Cụ già bí ẩn ở Nhật quyên tặng khoản tiền khổng lồ cho trường học

Một cụ già “bí ẩn” ở Nhật mới đây đã gửi tặng những chiếc túi nilon bên trong có hàng chục triệu Yên đến 3 ngôi trường ở thành phố Nara rồi lập tức rời đi. Các viên chức trong trường đã cố gắng đuổi theo ông cụ nhưng không bắt kịp. Hiện vẫn chưa biết ông cụ tốt bụng này là ai.

(Ảnh minh họa/Shutterstock)

Theo tờ Yomiuri Shimbun, sự việc này xảy ra vào chiều ngày 24/2. Khi đó có một người đàn ông khoảng 70 tuổi đã lần lượt đến 3 ngôi trường trong đó có một trường tiểu học, một trường cấp hai và một trường cấp ba. Ông cụ đã nói một cách rất ngắn gọn với viên chức của các trường này rằng “Hãy dùng số tiền này cho các em học sinh” và gửi tặng chiếc túi bên trong đựng những cuộn tiền mặt.

Ông cụ không cho biết tên này đã rời đi sau khi quyên tặng tiền, dù các viên chức của trường đã cố đuổi theo để biết được cụ là ai, nhưng đều không thành công.

Ông cụ đã quyên tặng cho mỗi trường 10 triệu Yên, tổng cộng số tiền quyên góp lên đến 30 triệu Yên.

Hiện nay những khoản quyên góp này đã được giao lại cho Ủy ban Giáo dục của thành phố Nara. Ủy ban thông báo vào ngày 25/2 rằng số tiền sẽ được sử dụng cho các hoạt động giáo dục ở các trường này. 

Đây không phải là lần đầu tiên có người quyên góp ẩn danh ở thành phố Nara. Vào tháng 6 năm ngoái cũng từng có một người đàn ông khoảng 60-70 tuổi đã tìm đến chính quyền thành phố này để quyên tặng một chiếc túi nilon trong đó có 30 triệu Yên. Ông ấy nói với quan chức chính phủ rằng đây là số tiền quyên góp cho cơ sở vật chất chống dịch Covid, rồi sau đó rời đi.

Dù không thể xác định được là ai, nhưng Ủy ban Giáo dục thành phố Nara nghĩ rằng hai khoản quyên góp này đến từ cùng một người.

Rất nhiều cư dân mạng đã chia sẻ và bình luận về sự việc người đàn ông bí ẩn quyên góp tiền đựng trong những chiếc túi ni lông này.

Có người khen ngợi hành động tốt bụng của ông ấy, nhưng họ không hiểu vì sao ông ấy lại làm thế, mong rằng khoản tiền quyên góp sẽ được tận dụng. Cũng có người nói rằng ông cụ này nên quyên góp qua những kênh thông thường thì tốt hơn. Còn có người cho biết đây là việc làm rất tốt đẹp, nhưng đựng tiền trong túi ni lông thì có vẻ hơi kỳ lạ.

Thanh Trúc (theo Epoch Times)

Xem thêm:

Thanh Trúc

Published by
Thanh Trúc

Recent Posts

Vụ kiện phỉ báng 10 tỷ USD của ông Trump với BBC dự kiến xét xử vào tháng 2/2027

Hãng truyền thông Anh đã cố gắng tạm hoãn vụ kiện liên quan đến việc…

7 phút ago

Giá xăng California tiếp tục tăng cao, ông Trump đề xuất kế hoạch giảm 40%

Giá xăng cao ngất ngưởng tại California trong nhiều năm qua đã khiến người dân…

31 phút ago

Màu xanh 800 năm của Chartres

Nói đến màu xanh của Chartres, tôi không ám chỉ sự lãng mạn của thị…

37 phút ago

Beethoven: Hạnh phúc lớn nhất đời người là được gần với Chúa

Beethoven hiểu rõ sứ mệnh của mình và đã viết trong di chúc: "Tôi sẽ…

47 phút ago

Trí tuệ cổ nhân: Điều gì khiến con người vui sướng khoái hoạt nhất?

Rất nhiều người sống không được vui vẻ, khoái hoạt, không phải bởi vì họ…

57 phút ago

Câu chuyện về hiệu ảnh đầu tiên của Việt Nam

Hiệu ảnh đầu tiên của Việt Nam mang tên "Cảm hiếu đường" xuất hiện ở…

1 giờ ago