Phúc khí không phải tự nhiên mà có, mà là mỗi ngày đều là sự lựa chọn. (Ảnh minh họa: Shutterstock)
Người ta thường nói: “Người có phúc thì tâm an, sự thuận; người vô phúc thì phiền não quấn thân”. Thực ra, phúc không phải do tự nhiên mà được ban tặng, mà là do chính bản thân mình vun đắp từng chút một. Tuy nhiên, nhiều người nỗ lực làm việc thiện, nhưng vẫn cảm thấy mọi việc không như ý, bởi vì chúng ta thường “đánh cắp” phước của chính mình.
Những thói quen xấu và cảm xúc tiêu cực trong cuộc sống giống như một chiếc xô thủng, dần dần làm cạn kiệt những phước lành vốn có. 5 thói quen sau đây rất dễ khiến một người đánh mất phước lành. Nếu bạn có thể thay đổi chúng, cuộc sống của bạn sẽ tự nhiên trở nên suôn sẻ hơn.
Đức Phật dạy: “Giận dữ giống như cầm cục than hồng trên tay, nếu muốn làm hại người khác thì trước tiên chính mình sẽ bị bỏng”. Nếu một người dễ nổi giận, họ không chỉ làm hại người khác mà còn làm hại chính mình trước.
Sự tức giận có thể gây ra rối loạn tinh thần và đau khổ về mặt cảm xúc, ảnh hưởng đến giấc ngủ, huyết áp và khả năng miễn dịch, đồng thời có thể làm hỏng các mối quan hệ. Tức giận gây hại cho cơ thể, và thịnh nộ gây hại cho gan; theo thời gian, vận may sẽ tự nhiên rời xa bạn.
Học cách buông bỏ cảm xúc tiêu cực và giữ lòng tốt, sự bình tĩnh là bước đầu tiên để gìn giữ phước lành.
Trong Kinh Mahaprajnaparamita có ghi: “Sự xa hoa, dục vọng và ham muốn vô độ làm tổn hại đức hạnh và gây hại cho vận mệnh”.
Nhiều người thiếu tự chủ, chỉ biết tiêu tiền cho những thú vui nhất thời, ăn uống vô độ, giải trí vô độ. Nhưng phước lành của một người giống như một khoản tiền gửi ngân hàng, mỗi đồng tiêu vào là chúng lại vơi đi.
Nếu bạn không trân trọng những gì mình đang có, cuộc sống của bạn sẽ bắt đầu mất cân bằng khi phước lành của bạn cạn kiệt.
Chỉ những ai biết trân trọng phước lành mới xứng đáng được hưởng sự sung túc. Chỉ những ai biết kiềm chế và biết ơn mới có khả năng giữ gìn hạnh phúc.
Than phiền và đổ lỗi cho người khác là cách nhanh nhất để tiêu hao phúc khí của bạn. Mỗi lần bạn than phiền, thực ra bạn đang giải phóng năng lượng tiêu cực vào vũ trụ. Theo thời gian, những điều tốt đẹp sẽ không đến, và những người tốt bụng sẽ tránh xa bạn.
Quá nhiều lời phàn nàn sẽ khiến trái tim u ám, khiến mọi thứ trở nên khó chịu; chỉ những ai biết cách suy ngẫm và sẵn sàng thay đổi mới có thể thay đổi số phận của mình.
Than phiền ít đi, biết ơn nhiều hơn. Khi tư duy thay đổi, vận mệnh của bạn cũng sẽ tự nhiên thay đổi.
Như câu tục ngữ có câu: “Thiện ý một câu ấm ba đông, lời ác lạnh người sáu tháng ròng”. Lời nói có sức mạnh; nói lời tử tế sẽ tích lũy đức hạnh, trong khi nói lời cay nghiệt sẽ làm giảm phước lành.
Việc chỉ trích, chê bai và giễu cợt người khác có vẻ vô hại, nhưng thực chất lại là những điều gây tổn hại lớn nhất đến vận mệnh của một người. Nếu giọng điệu của bạn gay gắt, ngay cả những người thân thiết nhất cũng sẽ dần dần xa lánh bạn.
Biết giữ im lặng là hình thức rèn luyện bản thân hiệu quả và tiết kiệm nhất.
Nói chuyện phải chừa đường lui, làm người phải giữ đức trong lời nói, có như vậy phúc mới từ miệng mà vào, chứ không phải họa từ miệng mà ra.
Người xưa có câu: “Trăm Thiện, Hiếu vi Tiên”, có nghĩa là trong muôn vàn đức hạnh, hiếu thảo là quan trọng nhất. Cha mẹ là cội nguồn của chúng ta; nếu một người không hiếu thảo, dù có bao nhiêu phước lành cũng dần cạn kiệt.
Cha mẹ là nguồn phúc lành lớn nhất trên đời. Họ cho chúng ta sự sống, sự giáo dục và đem đến tình yêu thương. Hiếu thảo không chỉ là cách báo đáp công ơn cha mẹ mà còn là nguồn gieo trồng phước lành.
Người hiếu thảo có tấm lòng hiền hòa, người hiền hòa sẽ được trời đất che chở. Hiếu thảo với cha mẹ là cách đơn giản và hiệu quả nhất để tích lũy phúc đức trong cuộc sống.
Phúc khí của mối người không có ai đánh cắp được, mà là do cảm xúc, ham muốn và sự oán giận của chính mình khiến phúc khí dần dần tiêu hao.
Bí quyết để giữ gìn phước lành không phải là thờ Phật hay thắp hương thường xuyên, mà là tu dưỡng tâm, lời nói và hành vi của mình.
Bí quyết giữ phúc không nằm ở việc lễ Phật, đốt hương nhiều, mà là tu tâm, tu khẩu, tu hành vi.
Ít giận dữ, nhiều biết ơn; ít lãng phí, nhiều trân quý; ít oán trách, nhiều giúp đỡ.
Khi trong tâm có thiện, lời nói có yêu thương, hành động có chừng mực, thì phúc báo tự nhiên sẽ tìm đến, không cần cầu cũng tự đến.
Sự tu hành thật sự không nằm trong chùa, mà nằm trong từng ý niệm của đời sống hằng ngày.
Tổng thống Mỹ Trump đã tuyên bố vào cuối tuần trước rằng sẽ rút tiền…
Ngủ lâu hơn không nhất thiết có nghĩa là ngủ ngon hơn.
Nghiên cứu mới cho thấy tế bào ung thư không chỉ ăn đường để lớn…
Đại biểu Tạ Văn Hạ đề nghị mạnh dạn bỏ giấy phép xây dựng cho…
Sau đó, ông Trump nói thêm rằng chương trình có thể được gọi là “Trumpcare”…
Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Cần Thơ cho biết vừa khởi…