Blog

Diễn viên Vu Mông Lung ngã lầu: Uẩn khúc và tin đồn bị “lão đại” ĐCSTQ nhắm đến

Rạng sáng ngày 11/9/2025 tài khoản Weibo “Danh trinh thám Tiểu Yến” (Thám tử nổi tiếng Tiểu Yến – 名侦探小宴) đưa tin, nam diễn viên Vu Mông Lung (Menglong Yu), người từng đóng trong “Tam sinh tam thế thập lý đào hoa”“Thái tử phi thăng chức ký”, đã tử vong sau khi rơi từ một tòa nhà tại khu chung cư Sunshine Shangdong, quận Triều Dương, Bắc Kinh, ở tuổi 37.

Nam diễn viên Vu Mông Lung (Menglong Yu), người từng đóng trong “Tam sinh tam thế thập lý đào hoa” và “Thái tử phi thăng chức ký”. (Ảnh: Youtube Vu Mông Lung)

Tin tức nhanh chóng leo lên top tìm kiếm, nhưng các bài đăng liên quan sau đó đã bị xóa, và tài khoản cũng bị cấm bình luận.

Theo thông tin được tiết lộ, vào tối hôm đó, Vu Mông Lung có một buổi tiệc với 5 đến 6 người, bao gồm người quản lý, trợ lý, diễn viên Cao Thái Vũ, biên kịch Cực Quang Quang và đạo diễn Trình Thanh Tùng. Rạng sáng lúc 2:00, anh về phòng nghỉ và khóa cửa. Sáng sớm 6:00, buổi tiệc kết thúc, bạn bè không thấy anh đâu, cuối cùng tìm thấy thi thể ở dưới lầu.

Lúc 16:44, phòng làm việc của Vu Mông Lung đã đăng cáo phó trên Weibo, xác nhận anh đã qua đời ở tuổi 37. Cảnh sát tuyên bố ban đầu đã loại trừ nghi ngờ về tội phạm hình sự, nhưng việc đưa ra kết luận chỉ sau chưa đầy 24 giờ đã gây ra nhiều nghi vấn trong dư luận.

6 điểm đáng ngờ và những chi tiết khó giải thích

Nhiều cư dân mạng nghi ngờ lời giải thích chính thức và đưa ra 6 điểm đáng ngờ:

  1. Dấu vết tại hiện trường mâu thuẫn: Các bức ảnh rò rỉ cho thấy tấm lưới chống muỗi bị rách từ bên trong ra ngoài, và trên khung cửa sổ có vết cào. Nếu là tự nguyện nhảy lầu, tại sao lại có dấu vết của sự giằng co?
  2. Chứng sợ độ cao khó giải thích: Năm 2016, anh từng bị ngã trong một tai nạn đóng phim với dây cáp và bị thương ở chân phải. Anh từng công khai nói mình sợ độ cao. Một người sợ độ cao làm sao có thể chọn cách nhảy lầu?
  3. Sự nghiệp đang trên đà phát triển: Từ năm 2020 đến 2023, anh từng bị “đóng băng” sự nghiệp vì từ chối quy tắc ngầm, nhưng năm 2024 có nhiều tác phẩm sắp được phát sóng, sự nghiệp đang khởi sắc trở lại. Việc tự tử vào thời điểm này là động cơ không thuyết phục.
  4. Tinh thần trách nhiệm với gia đình cao: Vu Mông Lung sống nương tựa vào mẹ và từng hứa sẽ báo hiếu cho mẹ. Với hoàn cảnh này, anh dường như không thể chọn một kết thúc như vậy.
  5. Có tin đồn Vu Mông Lung sẽ tham gia một chương trình của CCTV vào ngày hôm sau, tại sao lại “nhảy lầu tự tử” vào ngày trước đó?
  6. Thiếu hình ảnh camera giám sát: Khu chung cư “Sunshine Shangdong” nổi tiếng với hệ thống giám sát nghiêm ngặt, nhưng cảnh sát không công khai bất kỳ hình ảnh nào từ thang máy, hành lang hay cảnh rơi lầu quan trọng. Sự thiếu minh bạch này khó lòng thuyết phục.

Bí ẩn của hai chiếc đồng hồ Rolex

Điều khó hiểu hơn là theo báo cáo, trong túi của Vu Mông Lung có 2 chiếc đồng hồ Rolex.

Cư dân mạng đặt câu hỏi: “Một người bình thường sẽ không mang theo 2 chiếc đồng hồ đắt tiền. Nếu anh ấy thực sự tự tử, tại sao lại mang theo đồng hồ của bạn bè?” “Có phải đây là một gợi ý anh ấy để lại?”

Có tin đồn cho rằng những chiếc đồng hồ này thuộc về một “quan chức cấp cao” nào đó và có liên quan đến buổi tiệc hôm đó, khiến “bí ẩn đồng hồ Rolex” trở thành tâm điểm của dư luận.

Toàn bộ các bài đăng nóng bị gỡ bỏ, dư luận bị phong tỏa hoàn toàn

Ngày 11/9, tin tức về cái chết của Vu Mông Lung nhanh chóng leo lên top tìm kiếm của Weibo, Zhihu và Xiaohongshu. Tuy nhiên, chỉ một ngày sau đó, các chủ đề liên quan đã bị gỡ bỏ hoàn toàn.

Cục Quản lý Không gian mạng Trung ương thậm chí còn đích danh chỉ trích Xiaohongshu vì “không thực hiện trách nhiệm quản lý”, yêu cầu xử lý nghiêm khắc. Dư luận trên mạng ngay lập tức bị trấn áp, các bài đăng liên quan bị xóa hàng loạt, và khu vực bình luận bị cấm.

Hành động bất thường này càng làm tăng thêm sự nghi ngờ của công chúng: Nếu đây chỉ là một tai nạn đơn thuần hoặc một vụ tự tử, tại sao lại phải phong tỏa thông tin mạnh mẽ đến vậy? Và “quan chức cấp cao” đứng sau phải là người có khả năng “che trời che đất”, chắc chắn không phải là những đạo diễn nhỏ lẻ.

Sự nghiệp lấp lánh và những vết thương

Vu Mông Lung sinh năm 1988 tại Ô Lỗ Mộc Tề, Tân Cương, tốt nghiệp Học viện Nghệ thuật Chuyên nghiệp Bắc Kinh.

Anh ra mắt năm 2007 trong chương trình “Ngã hành ngã tú” (我行我秀); năm 2013, anh lọt vào top 10 của cuộc thi “Happy Boy”; năm 2015, anh nổi tiếng với “Thái tử phi thăng chức ký”; năm 2017, vai diễn Thượng thần Bạch Chân trong “Tam sinh tam thế thập lý đào hoa” đã khẳng định tên tuổi.

Tuy nhiên, con đường nghệ thuật của anh không hề suôn sẻ: năm 2016, anh bị gãy xương vì tai nạn với dây cáp và phải ngồi xe lăn nửa năm; năm 2018, mắt anh bị thương khi quay phim và phải khâu nhiều mũi; sau năm 2020, anh bị “đóng băng” một thời gian, được cho là vì từ chối quy tắc ngầm.

Mặc dù vậy, anh vẫn giữ thái độ khiêm tốn và tích cực làm từ thiện. Năm 2021, khi Hà Nam gặp lũ lụt, anh đã quyên góp 500.000 nhân dân tệ, ngang bằng với các ngôi sao hạng A. Sau khi trở lại, anh tích cực tham gia các dự án mới, được coi là đại diện cho hình ảnh “dịu dàng nhưng kiên cường”.

Lồng đôi của ngành công nghiệp giải trí và hệ thống

Cái chết của Vu Mông Lung một lần nữa phơi bày mặt tối của giới giải trí Trung Quốc.

Có tin đồn Trần Hiểu vì quá đẹp trai mà bị các “quan chức cấp cao” nhắm đến, phải nhảy khỏi xe để thoát thân. Sau này, anh ăn mặc luộm thuộm được cho là để tránh bị quấy rối.

Có tin Vu Mông Lung bị “đóng băng” vì từ chối quy tắc ngầm. Cũng có tin đồn rằng lần này anh bị “gài bẫy”, và trong lúc say rượu hoặc hoảng loạn đã cố gắng chạy trốn và ngã lầu. Mặc dù sự thật chưa được xác định, nhưng những đồn đoán này lan truyền rộng rãi, phản ánh sự đồng thuận của công chúng về những bí mật đen tối của giới giải trí.

Sự im lặng của truyền thông và tình thế tiến thoái lưỡng nan của xã hội

Trong một xã hội bình thường, cái chết đột ngột của một người nổi tiếng chắc chắn sẽ được truyền thông theo dõi, phóng viên sẽ tìm hiểu từ người quản lý, bạn bè, bệnh viện, khu chung cư. Tuy nhiên, ở Trung Quốc, tất cả tin tức đều bị kiểm duyệt, không gian dư luận ngay lập tức im lặng.

Cũng có cư dân mạng tiết lộ: Vu Mông Lung đã qua đời vào ngày 9/9, còn nơi nhảy lầu mà mọi người thấy chỉ là “hiện trường thứ hai”. Anh đã chết ở “hiện trường đầu tiên”. Ngay cả mẹ của anh cũng chưa kịp nhìn mặt lần cuối, họ đã tự ý hỏa táng.

“Các phóng viên Trung Quốc dường như đã biến mất,” lời bình luận của cư dân mạng đã nói lên sự thật.  Việc ĐCSTQ đàn áp quyền tự do ngôn luận đã biến sự thật thành điều cấm kỵ và bỏ ngỏ những nghi vấn xung quanh người đã khuất.

Vượt ra ngoài sự tra tấn của bi kịch cá nhân

Vu Mông Lung từng nói: “Sinh ra làm người, hãy hướng về ánh sáng mà sống”. Anh tin rằng mặt trời mọc sẽ xua tan mọi bóng tối. Tuy nhiên, “bạch nguyệt quang” từng được yêu mến lại rời xa thế gian theo một cách tăm tối nhất.

Hiện tại, cảnh sát vẫn giữ nguyên kết luận “loại trừ tội phạm hình sự”, nhưng cộng đồng mạng lại dậy sóng.

Nhiều cư dân mạng thẳng thắn: “Một tin tức lớn như vậy lại bị trấn áp như thế này, chắc chắn có bàn tay đen tối đứng sau.”

Thậm chí có ý kiến cho rằng vụ án này có thể liên quan đến các giao dịch bí mật giữa quan chức cấp cao của ĐCSTQ và giới giải trí.

Cái chết của Vu Mông Lung, là một tai nạn đơn thuần, hay là nạn nhân của sự đấu đá giữa quyền lực và tiền bạc?

Đằng sau sự thật bị che giấu là sự dâm loạn vô đáy của các quan chức cấp cao ĐCSTQ

Giới giải trí từ lâu đã tràn ngập quy tắc ngầm và sự chèn ép của quyền lực. Năm xưa, Phó Bí thư Công an Trùng Khánh Văn Cường từng thừa nhận đã dùng quyền lực để ép buộc các nữ diễn viên ngủ cùng. Những vụ bê bối này không phải là cá biệt, mà là hình ảnh thu nhỏ của sự tham nhũng có hệ thống.

Văn Cường chỉ là một quan chức cấp tỉnh thôi mà đã có “năng lực” lớn đến vậy, vậy còn bao nhiêu vụ việc chưa bị phơi bày?

Từ các nữ diễn viên xinh đẹp bị ép buộc, giờ đây đến cả các nam diễn viên có vẻ ngoài ưa nhìn cũng không còn an toàn, thậm chí liên quan đến tính mạng. Vụ việc Vu Mông Lung rơi lầu đã cho thấy một phần của sự thật, thực sự quá kinh khủng.

Tối ngày 13/9, nhiều khu vực ở Bắc Kinh đột ngột có mưa đá, một cư dân mạng đã quay video cho thấy khung cảnh dưới lầu như “kỷ băng hà”, bình luận nổi bật nhất của video là “Sự oan khuất của Vu Mông Lung”. Một cư dân mạng khác cũng đăng video nói: “Những người bình thường có ngoại hình ưa nhìn không nên gia nhập ngành giải trí; nước quá sâu”.

Trần Tĩnh
(Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của tác giả, được đăng trên Vision Times.)

Trần Tĩnh

Published by
Trần Tĩnh

Recent Posts

Phải làm gì nếu muốn làm việc tại Hoa Kỳ nhưng không xin được thị thực H-1B?

Sinh viên quốc tế sở hữu thị thực F-1 thường đủ điều kiện để nộp…

3 phút ago

Cả thế giới tưởng niệm Charlie Kirk – ĐCSTQ lại hát khúc “hả hê vui sướng”

So với viên đạn băn Charlie Kirk, điều khiến người ta lạnh gáy hơn lại…

5 phút ago

Báo cáo của Quốc hội Mỹ: Hàng chục dự án hợp tác giáo dục Mỹ–Trung phải chấm dứt

Hai ủy ban của Hạ viện Mỹ hôm thứ Sáu (12/9) đã công bố một…

31 phút ago

Mỹ – Trung sẽ họp tại Madrid, tập trung vào thương mại và vụ TikTok

Bắt đầu từ Chủ Nhật (14/9), các phái đoàn Mỹ và Trung Quốc sẽ tổ…

48 phút ago

FBI: Nghi phạm ám sát Charlie Kirk sống chung với bạn tình chuyển giới

FBI đã xác nhận Robinson, 22 tuổi, đang có "mối quan hệ lãng mạn" với…

57 phút ago