(Ảnh minh họa/Shutterstock)
Ngày xưa có một bà lão, bà có hai cô con gái, một cô gả cho người bán mũ rơm, một cô gả cho người bán ô. Bà lão thường buồn rầu lo lắng. Có người hỏi bà, vì sao bà cả ngày buồn bã khôn nguôi.
Bà trả lời rằng:
– Ngày nắng, thì tôi lo cho đứa con gái bán ô khó bán được ô che mưa; còn ngày mưa, tôi lại lo cho đứa con gái bán mũ rơm làm sao có người mua, cứ nghĩ đến những điều này, trong lòng tôi lại khó chịu vô cùng, ăn không ngon ngủ không yên!
Người hỏi chuyện nghe xong cười mà nói rằng:
– Điều này thật dễ, bà thử nghĩ ngược trở lại xem, ngày mưa, ô của cô con gái bán ô nhất định bán chạy; ngày nắng, mũ rơm của cô con gái bán mũ ắt hẳn nhiều người mua. Như thế, bất kể ngày nắng hay ngày mưa, bà đều không phải buồn phiền vì việc làm ăn của hai cô con gái.
Bà lão dựa vào cách nói này, điều chỉnh thái độ, từ đó về sau, quả nhiên ăn ngon ngủ say, trở nên vui vẻ hẳn ra.
Trong cuộc sống, nếu như bạn không thích điều gì, hãy thay đổi nó, nếu như bạn không thay đổi được nó thì bạn hãy thay đổi cách nghĩ của mình về nó. Như vậy bạn sẽ cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc hơn.
Theo dacnhantam.com.vn
Xem thêm:
Bà Trịnh Thúy Mùi đề nghị xem xét lại việc sáp nhập các đơn vị…
Những tổn thương thời thơ ấu dần dần định hình cách bạn nhìn nhận bản…
Mặc dù Hoa Kỳ cung cấp vật tư quốc phòng theo Đạo luật Quan hệ…
Trước đó vào thứ Ba, ông Trump tuyên bố gia hạn vô thời hạn lệnh…
Vụ việc là minh chứng cho tình trạng đàn áp tín ngưỡng đối với các…
Trước dấu hiệu cảnh sát giao thông điều khiển xe công vụ đi ngay phía…