Một cụ ông 70 tuổi đã chết sau khi quay trở lại căn nhà bị cháy để giải cứu người vợ đang ngủ của mình. Ông được cảnh sát trưởng thành phố ca ngợi như một anh hùng.
Vụ hỏa hoạn xảy ra vào thứ Bảy vừa qua, 3 căn hộ đã bị hư hỏng nặng trong đám cháy. Nạn nhân là ông Harold Morse 70 tuổi sống tại căn hộ Point Arcadia ở Forest Acres (South Carolina, Mỹ).
Cảnh sát trưởng Aubrey Jenkin cho biết ông đã nói chuyện với vợ của ông Harold Morse, bà ấy cho biết ông Harold đã chạy ra khỏi căn nhà bị cháy nhưng lại quay vào để đánh thức bà ấy dậy.
“Ông ấy quay lại để đưa bà ấy ra ngoài”, Cảnh sát trưởng Aubrey nói, “Bà ấy nói với tôi rằng ông ấy đã bước vào và đánh thức bà dậy”.
Sau đó, ông Harold Morse đã chết vì bị ngạt khói.
Cảnh sát trưởng Aubrey cho biết, các nhân viên cứu hỏa không khuyến khích mọi người chạy vào các tòa nhà đang cháy. Tuy nhiên, ông đã gọi hành động cao cả của ông Morse là “anh hùng”.
“Tôi đã nói với vợ của ông ấy rằng: ‘Chồng bà là người hùng của bà’, ‘Ông ấy đã hy sinh vì bà'”.
Theo The State
Bạch Vân
Xem thêm:
Ngày 16/11, Samsung Electronics, Hyundai Motor và các nhà sản xuất lớn khác của Hàn…
Độc lập-tự do-hạnh phúc: Chủ nghĩa Tam Dân của Tôn Trung Sơn là một triết…
Sai lầm khi chọn các vật phẩm này để đầu giường, vừa tốn tiền lại…
Cảnh sát Hàn Quốc đã bắt giữ 41 người bị nghi rửa hàng trăm tỷ…
Có quý nhân đồng hành, ta mới có thể vượt qua bão tố và đi…
Chỉ trong vài giây, đất đá từ sườn đồi chảy thành bùn nhão, tràn lấp…