Bhutan – Quốc gia hạnh phúc nhất lựa chọn đứng ngoài thế giới “văn minh”

Ẩn mình trong những áng mây, trên dãy núi Himalaya, đất nước Bhutan dường như tách biệt với cuộc sống bên ngoài. Nhưng vương quốc nhỏ bé này lại được cả thế giới ngưỡng mộ. Vì nơi đây, người dân đều có một cuộc sống hạnh phúc.

Tu viện Punakh (Ảnh qua: vjv.com)

Hạnh phúc là một khái niệm trừu tượng, phụ thuộc rất nhiều vào tinh thần và kỳ vọng của con người, nên việc đánh giá hạnh phúc không phải là điều dễ dàng. Người dân Bhutan luôn biết thế nào “đủ” và luôn hài lòng với những gì mình đang có. Họ không quan tâm về vật chất mà luôn đề cao giá trị về tinh thần, mỗi ngày trôi qua đã là niềm vui với họ.

Với người dân nơi đây, hạnh phúc là sự giác ngộ trong tâm hồn, không nằm ở những thỏa mãn về vật chất. Và có lẽ vì lí do đó mà tỉ lệ phạm tội ở Bhutan luôn nằm ở nhóm thấp nhất thế giới, không thuốc lá, không ma túy, không trộm cướp và không giết người.

(Ảnh qua: livinglocal.triip.me)

Có lẽ chưa có quốc gia nào trên thế giới mà niềm hạnh phúc của người dân lại được quan tâm hơn thu nhập của cả đất nước. Không phải là một đất nước giàu có, nền kinh tế Bhutan còn kém phát triển phụ thuộc vào nông nghiệp, lâm nghiệp và việc xuất khẩu điện, nhưng họ không đo lường chỉ số giàu có hay sản xuất quốc nội, mà chính phủ dùng chỉ số hạnh phúc để định hướng phát triển đất nước. Các cơ sở hạ tầng chưa phát triển, nhưng ở đây người dân được chăm sóc sức khỏe và giáo dục hoàn toàn miễn phí.

Đức vua và Hoàng hậu Buhtan rất chăm lo cho đời sống của người dân.

(Ảnh qua: taringa.net)

Người dân Bhutan luôn trân trọng những giá trị văn hóa, truyền thống của dân tộc. Họ tự hào khi mặc những trang phục truyền thống, những kiến trúc cổ xưa vẫn còn tồn tại trên khắp đất nước này. Họ có những lễ hội phong phú, với các hoạt động vui nhộn và đầy màu sắc.

Lễ hội Mùa hè (Ảnh qua: paradizo.com)
Lễ hội Paro Tsechu ( Ảnh qua: blaineharrington.photoshelter.com)
Tu viện Tiger Nest trên vách núi cao. (Ảnh qua: reversehomesickness.com)

Ở Bhutan phần lớn người dân theo đạo Phật và ăn chay, họ luôn tin vào luật nhân quả nên sống rất từ bi, nhân ái và làm những việc tốt cho người khác. Những người theo đạo Phật ở Bhutan thường sẽ cầu nguyện 3 lần trong ngày: buổi sáng, buổi chiều và buổi tối trước khi đi ngủ. Khác với một số nước châu Á, họ không cầu xin cho cá nhân mình mà cầu an cho chúng sinh, nhân loại. Họ đề cao sự vị tha và cảm thông, luôn hướng tới một cuộc sống tốt đẹp, mọi người đối xử chan hòa với nhau. Điều đó khiến cho cuộc sống của người dân Bhutan càng trở nên yên bình.

(Ảnh qua: davidlazarphoto.com)

Người dân của Bhutan có ý thức bảo vệ môi trường rất cao, họ không sử dụng túi nhựa và nói không với hóa chất trong sản xuất nông nghiệp, họ cảm thấy rất hạnh phúc khi được sống trong môi trường trong lành, phong cảnh tuyệt đẹp, do đó họ không lệ thuộc vào công nghệ như mạng xã hội, TV, internet… mà dành thời gian cho cuộc sống thực bên ngoài với bao điều tươi đẹp.

Giấc ngủ của mỗi người luôn được đề cao và đảm bảo, khoảng 2/3 dân số Bhutan ngủ đủ 8 giờ/một đêm. Ngủ đủ giấc đem lại sức khỏe tốt cho người dân và dĩ nhiên, sức khỏe đảm bảo sẽ khiến người dân luôn vui vẻ.

(Ảnh qua: lifegate.com)

Với hơn 60% diện tích được phủ bởi những khu rừng nguyên sinh, đất nước nhỏ bé này là người tiên phong với những nỗ lực phi thường và định hướng lâu dài cho cả dân tộc trong việc ngăn chặn biến đổi khí hậu toàn cầu. Bhutan đặt nền móng trên hệ sinh thái, họ lấy tự nhiên làm trung tâm, không hi sinh hành tinh và con người vì lợi nhuận. Bhutan còn là quốc gia có lượng phát thải khí nhà kính âm. Khi mà lượng phát thải của Bhutan chỉ vào khoảng 2,2 triệu tấn CO2 mỗi năm, những cánh rừng nguyên sinh che phủ phần lớn diện tích quốc gia hấp thụ hơn 4 triệu tấn CO2 mỗi năm.

(Ảnh qua: lynseyaddario.com)

Chính phủ Bhutan đang lên kế hoạch “phủ xanh” đất nước khi sử dụng nguồn năng lượng sạch, hệ thống nhiên liệu sinh học và rất nhiều các phương pháp khác nhằm xây dựng một đất nước bền vững.

Bhutan sống hòa hợp với thiên nhiên, họ suy nghĩ về một hành tinh xanh nơi tất cả các quốc gia cùng nhau phấn đấu vì mục tiêu chung nhằm đem lại hạnh phúc cho con người và sự sống cho trái đất. Một quốc gia nhỏ với những con người nhỏ bé nhưng họ có quyền nghĩ lớn, mơ lớn và biến nó thành hiện thực.

Minh Nguyệt

Xem thêm:

Minh Nguyệt

Published by
Minh Nguyệt

Recent Posts

Đài Loan từ chối yêu cầu dời văn phòng đại diện khỏi thủ đô Nam Phi

Chính phủ Nam Phi yêu cầu Đài Loan dời văn phòng đại diện tại Nam…

27 phút ago

Mỹ điều tra vụ thiết bị Huawei có chip TSMC, cuộc chiến chế tài chip leo thang

TSMC thông báo rằng một trong những con chip của họ bị phát hiện sau…

40 phút ago

TQ: Bé trai 14 ngày tuổi bị bán, một “đường dây buôn bán trẻ em” bị phá

Tối 19/10, chỉ sau ít phút hai ô tô gặp nhau tại ngã tư Giang…

56 phút ago

Tổng thống Ukraine Zelensky nói Đức ‘sợ’ Nga

Berlin không ủng hộ tư cách thành viên NATO của Kiev vì lo sợ phản…

58 phút ago

Mắm và dân tộc

Giá viết được một cuốn toàn thư về mắm Việt Nam càng hay: đó là…

1 giờ ago