Không có ai sinh ra để phải sống tách biệt trên một hòn đảo nhưng người đàn ông này lại tự biến mình thành một ngoại lệ. Năm nay 78 tuổi, ông Mauro Morandi đã sống cô lập tại hòn đảo Budeli trong suốt gần 30 năm.
Ông Mauro giương buồm ra khơi vào 29 năm trước. Tuy nhiên, khi đang hành trình trên biển thì chiếc thuyền của ông bị tê liệt động cơ và đưa ông trôi dạt vào hòn đảo Budeli. Sau đó, ông Mauro đã quyết định xây một ngôi nhà trên hòn đảo này.
Khi ông Mauro đặt chân lên đảo Budeli, ông biết được rằng người chăm sóc cho khu vực này sắp nghỉ hưu. Vì lúc đó con thuyền của ông đã bị cũ hỏng, nên ông nghĩ định mệnh đã ấn định ông thay đổi cuộc sống và tiếp nhận công việc trông nom cho hòn đảo này. Điều ngạc hiên hơn là ông chưa từng rời “thiên đường” này kể từ đó.
Hòn đảo Budeli nằm ở giữa Sardinia và Corsica, được coi là một trong 7 hòn đảo đẹp nhất tạo nên Vườn Quốc gia Quần đảo Maddalena. Chính vì vậy mà không có gì ngạc nhiên khi ông Mauro yêu thích hòn đảo này ngay từ thời điểm đầu tiên ông nhìn thấy nó.
Chỉ có một vài du khách đến thăm đảo Budeli mỗi năm. Điều này khiến cho ông Mauro trở thành cư dân duy nhất trên hòn đảo này. Ông nói với National Geographic:
“Điều tôi yêu thích nhất là sự tĩnh lặng. Sự tĩnh lặng trong mùa đông khi không có cơn bão nào và không có ai ở xung quanh, và trong mùa hè cũng có sự tĩnh lặng của mặt trời lặn”.
Tuy nhiên, cuộc sống bình yên của ông Mauro ở đảo Budelli đã bị phá vỡ vì quyền được sống ở khu vực này của ông bị chính quyền Italia phản đối vào năm 2016. Sau đó, thật may là chính quyền đã lùi lại vô thời hạn việc trục xuất ông ra khỏi hòn đảo vì một cuộc thỉnh nguyện phản đối việc trục xuất ông đã thu được hơn 18.000 chữ ký.
Ông Mauro quyết định dứt khoát rằng sẽ dành nốt phần đời còn lại của mình trên hòn đảo và nói: “Tôi sẽ không bao giờ rời bỏ hòn đảo này. Tôi mong được chết ở đây và được hỏa thiêu, rồi rải tro bay theo gió”.
Hàng ngày ông thu thập các khối gỗ cây bách xù và điêu khắc thành các bức tượng, Mauro kết nối rất tốt với sự sống trên đảo và sống vui mỗi ngày ngay cả khi không có ai chia sẻ với ông sự kỳ diệu của cuộc sống.
Ông bán các pho tượng của mình cho các du khách đến thăm đảo và quyên góp tiền lợi nhuận thu được cho các tổ chức ở châu Phi và Tây Tạng. Ông cũng ngồi thiền và đọc sách hàng ngày, ngoài ra ông cũng phát triển kỹ năng chụp ảnh của mình.
Giờ đây, ông Mauro có thể dành những tháng ngày còn lại để kết nối với thế giới bởi vì công ty internet có kế hoạch đưa Wi-fi đến đảo Budeli. Ông rất lạc quan rằng người dân trên khắp thế giới sẽ thấy và đánh giá cao pháo đài của ông.
“Khi bạn yêu một người say đắm bạn sẽ thấy anh hay cô ấy rất đẹp, nhưng không phải là đẹp về thể xác mà là bạn đồng cảm với họ… Đó cũng là điều tương tự với thiên nhiên. Chúng ta nghĩ chúng ta là những người khổng lồ có thể thống trị cả Trái Đất, nhưng chúng ta chỉ là những con muỗi.”
Theo nationalgeographic.com
Thành Đô
Xem thêm:
Cơ quan Di trú Mỹ (USCIS) hôm thứ Ba (19/8) thông báo đang cập nhật…
Ít nhất 27 tín đồ đã bị sát hại và nhiều người khác bị thương…
Bang Minnesota đã kiện TikTok cáo buộc nền tảng mạng xã hội này lôi kéo…
Nghi phạm đã bị bắt sau khi nhiều lần đăng bài trên mạng xã hội…
FDA đã xác nhận việc thu hồi thuốc beta carvedilol và metoprolol do có hàm…
Hàng ngàn người sử dụng ChatGPT đã than phiền rằng động thái triển khai mô…