“Hành trình cuối cùng” của người cha trẻ và lá thư cảm động trong chai

Một phó cảnh sát trưởng ở Florida, Mỹ đã nhận được cuộc gọi thông báo về một chiếc chai bí ẩn dạt vào bờ biển Hạt Walton. Cô không thể ngờ rằng những thứ được chứa đựng trong đó đã khiến cô cảm động sâu sắc.

Theo một bài đăng trên trang Facebook của Văn phòng Cảnh sát Hạt Walton năm ngoái, nữ trung sĩ Paula Pendleton đã tìm thấy một chiếc chai trên bãi biển sau khi nhận được thông tin từ một cuộc gọi. Cô đã để nó ở ghế trước trên xe tuần tra của mình gần hết buổi sáng. Cuối cùng khi cô mở nó ra, cô tìm thấy một bức thư bên trong chiếc chai.

.
Trong thư viết: “Chiếc chai này có chứa tro cốt của con trai tôi, Brian, đã bất ngờ qua đời vào ngày 9 tháng 3 năm 2019. Tôi đang gửi cháu đến chuyến phiêu lưu cuối cùng của đời mình.”

Cùng với lá thư là một chiếc túi nhỏ có chứa tro và 4 tờ một đô la. Hóa ra gia đình của Brian đã gửi anh tới “chuyến hành trình” vào ngày 1/8/2019.

Đoạn thư thứ hai là từ con gái của Brian. Cô bé viết: “Xin chào, cháu tên là Peyton. Cháu là con gái của bố Brian. Khi bố cháu qua đời, cháu mới 14 tuổi. Điều này đã giáng một đòn mạnh xuống cả gia đình cháu và cho đến bây giờ nó vẫn là một chặng đường đầy khó khăn. Nhưng như bà cháu nói, bố cháu yêu tự do. Vì vậy, đây chính xác là những gì gia đình cháu muốn làm.” 

Trong thư có ghi lại số điện thoại và địa chỉ email để bất cứ ai tìm thấy chiếc chai có thể liên lạc với gia đình Brian và cho họ biết chiếc chai đang ở đâu. Bức thư viết: “Nếu bạn tìm thấy chiếc chai, xin hãy vui lòng gọi điện hoặc nhắn tin cho chúng tôi biết, sau đó hãy vui lòng để anh ấy tự do một lần nữa.”

Trung sĩ Pendleton không xa lạ gì với nỗi đau mất mát, cô cũng vừa mới mất đi người chồng thân yêu của mình. Chồng cô đột ngột qua đời chỉ sau vài tuần bị ốm khi mới 50 tuổi vào tháng 4/2018. Cô nói rằng: “Ai có thể biết được khi chiếc chai trôi dạt vào bờ biển của chúng tôi, nó sẽ đến với tôi chứ?”. Cô Pendleton biết mình phải làm gì. Cô đã liên lạc với gia đình của Brian và cho họ biết rằng cô đang gửi Brian đến chặng đường tiếp theo của cuộc hành trình.

“Tôi đang đặt lá thư vào trong chai cùng túi tro của Brian và gửi nó cho một người bạn là thuyền trưởng tàu thuê”, cô viết trong tin nhắn. “Anh ấy đã đề nghị đưa Brian ra khỏi Vịnh để Brian có thể tiếp tục chuyến phiêu lưu của mình. Nhưng, trước đó, tôi muốn gia đình biết rằng Brian đã phải đi xe một vòng với một phó cảnh sát trưởng trước khi lại theo sóng biển trôi đi một lần nữa.”

Với Pendleton, cô thừa nhận rằng cô không hẳn tìm thấy Brian mà là chính anh ấy đã tìm thấy cô.

Brian đã bắt đầu chuyến hành trình tiếp theo của mình vào thứ Sáu, ngày 6/9 sau đó.

Ngọc Chi

Xem thêm:

Ngọc Chi

Published by
Ngọc Chi

Recent Posts

Tảng đá khổng lồ đổ xuống quốc lộ 7; hai xe ô tô may mắn thoát nạn

Tảng đá khổng lồ nặng khoảng 50 tấn bất ngờ đổ xuống, chắn toàn bộ…

5 giờ ago

Apple sắp trình làng iPhone 17 vào ngày 9/9

Apple cho biết sự kiện ra mắt năm nay sẽ được phát sóng trực tiếp…

6 giờ ago

Lại có báo cáo tân binh tử vong trong tay người của cơ quan quân dịch Ukraine

Yevhen Mochernyak (Kushnir), người sáng lập một cơ sở dạy nghề ở Kropyvnytskyi, đã chết…

6 giờ ago

Ông Lutnick: Trong tuần này sẽ công bố khoản đầu tư 550 tỷ USD của Nhật vào Mỹ

Bộ trưởng Thương mại Mỹ Lutnick hôm thứ Hai (25/8) cho biết, trong tuần này…

7 giờ ago

[VIDEO] Hàng nghìn m³ đất đá sạt lở ở Lào Cai, xe tải thoát nạn trong gang tấc

Vụ sạt lở đất đá khoảng 2.000 m³ tại Km120 Quốc lộ 4D xã Tả…

7 giờ ago

Xăng E10 – Việt Nam đã sẵn sàng ở thời điểm 1/1/2026?

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên cho rằng cần đánh giá đúng năng lực sản xuất,…

8 giờ ago