Đời Sống

Người đàn ông ‘nghèo khổ’ qua đời, để lại 13 triệu USD cho quỹ từ thiện

Terry Kahn đã sống cả đời tiết kiệm để mang đến cho thế giới một món quà lớn. Số tiền từ thiện khổng lồ của ông đã thay đổi cuộc sống của rất nhiều người. 

Sự hào phóng và tấm lòng tử tế của ông Terry Kahn đã thay đổi rất nhiều cuộc đời dù bây giờ ông không còn trên thế gian nữa. (Ảnh: CHAINFOTO24/ Shutterstock)

Người đàn ông đến từ Indiana – Terry Kahn – có một cuộc sống “tằn tiện đến mức không thể tin được”. Không ai nghĩ rằng ông là một triệu phú đúng nghĩa cho đến khi ông qua đời.

Trong cuộc phỏng vấn với CBS News, luật sư Dwayne Isaacs cho biết Terry Kahn đã làm việc cho Cơ quan Cựu chiến binh trong 30 năm. Khi còn sống, ông chỉ sử dụng một chiếc Honda cũ và không dùng điện thoại di động vì chúng quá đắt. Ông sống một mình trong một ngôi nhà khiêm tốn ở miền nam Indianapolis. Thậm chí trước khi qua đời ông còn nhấn mạnh là không muốn trả tiền cho việc làm cáo phó. Thế nhưng, khi chính thức về với đất mẹ vào năm 2021, người đàn ông “nghèo khổ” ấy đã khối tài sản trị giá 13 triệu USD cho các quỹ từ thiện.

Luật sư Dwayne Isaacs được giao nhiệm vụ phân bổ quỹ từ thiện khổng lồ của Terry Kahn. Công việc này khó khăn hơn ông tưởng. Dwayne Isaacs cho biết một số tổ chức nghĩ rằng lời đề nghị quyên góp chỉ là lừa đảo nên đã né tránh cuộc gọi của ông.

“Có lẽ ba hoặc bốn tổ chức đã biến mất sau khi nghe lời đề nghị bất ngờ của tôi”, Isaacs nói.

May mắn thay, ông vẫn có thể giúp đỡ cho rất nhiều tổ chức có “niềm tin”. 

Cửa hàng cung cấp đồ dùng học tập miễn phí cho các giáo viên ở Indianapolis đã nhận được khoản hỗ trợ trị giá hơn 1 triệu USD. Giám đốc điều hành Margaret Sheehan chia sẻ rằng bà đã vô cùng choáng váng khi nhận được cuộc gọi tới CBS.

“Thật là một hành động tử tế đáng kinh ngạc. Tôi cần phải bình tĩnh lại mới được”, bà nói. 

Suốt hai năm qua, hàng chục tổ chức phi lợi nhuận ở Indiana đã nhận được những cuộc gọi đề nghị một số tiền “khó hiểu” tương tự như vậy.

Emmy Hildebrand, Giám đốc điều hành của Tổ chức Giúp đỡ Cựu chiến binh và Gia đình Indiana, kể lại: “Điều đầu tiên anh ấy [Dwayne Isaacs] nói là ‘Bạn sẽ làm gì với 1 triệu đô la?’”.

Julie Henson, thành viên của tổ chức phi lợi nhuận chống bạo lực gia đình Coburn Place, cho biết: “Chúng tôi thật sự hoang mang và tự hỏi liệu điều này có thật không?”.

Sự hào phóng và tấm lòng tử tế của ông Terry Kahn đã thay đổi rất nhiều cuộc đời dù bây giờ ông không còn trên thế gian nữa. 

Minh Minh

Published by
Minh Minh

Recent Posts

Sẽ chỉ bán xăng E10 trên toàn quốc từ 1/1/2026

Bộ Công thương dự thảo lộ trình áp dụng xăng E10 trên toàn quốc từ…

2 giờ ago

Thượng Hải: Kính cửa sổ rơi trúng người đi đường, 2 người thương vong

Một vụ tai nạn kính cửa sổ rơi xảy ra ở Thượng Hải vào ngày…

7 giờ ago

Thịnh Tuyết: “Tam thoái” là sự cứu rỗi nhân tính, ĐCSTQ nhất định sẽ sụp đổ

Ngày 16/8/2025, nhà lãnh đạo phong trào dân chủ, bà Thịnh Tuyết (Sheng Xue) đã…

8 giờ ago

Tuyến buýt điện E11 phục vụ du lịch miễn phí tại Hà Nội đi vào hoạt động

Hà Nội ra mắt tuyến buýt điện E11 vào ngày 18/8.

9 giờ ago

Khởi tố ba người ở Quảng Trị giết mổ lợn nhiễm dịch tả lợn châu Phi

Công an tỉnh Quảng Trị khởi tố ba người liên quan đến hành vi giết…

9 giờ ago

Ông Kim Jong-un kêu gọi tăng cường phát triển hạt nhân trước cuộc tập trận Mỹ-Hàn

Kim Jong-un gọi các cuộc tập trận quân sự Mỹ-Hàn là "biểu hiện rõ ràng…

9 giờ ago