Con trai 3 tuổi biết gọi cảnh sát để cầu cứu khi mẹ bị ngã cầu thang

Mới đây, một cậu bé 3 tuổi ở Anh đã chứng kiến mẹ bị ngã cầu thang và bất tỉnh, mặc dù rất hoảng sợ nhưng em vẫn nghĩ ngay đến việc gọi điện thoại báo cảnh sát, kịp thời cứu mẹ mình.

Theo truyền thông Anh, cô Kayleigh Boffey (33 tuổi) sống ở hạt West Midlands là một người mẹ toàn thời gian, cô thường một mình ở nhà trông con. Vài ngày trước, do cơ thể không khỏe, cô đã bị ngã cầu thang, dẫn đến bị thương ở đầu và bất tỉnh. 

Con trai Tommy 3 tuổi của cô đã nhìn thấy cảnh tượng nguy hiểm khi đó, cậu bé chủ động trèo lên bệ cửa sổ trong phòng khách để gọi 999 (tương đương với số 911 ở Mỹ) cầu cứu cảnh sát. Tommy nói với nhân viên tiếp điện thoại Morgane Amphlett bằng chất giọng non nớt và ngọng nghịu của mình rằng: “Mẹ cháu bị ngã cầu thang rồi.”

Cô Morgane đã cố gắng để cậu bé chuyển điện thoại cho mẹ, khi đó cô Kayleigh vẫn còn hơi mơ màng và thở khó khăn, cô nói rằng lưng cô rất đau.

Cô Kayleigh còn nói bằng giọng rất yếu ớt rằng Tommy là một “đứa trẻ ngoan” có thể tự gọi điện thoại cầu cứu để giúp mẹ.

Cùng lúc đó, cảnh sát hạt West Midlands đã tìm ra được địa chỉ nhà cô Kayleigh thông qua cuộc điện thoại, cảnh sát và các nhân viên y tế đã đến đó trong vòng chưa đầy 10 phút. Trong lúc chờ đợi, cô Morgane đã khích lệ Tommy hãy nắm chặt lấy tay mẹ và nói chuyện với mẹ em.

Điều đáng nói là Tommy còn nghĩ cách trèo qua cửa an toàn dành cho trẻ nhỏ để tìm chìa khóa nhà mở cửa cho các nhân viên cấp cứu.

Cảnh sát cho biết cô Kayleigh bị thương ở đầu gối, mắt cá chân, vai và hông, cô đã được đưa đến bệnh viện để được chữa trị và hiện đang trong giai đoạn hồi phục.

Được sự đồng ý của cô Kayleigh, cảnh sát Anh đã đăng tải đoạn ghi âm cuộc gọi báo cảnh sát của bé Tommy và cho biết: “Mong rằng đoạn ghi âm này có thể khuyến khích các bậc phụ huynh dạy con mình cách ứng phó trong tình huống khẩn cấp.”

Người phụ trách của cơ quan liên lạc cứu hộ khẩn cấp, anh Andy Beard nói về sự việc này trong bản thông cáo báo chí của Sở cảnh sát West Midlands rằng: “Cậu bé này rõ ràng là rất bối rối và lo lắng, nhưng cháu đã làm rất tốt dù còn rất nhỏ tuổi.”

“Các nhân viên tiếp nhận cuộc gọi của chúng tôi đều là những người có kỹ năng đã qua huấn luyện, họ có thể xử lý tình huống khẩn cấp như thế này, bao gồm tư vấn mọi người cách chú ý an toàn và sơ cứu.”

Điều mà bé Tommy đã làm cũng khiến cô Kayleigh cảm thấy rất tự hào, cô nói: “Thằng bé thật sự rất giỏi, không chỉ không quá hoảng sợ, mà còn biết cần phải làm gì, thật sự rất đáng ngạc nhiên.”

Được biết Tommy đã học những kỹ năng này thông qua bộ phim hoạt hình Hàn Quốc có tên Robocar Poli mà em xem trên Youtube. Bộ phim có dạy cho các bé cách tìm kiếm sự giúp đỡ từ cảnh sát, nhân viên y tế và lính cứu hỏa khi gặp nguy hiểm.

Minh Ngọc (Theo Epoch Times)

Xem thêm:

Published by

Recent Posts

“Hiệu ứng Vu Mông Lung” lan rộng toàn cầu, thổi bùng làn sóng thoái đảng của người Trung Quốc

Ngày 11/9, Vu Mông Lung rơi lầu tử vong tại khu dân cư Thượng Đông,…

1 phút ago

Giới chức: Không tìm thấy người sống sót tại hiện trường vụ nổ nhà máy ở Tennessee

Giới chức cho biết "không tìm thấy người sống sót" tại hiện trường vụ nổ…

27 phút ago

CEO của OpenAI thừa nhận: Nhiều lĩnh vực AI đang trong tình trạng “bong bóng”

CEO Sam Altman của OpenAI đã thẳng thắn thừa nhận rằng nhiều lĩnh vực trong…

39 phút ago

Nhà báo Andy Ngo: Hệ tư tưởng của Antifa là “chủ nghĩa cộng sản vô chính phủ”

Nhà báo Andy Ngo phản bác truyền thông Mỹ vì giảm nhẹ bạo lực do…

42 phút ago

Tìm hiểu thành ngữ “Đông Sơn tái khởi”

Thành ngữ "Đông Sơn tái khởi" chỉ ra rằng dù gặp trắc trở và thất…

42 phút ago

Mộc Hoa Lê: Từ nô lệ trở thành danh tướng Đế chế Mông Cổ (P2)

Trận Dã Hồ Lĩnh nổi tiếng lịch sử mang đậm dấu ấn của danh tướng…

52 phút ago