Sự kiện người dân vượt biển ra đi sau biến cố năm 1975 được coi là một cuộc di dân lớn, cũng là sự kiện đau thương đầy máu và nước mắt.
Trong cuộc hành trình tang tóc đó, ngoài những người đã may mắn đến được bờ, đã có rất nhiều người bỏ thân xác dưới lòng biển cả, và còn không biết bao nhiêu người bị thất lạc, đến nay vẫn chưa biết ở đâu, sống chết như thế nào.
Và tất cả những người ấy được gọi là thuyền nhân…
Nguồn ảnh: Facebook Thuyền Nhân Việt Nam
Nguyễn Vĩnh
Xem thêm:
Nga cho biết vào ngày 1/1 rằng họ sẽ chuyển giao cho Hoa Kỳ những…
Bốn người đi trồng cây keo con vào trú mưa dưới bờ kè sông Ba…
Việt Nam ghi nhận 49 vụ tai nạn giao thông đường bộ khiến 18 người…
Lão hóa là một phần không thể tránh khỏi trong quy luật tự nhiên, nhưng…
Thực ra, tuổi tác chỉ là một con số, năm tháng trôi qua khuôn mặt…
Khi bước vào những năm tháng cuối trên hành trình cuộc đời, điều quý giá…