Cô gái thay đổi cuộc đời của người bạn nghiện ngập lang thang

Đôi bạn lúc nhỏ gặp nhau trên đường, một người đưa tay ra giúp đỡ, một người nỗ lực giải thoát bản thân, nhờ đó mà một người nghiện ngập lang thang có thể nhanh chóng thay đổi cuộc đời bi kịch của mình. Câu chuyện có thật xảy ra gần đây ở Kenya đã khiến rất nhiều người cảm động.

Theo BBC, vào một ngày đầu tháng 9, cô Wanja Mwaura (32 tuổi) ở Kenya đang trên đường đi chợ, đột nhiên cô nghe thấy có người lớn tiếng gọi mình. Cô ngẩng đầu thì thấy một người đàn ông tiều tụy ngồi bên đường đang mở to đôi mắt đầy tia máu nhìn cô. Cả người anh ta bẩn thỉu, trên đầu đội một cái khăn lông rách. Cô Wana thật sự không nhận ra là ai cho đến khi anh ta cất tiếng nói rằng mình là Patrick “Hinga” Wanjiru.

Cô Wanja ngẩn cả người. Người lang thang trước mặt lại là người bạn mà cô quen khi học tiểu học từ hồi năm 1992. Hinga hơn Wanja 2 tuổi, cô còn nhớ ở trường Hinga đá bóng rất giỏi, bạn bè đều gọi anh là “Pelé” (cựu cầu thủ người Brazil).

Cô y tá Wanja ngồi xuống, nhẹ nhàng sờ lên đầu Hinga.

Thì ra từ nhỏ Hinga đã bị bố mẹ bỏ rơi, anh lớn lên cùng bà ngoại tại một nơi trú ẩn. Vì bà không thể trả nổi học phí nữa, anh đành phải trốn học, cuối cùng ngay cả nơi trú ẩn cũng không cho họ ở nữa…. Dù vậy thành tích học tập của anh Hinga luôn rất tốt nhưng sau khi bà qua đời, anh đành phải bỏ học, cuộc đời anh đột ngột thay đổi từ khi đó.

Hinga bắt đầu nghiện ngập, ban đầu là marijuana, sau đó là heroin, để duy trì cuộc sống lang thang qua ngày, mỗi ngày anh phải đi nhặt rác.

Sau 15 năm mất liên lạc với Wanja, cuối cùng họ gặp lại nhau trên đường, lúc này Hinga đã lang thang hơn 10 năm rồi, anh đã không còn là “Pelé” rong ruổi trên sân bóng nữa.

Thấy Wanja buồn bã, anh Hinga vội vàng giải thích rằng mình chỉ muốn chào hỏi cô thôi. Cô Wanja đưa anh vào quán cà phê gần đó, gọi cho anh món sườn heo và khoai tây nghiền mà anh thích ăn nhất khi còn nhỏ. Nhìn thấy người bạn lúc nhỏ, mắt anh rã rời, nói không nên lời. Cô Wanja vô cùng lo lắng, cô để lại số điện thoại của mình cho anh để anh Hinga có thể gọi bất cứ khi nào cần.

Vài ngày sau đó, anh Hinga gọi điện thoại cho cô Wanja bằng điện thoại mượn được để nghe giọng cô và nói chuyện với cô vài câu. Anh cũng nói với Wanja rằng anh đã quyết tâm từ bỏ nghiệp ngập. Cô Wanja cho hay: “Khi đó tôi quyết định rằng tôi phải làm gì đó để giúp anh ấy”.

Do nghiện ngập là vấn đề nghiêm trọng ở Kenya, nên bệnh viện Nairobi không thực hiện được việc cai nghiện miễn phí và phí này còn khá đắt đỏ: 9 ngày chữa trị thời kỳ đầu mất 960 USD, thế nên cô kêu gọi bạn bè quyên góp thông qua diễn đàn hỗ trợ xã hội, nhưng chỉ quyên được 400 USD. Cô Wanja không từ bỏ, cô đưa anh Hinga đến bệnh viện khi còn chưa biết phân nửa số tiền còn lại ở đâu.

Sau đó, người đại diện trung tâm cai nghiện của bệnh viện nói với truyền thông rằng, anh Hinga là một bệnh nhân cai nghiện cực kỳ có quyết tâm, anh đã cắn răng hoàn thành quá trình chữa trị cai nghiện 9 ngày vô cùng gian khổ.

Khi anh gặp cô Wanja, hai người ôm chặt lấy nhau. Cân nặng của anh Hinga đã tăng lên chỉ trong một thời gian ngắn, khả năng tập trung cũng được cải thiện, có vẻ như đã khỏe lên rất nhiều.

Cô Wanja vô cùng vui mừng nói trên Facebook rằng cô cảm thấy rất tự hào vì sự nỗ lực của bạn mình. Cô viết: “Một tuần trước, nếu không đặt tay lên đầu anh Hinga thì anh ấy không thể tập trung để nói chuyện được, hôm nay khi trò chuyện cùng tôi, anh ấy đã nhìn tôi bằng ánh mắt đầy tự tin rồi”.

Một doanh nhân có tên là Fauz Khalid bị cảm động bởi tình bạn chân thành của hai người, anh đã chia sẻ câu chuyện này trên tài khoản Twitter của mình cùng hình ảnh của họ, nay bài viết này đã được chia sẻ hơn 50.000 lần.

Cô Wanja biết ơn từ tận đáy lòng cơ duyên gặp gỡ với anh Hinga, cô cho rằng đây là món quà và sự sắp xếp của Thượng đế. Cô cũng mong bạn của mình có thể kiên trì đến bước cuối cùng. Để làm được điều này, cô lại đang quyên góp tiền cho quá trình chữa trị 3 tháng tiếp theo của anh Hinga.

Anh Hinga nói với đài BBC rằng: “Cô ấy thật sự là thiên sứ được Thượng đế gửi đến, cô ấy đã cứu mạng tôi, thái độ chịu trách nhiệm đến cùng với tôi hơn cả tình anh em ruột thịt.”

Trên Twitter, các cư dân mạng đã rất khen ngợi cô Wanja, còn có người nói cô là một “người hùng”.

“Mọi người nói rằng tôi đã thay đổi cuộc đời của Hinga, nhưng anh ấy cũng đã thay đổi tôi”. Cô Wanja cho biết: “Nay tôi đã hiểu rằng một hành động nhỏ bé cũng có thể thay đổi cuộc đời của một con người”.

Ngọc Trúc
(Ảnh: Wanja Mwaura/Facebook)

Xem thêm:

Ngọc Trúc

Published by
Ngọc Trúc

Recent Posts

Tròn 30 năm bị ĐCSTQ bắt cóc, Ban Thiền Lạt Ma vẫn bặt vô âm tín

Khi mới 6 tuổi, lãnh tụ tinh thần Tây Tạng đời thứ 11 Ban Thiền…

1 phút ago

Hoa Kỳ nhắc lại ‘lằn ranh đỏ’ trong đàm phán hạt nhân Iran

Hoa Kỳ sẽ không chấp nhận bất kỳ thỏa thuận hạt nhân nào với Iran…

24 phút ago

TP.HCM yêu cầu các điểm kinh doanh vàng treo biển và công khai giấy phép

TP.HCM yêu cầu các tiệm vàng phải treo biển điểm kinh doanh vàng miếng và…

38 phút ago

Ông Zelensky thành lập phái đoàn đàm phán thường trực để thương thuyết với Nga

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã ra lệnh thành lập một “phái đoàn đàm phán…

50 phút ago

Axios: Hoa Kỳ công bố đề xuất ngừng bắn mới sửa đổi tại Gaza

Đặc phái viên của chính quyền Trump, ông Steve Witkoff, đã trình bày với Israel…

1 giờ ago

Hoàng tử nhà Mạc trở thành người thầy nổi tiếng của đất học Yên Thành

Huyện Yên Thành, Nghệ An trở thành đất học nổi tiếng vào thời Lê Trung…

2 giờ ago