Nhân viên tạp hóa đối xử tốt với cậu bé tự kỷ nhận được “món quà lớn”

Một cậu bé tự kỷ ở Mỹ đã được một nhân viên đối xử rất dịu dàng khi đi mua hàng. Nam nhân viên này đã đáp ứng nguyện vọng được giúp xếp hàng lên kệ của cậu bé. Hành động tốt bụng này đã mang đến cho anh món quà to lớn bất ngờ – hơn 120.000 đô la Mỹ và một chiếc xe ô tô mới.

Cô Delaney E. Alwosaibi đã chia sẻ đoạn clip tấm lòng về cậu em trai Jack Ryan (tên thân mật là Ziggy). Bố của Delaney đưa em Jack bị tự kỷ đi mua hàng ở chợ Rouses thuộc thành phố Baton Rouge, tiểu bang Louisiana. Ở đó Jack đã gặp anh nhân viên Jordan Taylor đang xếp nước ép lên kệ.

“Có thể thấy rõ là Ziggy rất mê việc xếp hàng, anh nhân viên trẻ tuổi này đã thân thiện để Ziggy giúp đỡ, nhẹ nhàng chỉ dẫn để em tôi thực hiện được điều mình muốn.”

.
Vào ngày 31/7/2018, cô Delaney đã đăng tải câu chuyện này lên phương tiện truyền thông và nhanh chóng gây sốt cộng đồng mạng, có hơn 1 triệu lượt xem, hàng ngàn lượt người thích và để lại lời nhắn. Các cư dân mạng nói rằng việc làm hào hiệp của chàng nhân viên Jordan đã khích lệ lòng người!

Ngày hôm sau, cô Delaney đã mở một trang riêng cho Jordan trên diễn đàn quyên góp GoFundMe với mục tiêu góp được 100.000 đô la. Đến ngày 9/8, có khoảng 3.600 người đã quyên góp được 120.000 đô la.

Không chỉ vậy, vào ngày 8/8, Hiệp hội tín dụng Liên bang đã tặng cho Jordan một chiếc xe mới đầy bất ngờ. Bởi vì “Cậu ấy đối xử tốt bụng với cậu bé tự kỷ, điều này có ý nghĩa khích lệ đối với cả quốc gia.”

Hiệp hội này đăng tải bài viết cho hay: “Cửa hàng tạp hóa là nơi làm việc có tính thử thách rất cao. Cậu thanh niên này lại chịu dành thời gian để Jack chậm rãi giúp mình trong suốt hơn nửa tiếng đồng hồ! Trong quãng thời gian này, cậu ấy đã kiên nhẫn chỉ dẫn để Jack làm tốt công việc.”

Cô Delaney thì chia sẻ: “Vốn dĩ cậu ấy có thể lựa chọn mặc kệ Ziggy, lấy lý do gì đó không để em tôi giúp. Nhưng ngược lại, cậu ấy đã để em tôi làm thế và cho gia đình tôi một khoảnh khắc không bao giờ quên. Đối với người khác có lẽ điều này chẳng là gì, nhưng đúng như những gì bạn nghe thấy bố tôi nói trong đoạn clip, ‘Tôi đang chứng kiến kỳ tích!’”.

Jordan nói với Delaney rằng mình thích toán học và mong có cơ hội trở thành một giáo viên. Sau khi nhận được món quà to lớn này, bây giờ cậu ấy đã có thể tự tin thực hiện ước mơ của mình rồi.

Trong câu chuyện này, người xem việc giúp đỡ người khác là niềm vui cũng đã nhận lại được cơ hội để tìm đến thành công!

.
Ngọc Trúc

Xem thêm:

Ngọc Trúc

Published by
Ngọc Trúc

Recent Posts

Miễn giảm thuế thu nhập 30 năm đối với dự án đầu tư vào Trung tâm tài chính quốc tế

Miễn thuế thu nhập cá nhân cho các lao động có trình độ chuyên môn…

1 phút ago

Chuyên gia: Thường xuyên gặp ác mộng có nguy cơ tử vong sớm cao gấp 3 lần

Khi mọi người gặp ác mộng, sẽ có một sự gia tăng đột ngột của…

2 giờ ago

Bộ Giáo dục và Đào tạo điều chỉnh quy định đào tạo tiến sĩ

Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức tọa đàm tại TP.HCM, lấy ý kiến…

2 giờ ago

Bé trai 1 tháng tuổi bị ngộ độc sái thuốc phiện

Thấy trẻ quấy khóc, đi ngoài phân lỏng nhiều lần, người nhà tin theo bài…

2 giờ ago

Cục Đường bộ yêu cầu cập nhật biển báo giao thông sau sáp nhập tỉnh

Cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu các đơn vị quản lý đường bộ điều…

3 giờ ago

Mã vùng điện thoại cố định được điều chỉnh sau sáp nhập tỉnh

Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn điều chỉnh mã vùng điện thoại cố…

3 giờ ago