Đi lạc 273 km, chú mèo may mắn được đoàn tụ với gia đình

Khi thấy cửa mở, cô mèo Nimsey đã nhanh chóng chạy ra ngoài để khám phá thế giới. Nimsey đâu thể ngờ đích đến của chuyến đi cách gia đình nó tận 273 km. 

Khi thấy cửa mở, cô mèo Nimsey đã nhanh chóng chạy ra ngoài để khám phá thế giới. (Ảnh minh họa: keydiehhurst/ Shutterstock)

Gia đình của Amber Harris ở Wellington, Colorado, có một chút mèo cưng tên là Nimsey. Một lần, con trai của Amber vô tình để cửa mở nên chú mèo đã chạy đi mất.

Họ thông báo mất tích cho Hội Nhân đạo Quận Larimer và đã thử mọi cách để tìm Nimsey nhưng không thu được kết quả gì. 

Một ngày nọ, khi đang làm việc, Harris nhận được một cuộc gọi từ Hiệp hội Nhân đạo của Vùng Pikes Peak (HSPPR) ở Colorado Springs nói rằng Nimsey đã được tìm thấy an toàn.

Tổ chức cho biết một người đi đường đã nhìn thấy Nimsey khi cô mèo đang phiêu lưu một mình. Người này đưa Nimsey đến HSPPR vì cho rằng nó là một chú mèo có chủ nhưng bị đi lạc. Nhân viên của tổ chức đã gọi điện theo số gắn trên vi mạch của Nimsey để báo cho gia đình là cô mèo đang được chăm sóc đầy đủ. Ngay ngày hôm sau, chồng và con trai của Harris đã lái xe đến đón cô mèo tinh nghịch.

Không ai biết chắc làm thế nào mà Nimsey có thể vượt qua quãng đường 170 dặm (273 km) để đến Fountain – một thị trấn gần Colorado Springs. Người ta suy đoán rằng cô mèo đã nhảy lên ô tô của một người chuẩn bị đến Colorado Springs để “đi ké”. Điều đáng ngạc nhiên hơn là Nimsey không hề bị thương trong suốt chuyến đi.

“Nimsey, bạn đừng bao giờ bắt taxi đến những nơi xa lạ mà không người thân đi cùng nữa nhé”, tổ chức nhân đạo viết trên mạng xã hội.

(Ảnh minh họa: Elya Vatel/ Shutterstock)

Hiện Nimsey đã trở lại nhịp sống bình thường. “Cô bé” lại chăm chỉ vào bếp ăn vụng bánh xốp và đôi khi ra tay “sát phạt” lũ nhện.

“Qua câu chuyện này, chúng ta có thể thấy rõ tầm quan trọng của việc gắn vi mạch cho động vật. Nhờ có nó [vi mạch] mà chúng tôi có thể trả lại thú cưng cho bạn khi chúng đi lạc”, phát ngôn viên Cody Costa cho biết.

Theo VCA Animal Hospitals, vi mạch trên vật nuôi được sử dụng như một hình thức nhận dạng vĩnh viễn. Vi mạch là một con chip nhỏ được cấy dưới da thú nuôi với kích thước chỉ bằng hạt gạo. Nó ghi lại thông tin chủ nhân của chúng. Những dữ liệu này chỉ có thể đọc được bằng máy quét chuyên dụng.

Minh Minh

Published by
Minh Minh

Recent Posts

Ông Fauci từ chối yêu cầu xuất hiện tự nguyện lần thứ hai trước tiểu ban Thượng viện

Tiến sĩ Anthony Fauci đã từ chối yêu cầu xuất hiện tự nguyện lần thứ…

2 giờ ago

6 cách nhanh nhất để cha mẹ “tích đức” cho con cái

Một gia đình biết đủ mới có thể nuôi dưỡng những đứa trẻ có đời…

3 giờ ago

Học viên Pháp Luân Công tuyệt thực trong Nhà tù Nữ Thành Đô, phản đối cuộc bức hại

Sau hơn 4 tháng tuyệt thực, bà đã giảm hơn 40 cân, thân thể gầy…

4 giờ ago

Chính sách khí hậu khiến ông Newsom trở thành “con mồi” của Trung Quốc?

Thống đốc California Gavin Newsom muốn vào Nhà Trắng vào năm 2028, điều này không…

4 giờ ago

Đô đốc Cooper thị sát mẫu hạm USS Lincoln, chuẩn bị trở về cảng

Chuyến thăm của Tướng Cooper đánh dấu sự kết thúc chuyến đi kéo dài 10…

4 giờ ago

Hà Nội đặt mục tiêu hoàn thành khoảng 100 km metro vào năm 2030

Khoảng 100 km đường sắt đô thị là mục tiêu Hà Nội đặt ra cho…

7 giờ ago