“Mưa nhện” ở Brazil: Nhện phủ kín bầu trời, người dân kinh sợ

Mới đây, bang Minas Gerais (Brazil) đã xuất hiện một cảnh tượng đáng sợ – Mưa nhện. Hàng ngàn con nhện rất lớn phủ khắp bầu trời thành một mảng dày đặc khiến người dân cảm thấy kinh sợ.

Trong lúc nửa Bắc bán cầu đang phải đối mặt với mùa đông lạnh lẽo thì tại Brazil nằm ở phía Nam bán cầu lại là mùa hè, và thời tiết nóng bức ẩm ướt đã làm xuất hiện cảnh tượng “mưa nhện” kỳ lạ này. Các chuyên gia cho biết, cảnh tượng này thường xuất hiện ở những nơi nóng ẩm.

Người dân đã chia sẻ hình ảnh và những đoạn clip “mưa nhện” lên mạng xã hội. Theo đó, có thể thấy, tại một khu vực nông thôn ở Minas Gerais, hàng ngàn con nhện phủ lên bầu trời như thể từ trên trời rơi xuống.

João Pedro Martinelli Fonseca, người đã quay lại một trong các đoạn clip cho hay, anh và gia đình đến chơi ở nông trại của ông bà và đã nhìn thấy được cảnh tượng đáng sợ này.

Anh nói với truyền thông địa phương rằng anh cảm thấy rất kinh ngạc và sợ hãi, nhất là khi nhện rơi xuống từ bên ngoài cửa sổ.

Bố mẹ của anh thì chia sẻ: “Có rất nhiều nhện và mạng nhện, nhiều hơn so với những gì bạn thấy trong đoạn clip. Trước đây chúng tôi đã từng nhìn thấy cảnh này, chúng luôn xuất hiện vào lúc hoàng hôn trong những ngày nóng ẩm.”

Dù có rất nhiều con nhện trông như từ trên trời rơi xuống, nhưng các chuyên gia cho hay, thật ra chúng treo mình trên một cái mạng nhện khổng lồ mà chúng dệt để săn mồi. Đây là một loài nhện có tính xã giao hiếm thấy, mạng nhện mà chúng dệt vô cùng tinh tế, gần như không thể nhìn thấy được bằng mắt thường, vì vậy sẽ khiến người xem có cảm giác như chúng bay trong không trung.

Giáo sư sinh vật học Adalberto dos Santos ở trường Đại học Federal University of Minas Gerais cho biết, những con nhện này làm tổ ở trong rừng, mỗi buổi sáng chúng sẽ dệt mạng nhện giữa những cành cây, mỗi chiếc mạng nhện có thể rộng tới 4 mét và dày tới 3 mét.

Vào sáng sớm, chúng sẽ ăn những con mồi săn được vào tối hôm trước, thường là những con côn trùng nhỏ, đôi khi còn là những chú chim nhỏ. Sau khi ăn no, chúng sẽ quay về rừng.

Giáo sư Adalberto dos Santos còn chia sẻ rằng mọi người không cần phải sợ loài nhện này, vì độc tính của chúng vô hại đối với con người, nếu bị cắn cũng sẽ không khó chịu bằng bị kiến lửa cắn.

Minh Ngọc

Xem thêm:

Minh Ngọc

Published by
Minh Ngọc

Recent Posts

Cảnh báo của ông Trump với châu Âu trong phát biểu của ông Rubio tại Munich

Ngoại trưởng Marco Rubio đã truyền đạt cảnh báo của Tổng thống Donald Trump dành…

59 phút ago

Đồng minh của ông Zelensky bị bắt khi cố trốn khỏi Ukraine giữa cuộc điều tra tham nhũng

Cựu Bộ trưởng Năng lượng Ukraine đã bị bắt giữ vào Chủ nhật (15/2)

1 giờ ago

Ủng hộ “tiếng nói bất đồng” trong EU, Rubio thăm Đông Âu củng cố phe thân Trump

Sau khi tham dự Hội nghị An ninh Munich, ông Rubio chọn đến thẳng Slovakia…

2 giờ ago

Hàng ngàn người tràn xuống đường phản đối Tehran, kêu gọi lật đổ chế độ Iran

Các cuộc tuần hành ủng hộ người biểu tình Iran cũng diễn ra tại nhiều…

2 giờ ago

Iran: Đàm phán với Mỹ có thể gồm các thỏa thuận năng lượng, khai khoáng và máy bay

Bộ Ngoại giao Thụy Sĩ hôm 14/2 cho biết, Hoa Kỳ sẽ tiến hành vòng…

2 giờ ago

Giữa ban ngày đốt đuốc, Tìm một tấm lòng nhân

Câu chuyện của tôi hôm nay là về một nền văn hóa đẹp đã mất,…

2 giờ ago