Cha mẹ TQ chi hàng trăm nghìn tệ tiêm hormone tăng trưởng để trẻ cao lớn

Chiều cao của con trở thành nỗi ám ảnh của không ít phụ huynh Trung Quốc khiến họ tìm đủ mọi cách từ thể thao, chế độ ăn uống hay chi hàng trăm nghìn Nhân dân tệ tiêm hormone tăng trưởng cho trẻ.

(Ảnh: JodieWangss/Shutterstock)

Từng chỉ có chiều cao khá khiêm tốn giống như hầu hết các quốc gia Châu Á, nhiều năm trở lại đây, số lượng thanh niên Trung Quốc chạm đến ngưỡng chiều cao trung bình của châu Âu không hề hiếm.

Tăng trưởng chiều cao có thể được coi là hiệu ứng tích cực xuất phát từ việc nền kinh tế nước này có bước nhảy vọt suốt 4 thập kỷ qua nhưng hình ảnh những cô gái cao lênh khênh trên phố đi bộ hay những cậu trai cao trên 1m80 trong các bộ phim học đường khiến không ít bậc phụ huynh cảm thấy ám ảnh, lo lắng vì chiều cao của con mình.

Những bài thể dục, chế độ ăn hay thực phẩm chức năng an toàn nhưng cho tác dụng chậm ngày càng khó thỏa mãn mục tiêu con cái có ‘chiều cao như Tây’ của không ít phụ huynh Trung Quốc.

Nhiều người bắt đầu chi không ít tiền tiêm hormone tăng trưởng cho con để điều trị chứng thấp lùn. Tuy nhiên, cơn sốt tăng chiều cao bằng tiêm hormone kéo theo cuộc tranh cãi về giá cả tăng nhanh và liệu chúng có đang bị lạm dụng?

Khi con gái lên 5 tuổi, cô Li sống tại Tô Châu nhận thấy con mình đứng lọt thỏm trong bức ảnh chụp với bạn bè cùng lớp. Mặc dù đã thay đổi thực đơn giàu dinh dưỡng và canxi hơn nhưng mọi thứ chẳng khác gì mấy khi con cô chỉ cao thêm 1 cm ở tuổi thứ 8. Cô bé thấp hơn mức trung bình của bạn bè khoảng 20 cm khiến nhiều người lầm tưởng bé đang học mẫu giáo.

Sau vài tháng tìm hiểu, cô Li quyết định cho con gái tiêm mũi hormone tăng chiều cao đầu tiên. Sau một năm, gia đình đã chi 100.000 Nhân dân tệ (hơn 355 triệu đồng) giúp cô bé cao thêm 12 cm. Mặc dù là một khoản tiền lớn so với mức thu nhập, nhưng cô Li cảm thấy xứng đáng với những gì con gái cô nhận được.

(Ảnh: Tom Wang/Shutterstock)

Tuy nhiên, không phải gia đình nào cũng nhận được kết quả như ý. Cô Zhang cũng quyết định thắt lưng buộc bụng dành tiền tiêm mũi hormone cho con sau khi chiều cao của bé chỉ là 120 cm khi vào lớp 3.

Ban đầu, mọi việc có vẻ khá thuận lợi khi sau 3 tháng, con cô đã cao thêm 2,8 cm và bác sĩ nói rằng các chỉ số thể chất đều bình thường. Nhưng cô Zhang chỉ vui mừng đến tháng thứ 5 khi cháu bé được phát hiện có dị tật phát triển và phải tiêm thuốc ức chế để kiểm soát sự phát triển bất thường này, khiến 130.000 tệ của cô coi như bị ném ra ngoài cửa sổ.

Bệnh viện Nhi của Trường Đại học Y khoa Chiết Giang cho biết hôm 4/8 đã tiếp nhận một trường hợp mẹ đưa con đến “phòng khám tăng chiều cao”. Lý do là trong một năm qua, người mẹ này đã chi tới 480.000 tệ phí điều trị nhưng con chỉ cao thêm 1 cm.

Trong khi ưu nhược điểm thực sự của hormone còn đang là vấn đề gây tranh cãi, nhu cầu cải thiện chiều cao đã thổi bùng sự phát triển của thị trường hormone tăng chiều cao ở Trung Quốc. Các loại hormone cũng đa dạng về chủng loại (có cả dạng nước và dạng bột) lẫn giá thành.

Hiện giá của một chai chất lỏng tăng chiều cao tác dụng kéo dài là khoảng 4.300 tệ và sẽ còn tiếp tục tăng. Lý do được cho là có 2 nguyên nhân chính, đầu tiên là việc nhiều phụ huynh đã quá đề cao tác dụng của hormone tăng chiều cao, đồng thời xem nhẹ tác dụng phụ và lạm dụng nó trong thời gian dài. Mặt khác, một số đơn vị y tế lợi dụng lợi ích kinh tế, thúc đẩy bác sĩ kê thêm hormone tăng chiều cao với mức chiết khấu cao, tạo ra hiện tượng thổi giá.

Hoài Anh

Xem thêm:

Hoài Anh

Published by
Hoài Anh

Recent Posts

Lâm Đồng công bố tình huống khẩn cấp thiên tai tại đèo Mimosa và quốc lộ 20

UBND tỉnh Lâm Đồng công bố khẩn cấp hai đoạn đường bị sạt lở nghiêm…

53 phút ago

NASA công bố hình ảnh mới: 3I/ATLAS là một sao chổi cổ đại

Hôm 19/11, Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ (NASA) công bố loạt hình ảnh…

55 phút ago

Miền Trung mưa lớn kéo dài đến 22/11, nhiều nơi vượt 450mm

Từ 20 đến 22/11, khu vực từ Đà Nẵng đến Gia Lai và Khánh Hòa…

1 giờ ago

Ông Trump cam kết: Sẽ đứng ra chấm dứt cuộc chiến kéo dài ở Sudan

Tổng thống Hoa Kỳ cam kết sẽ nỗ lực hướng tới một thỏa thuận hòa…

3 giờ ago

Họ im lặng!!!

Khi tôi lên tiếng về những ngọn núi bị phá nát để xây khu vui…

3 giờ ago

“Đất chảy” – Khó dừng

Đất không còn yên lặng “trầm mặc như đại địa” vốn có. Đất đã “chảy”…

4 giờ ago