc

Ở ta khi đi học giáo viên, phụ huynh và xã hội thường đánh giá cao sự thông minh, tức là phần trí tuệ.

Khen đứa trẻ nào đó ta hay khen “giỏi”, “thông minh”.

Bố mẹ cũng rất thích khi nghe thấy người khác khen con mình giỏi.

Nhà trường, giáo viên cũng thích những học sinh có IQ cao, tỏ ra xuất sắc về tư duy logic.

Người ta hi vọng rằng khi đứa trẻ thông minh, học giỏi, lớn lên chắc chắn sẽ thành công.

Nhưng trên thực tế có đơn giản vậy không?

Nhiều người rất thông minh nhưng không thành công cả trong sự nghiệp lẫn đời sống. Có nhiều lý do nhưng một trong những lý do là ở góc độ cá nhân, họ không phải là người có tâm hồn phong phú và biết quản trị cảm xúc hiệu quả.

Buồn vui thất thường, dễ cáu giận, luôn bực bội, không thấu hiểu và đồng cảm với những người ở xung quanh, không biết cách biểu đạt tinh tế cảm xúc của bản thân…

Tất cả những nhược điểm đó sẽ làm cho cá nhân sống không hạnh phúc trong cuộc sống đời thường và ảnh hưởng tới chất lượng công việc.

Anh (chị) có thông minh đến mấy, giỏi đến mấy mà tính cách khó chịu, người khác cũng không muốn sống cùng, làm việc cùng.

Những người thông minh, có tính cách kì quặc, không biết cách quản trị cảm xúc nếu có thành công lớn thường cũng rơi vào những người thuộc diện thiên tài – những người có khả năng làm việc một mình trong cô độc với những nghề nghiệp rất đặc thù: nhà khoa học, nhạc sĩ, nhà văn, họa sĩ…

Với những nghề cần làm việc theo đội nhóm, nghề lãnh đạo… sự thành công là bất khả.

Chính vì vậy, việc giáo dục cho trẻ có một thế giới tâm hồn phong phú, biết cách quản trị cảm xúc là việc làm quan trọng. Chương trình đó có thể được tiến hành ở nhà trường thông qua các môn học cụ thể, thông qua toàn bộ hoạt động chính khóa và ngoại khóa nhưng cũng có thể tiến hành nhẹ nhàng, đơn giản, tiệm tiến bằng đọc sách.

Cuốn sách “Khách sạn cảm xúc” (Sanhobooks, 2023) có thể dùng như một giáo tài để giáo dục trẻ.

Mỗi vị khách đến khách sạn là một loại cảm xúc: Buồn Bã, Tức Giận, Lo Âu, Sợ Hãi, Biết Ơn…

Mỗi vị khách là một thế giới riêng, một lối biểu hiện riêng. Nhưng vị khách nào cũng có vai trò của mình, cũng có giá trị của mình và cũng đáng yêu nếu ta biết cách tiếp nhận, đối đãi và chung sống…

Cuốn sách giải thích nhẹ nhàng, dễ hiểu về các cảm xúc cơ bản của con người đồng thời gợi mở cách thức quản trị những cảm xúc phức tạp ấy.

Xin giới thiệu cùng bạn đọc.

Nguyễn Quốc Vương

Đăng lại từ Facebook Tác giả, dịch giả Nguyễn Quốc Vương
Mời liên hệ để đặt mua sách

(Ảnh: Facebook Nguyễn Quốc Vương)

Xem thêm cùng tác giả, dịch giả:

Mời xem video:

Nguyễn Quốc Vương

Published by
Nguyễn Quốc Vương

Recent Posts

Núi lửa Indonesia phun trào dữ dội, tro bụi bốc lên cao tới 10 km

Núi lửa Lewotobi Laki-Laki, một trong những ngọn núi lửa hoạt động mạnh nhất của…

19 phút ago

Người đàn ông giả vờ mù 50 năm để lừa đảo hàng triệu euro tiền trợ cấp

Đoạn phim cho thấy người đàn ông bị mù làm việc hoàn toàn độc lập…

2 giờ ago

10 lời dạy cổ nhân về cuộc sống không bao giờ lỗi thời.

"Không gì đáng ngưỡng mộ hơn ở một người đàn ông là giữ lời hứa…

2 giờ ago

DHS: 1.500 người nhập cư bất hợp pháp bị bắt ở Illinois, bao gồm cả tội phạm

DHS cho biết hơn 1.500 người nhập cư bất hợp pháp, bao gồm cả tội…

3 giờ ago

Số người thiệt mạng do mưa lớn ở Mexico tăng lên 64 khi cuộc tìm kiếm mở rộng

Trận lũ đã cướp đi sinh mạng của 64 người ở 5 bang và khiến…

3 giờ ago

Tìm thấy thi thể hai bé gái trong vụ người bố ôm con nhảy cầu Bến Thủy

Lực lượng cứu hộ tìm thấy thi thể hai bé gái trên sông Lam, cách…

4 giờ ago