“Em bé kỳ diệu” chào đời lúc 2 giờ 22 phút ngày 22/2/2022

Một sự trùng hợp đặc biệt, vào đúng thời điểm 2 giờ 22 phút ngày 22/2/2022, tại phòng sinh số 2, một bé gái cũng rất đặc biệt ở Bắc Carolina, Mỹ, đã chào đời. Bố mẹ bé đã từng trong hoàn cảnh tuyệt vọng cho đến khi nhận được “món quà bé bỏng” này. 

Theo trang web y tế Cone Health, cặp vợ chồng Aberli và Hank Spear chào đón bé gái đầu lòng Judah Grace Spear tại Trung tâm Y tế Khu vực Alamance.

Đó là khoảnh khắc khó quên đối với bất kỳ người mới làm cha mẹ nào, nhưng câu chuyện của bé Judah thậm chí còn sâu sắc hơn. 

Mẹ Aberli của bé may mắn sống sót sau căn bệnh ung thư hạch Hodgkin, một dạng ung thư liên quan đến tế bào bạch huyết. Sau khi các phương pháp điều trị ung thư đã cứu sống cô ấy vào năm 2020, thì tin buồn lại đến, cô được thông báo rằng mình có khả năng sẽ không thể sinh con.

Trong tuyệt vọng, cặp vợ chồng không ngừng cầu nguyện rằng họ sẽ có một đứa con trong tương lai. 

Và cuối cùng điều kỳ diệu đã xảy ra, trước sự mong mỏi của cặp vợ chồng, bé Judah nặng 122 ounce (tương đương 3,5 kg) đã ra đời vào lúc 2 giờ 22 phút ngày 22/2/2022, tại phòng sinh số 2. Hàng loạt sự trùng hợp số đáng kinh ngạc đã khiến tất cả mọi người trong phòng sinh đều reo hò và chụp ảnh kỷ niệm cho cảnh tượng đầy thương yêu và cảm động này. Sự kiện hy hữu đã khiến các nhân viên y tế có mặt tại đó vô cùng phấn khích và gọi cô bé là “em bé kỳ diệu”.

Sau một hành trình dài, cặp vợ chồng đã nhận được phần thưởng vô giá cho niềm tin, sự kiên nhẫn và bền bỉ. Họ dự định sẽ thể hiện lòng biết ơn của mình thông qua tên của đứa con mới chào đời.

Đứa bé được đặt tên là Judah, có nghĩa là “sự ca ngợi” trong tiếng Do Thái, sự ra đời của bé Judah chắc chắn là một điều kỳ diệu đối với cặp vợ chồng.

Theo Fox 11, cuối cùng khi người vợ hạ sinh Judah sau hơn 20 giờ vượt cạn khó khăn, ông bố Hank gọi đây là “thời điểm do Chúa chọn”.

Bà mẹ Aberli hào hứng nói: “Đó là một phép màu. Con bé là một em bé kỳ diệu. Đó là lý do tại sao chúng tôi quyết định chọn tên ‘Judah’ vì nó có nghĩa là sự ca ngợi, chính là ca ngợi Chúa đã đáp lại mong ước trong trái tim chúng tôi.”

Vài giờ sau khi Judah chào đời, cô Aberli chia sẻ rằng cô hy vọng trải nghiệm này sẽ “mang lại hy vọng cho mọi người tiếp tục nỗ lực và tiếp tục cầu nguyện cho ước mơ của họ”.

Mộc Lan (t/h)

Mộc Lan

Published by
Mộc Lan

Recent Posts

Đồng Tháp, TP.HCM thu phạt gần 10 tỷ đồng từ các vụ buôn lậu, gian lận thương mại

Trong 7 tháng đầu năm 2025, Chi cục Quản lý thị trường (QLTT) Đồng Tháp…

18 phút ago

Biên lãi ròng mỏng, Ngân hàng tìm kiếm lợi nhuận ở đâu?

Số liệu quý 2/2025, có tới 25/27 ngân hàng sụt giảm NIM, tuy nhiên đa…

39 phút ago

Trung Quốc xem xét lộ trình phát hành stablecoin nhân dân tệ vào cuối tháng

Hồng Kông và Thượng Hải sẽ là hai bàn đạp chính hiện thực hóa giấc…

1 giờ ago

Tâm lý bi quan lan rộng ở Trung Quốc

Ngay cả khi AI và robot hứa hẹn một tương lai thú vị thì cuộc…

2 giờ ago

Xuất khẩu tôm Việt Nam sang Mỹ giảm 29% trong tháng 7

Tháng 7/2025, xuất khẩu tôm Việt Nam sang Hoa Kỳ đạt 63 triệu USD, giảm…

2 giờ ago

Thứ trưởng Bộ Y tế: Vụ kẹo Kera ‘kiểm nghiệm rất vất vả và tốn kém’

Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên nhấn mạnh vụ kẹo Kera đòi hỏi…

3 giờ ago