Người sẵn sàng giúp đỡ bạn trong bước đường cùng, đó đích thực là quý nhân của bạn. (Ảnh minh họa: Shutterstock)
Trong cuộc đời này, người đến rồi đi, không phải ai cũng có thể luôn ở bên ta. Quen biết nhiều người không phải điều đáng tự hào, điều quan trọng nhất là khi ta gặp khó khăn, vẫn có người sẵn sàng đưa tay ra kéo ta một bước. Điều may mắn nhất trong đời, không phải là kiếm được bao nhiêu tiền, cũng không phải nắm trong tay quyền lực lớn đến đâu, mà là có thể gặp được quý nhân, những người mang đến sự ấm áp và giúp đỡ cho ta. Nếu trong đời bạn có sự xuất hiện của 4 kiểu quý nhân này, đó chính là phúc phận lớn lao — nhất định phải trân trọng!
Quý nhân không nhất thiết phải là người giàu có hay xuất sắc, mà là người giúp bạn trưởng thành và giúp bạn đạt được thành công.
Khi bạn mơ hồ, họ tin tưởng vào năng lực của bạn; khi bạn lạc lối, họ chỉ đường dẫn lối; khi bạn muốn bỏ cuộc, họ cho bạn thêm dũng khí để bước tiếp.
Họ luôn nhìn thấy điểm sáng trong con người bạn, luôn ủng hộ và động viên bạn vô điều kiện.
Những quý nhân như vậy có thể đánh thức sự tự tin trong bạn, thắp lên ngọn lửa chiến đấu trong bạn.
Họ giúp bạn giữ được sự lạc quan, giữ được tinh thần tích cực ngay cả khi ở đáy vực cuộc đời.
Có quý nhân như vậy ở bên cạnh, nhất định bạn sẽ thoát khỏi mơ hồ và tìm được hướng đi của mình.
Đời người không thể lúc nào cũng thuận buồm xuôi gió, sẽ có lúc gặp thất bại, sẽ có khi rơi vào nghịch cảnh.
Điều khiến người ta cảm động nhất là: khi bạn rơi vào khó khăn, vẫn có người hết lòng giúp đỡ, đưa bạn ra khỏi vực sâu và đồng hành cùng bạn vượt qua gian khó.
Một người khi gặp bất trắc, nếu có ai đó chịu giúp đỡ mình, cùng bạn vượt qua đêm tối, vì bạn mà bắc cầu mở lối — đó là sự may mắn hiếm có trong đời.
Chính nhờ sự xuất hiện của những quý nhân này, bạn mới có thể bước ra khỏi nghịch cảnh và vực sâu.
Gặp được họ trong kiếp này, chính là phúc phận lớn nhất của đời người.
Thuốc đắng dã tật, lời thật mất lòng nhưng có ích cho đời.
Trong cuộc sống, nhất định phải có vài người dám nói lời thẳng thắn với bạn, dám phê bình bạn.
Những người chỉ biết ngọt ngào tâng bốc, khen bạn lên tận mây, thường là vì lợi ích mà tiếp cận bạn, và cuối cùng cũng chính vì lợi ích mà tính toán, lợi dụng bạn.
Người thật lòng muốn điều tốt cho bạn sẽ không nịnh bợ hay tìm cách lấy lòng. Khi bạn đạt được thành tích, khi bạn đắc ý khoe khoang, họ không ngại làm bạn phật ý, mà thẳng thắn chỉ ra khuyết điểm của bạn, phê bình và nhắc nhở bạn thay đổi.
Cũng chính nhờ những quý nhân như vậy, nhờ vào sự nhắc nhở và phê bình của họ, bạn mới ít đi đường vòng và đạt được thành tựu như hôm nay.
Tiền bạc đối với bất kỳ ai đều vô cùng quan trọng. Ai kiếm tiền cũng vất vả, tiền đối với bất kỳ ai cũng chẳng bao giờ là đủ.
Khi bạn rơi vào cảnh thiếu tiền, hết tiền, người sợ bạn vay thì rất nhiều, nhưng người sẵn lòng cho bạn vay thì vô cùng ít.
Nếu có ai đó không cần lấy lãi, sẵn sàng đưa tiền cho bạn, thì đó chính là quý nhân của bạn.
Họ cho bạn vay tiền giúp bạn vượt qua lúc nghèo khó, đưa tiền cho bạn mà chẳng bao giờ thúc ép phải trả.
Họ không phải vì quá giàu, cũng chẳng phải đại gia, mà chỉ đơn giản vì trong lòng họ, bạn quan trọng hơn tiền bạc.
Đừng bao giờ phụ sự tin tưởng ấy— hãy trả lại tiền đúng lúc, đừng bao giờ lật lọng.
Cuộc đời dài rộng và đầy trắc trở, nhưng chính vì gặp được những quý nhân như vậy mà ta được chỉ đường dẫn lối, được chia sẻ khó khăn, được quan tâm và giúp đỡ, được sưởi ấm trong những ngày lạnh giá nhất của đời mình.
Những quý nhân ấy đã dẫn dắt ta bước về phía trước, là may mắn lớn nhất của đời người.
Ân tình của quý nhân, nhất định phải khắc ghi trong lòng, dù bất cứ lúc nào cũng không được quên.
Hãy trân trọng và đối xử tốt với những quý nhân ấy, bởi không phải ai cũng có được phúc phần này.
Có những người như vậy đồng hành bên cạnh, ta mới có thể vượt qua gian nan và bước đi vững vàng, xa hơn trên đường đời.
Độc lập-tự do-hạnh phúc: Chủ nghĩa Tam Dân của Tôn Trung Sơn là một triết…
Cảnh sát Hàn Quốc đã bắt giữ 41 người bị nghi rửa hàng trăm tỷ…
Chỉ trong vài giây, đất đá từ sườn đồi chảy thành bùn nhão, tràn lấp…
Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent hôm 16/11 cho biết, đề xuất của Tổng…
Đừng khóc vì quá khứ, nhưng hãy cầu nguyện rằng bạn có thể vượt qua…
Việc xếp Cartel de los Soles vào danh sách tổ chức khủng bố nước ngoài…