Thầy giáo tổ chức ngày ‘Thứ Ba thắt cà vạt’ để dạy học sinh về cuộc sống

Không chỉ giáo viên mà cả học sinh cũng rất hào hứng với ‘Thứ Ba thắt cà vạt’. Thầy muốn dạy cho các em cách ăn mặc lịch sự và tính chuyên nghiệp trong cuộc sống.

Thầy trò Trường Tiểu học Dixon ở Chicago trong ngày “Thứ Ba thắt cà vạt”. (Ảnh chụp màn hình video)

Thầy cô giáo không chỉ dạy cho chúng ta các môn học văn hóa và còn giảng giải cho chúng ta về cách đối nhân xử thế và thái độ sống. Đó là lý do tại sao một giáo viên ở Chicago đã tự mình tổ chức một sự kiện hàng tuần có tên là “Thứ Ba thắt cà vạt” để dạy học sinh về cách ăn mặc chuyên nghiệp và “cho các em thấy một khía cạnh khác của thế giới”.

“Tôi đã ở Dixon được 5 năm, và mỗi học sinh của tôi đều có cơ hội học cách thắt cà vạt và học cách thể hiện sự chuyên nghiệp của bản thân”, Daniel Jackson, giáo viên lớp hai tại Trường Tiểu học Dixon ở Chicago, cho biết trong một video do Trường Công lập Chicago (CPS) phát hành.

Cứ đến ngày thứ Ba, các học sinh của thầy lại mặc trang phục chỉn chu, thắt cà vạt đàng hoàng và đưa ra những lời góp ý (nếu cần) cho nhau. 

“‘Thứ Ba thắt cà vạt’ là ngày yêu thích của tôi trong tuần. Chúng tôi sẽ đi lên tầng hai và hào hứng chờ xem mọi người sẽ ăn mặc thế nào”, thầy Daniel Jackson nói. 

Ông nội là người dạy thầy cách thắt cà vạt và thói quen chọn một ngày trong tuần để “ăn diện” là truyền thống bắt nguồn từ hội huynh đệ thời đại học của thầy.

“Tôi nhớ cách ông tôi dạy tôi cách thắt cà vạt khi còn học ở trường đại học. Tôi muốn dạy cho các em học sinh nhỏ tuổi cách thắt cà vạt giống như trước kia lớp tôi từng làm”, thầy Jackson nói.

Không chỉ có thầy giáo mà cả các em học sinh cũng rất thích ngày “Thứ Ba thắt cà vạt” . Trong video CPS, các em đã chia sẻ lý do tại sao các em thích truyền thống hàng tuần này.

“Em cảm thấy mình như biến thành doanh nhân khi em đeo cà vạt”.

“Nhờ ngày ‘Thứ Ba thắt cà vạt’ mà em có động lực để nâng cao điểm số của mình”.

“Em thích ăn mặc như vậy vì nhìn chúng em trông thật lạ mắt”.

Các phụ huynh cũng rất thích chương trình này nên đã tặng thêm cà vạt cho các em học sinh. Ngoài ra, có rất nhiều em dù đã lên lớp nhưng vẫn tiếp tục duy trì truyền thống thứ Ba này. 

Thầy Jackson, một “cựu học sinh CPS đầy tự hào”, cho biết thầy vốn là học sinh của hệ thống Trường Công lập Chicago từ tiểu học đến trung học trước khi theo học Đại học Bang Illinois. Hiện thầy đang theo học thạc sĩ tại Đại học bang Chicago với mục tiêu trở thành hiệu trưởng.

“Tôi muốn cho học sinh của mình thấy một khía cạnh khác của thế giới mà tôi biết. Chúng tôi không cố gắng làm cho các con mình trở nên hoàn hảo, nhưng chúng tôi đang cố gắng cải thiện cuộc sống của chúng”, thầy Daniel Jackson nói. 

Minh Minh

Published by
Minh Minh

Recent Posts

Ông Fauci từ chối yêu cầu xuất hiện tự nguyện lần thứ hai trước tiểu ban Thượng viện

Tiến sĩ Anthony Fauci đã từ chối yêu cầu xuất hiện tự nguyện lần thứ…

30 phút ago

6 cách nhanh nhất để cha mẹ “tích đức” cho con cái

Một gia đình biết đủ mới có thể nuôi dưỡng những đứa trẻ có đời…

1 giờ ago

Học viên Pháp Luân Công tuyệt thực trong Nhà tù Nữ Thành Đô, phản đối cuộc bức hại

Sau hơn 4 tháng tuyệt thực, bà đã giảm hơn 40 cân, thân thể gầy…

2 giờ ago

Chính sách khí hậu khiến ông Newsom trở thành “con mồi” của Trung Quốc?

Thống đốc California Gavin Newsom muốn vào Nhà Trắng vào năm 2028, điều này không…

2 giờ ago

Đô đốc Cooper thị sát mẫu hạm USS Lincoln, chuẩn bị trở về cảng

Chuyến thăm của Tướng Cooper đánh dấu sự kết thúc chuyến đi kéo dài 10…

2 giờ ago

Hà Nội đặt mục tiêu hoàn thành khoảng 100 km metro vào năm 2030

Khoảng 100 km đường sắt đô thị là mục tiêu Hà Nội đặt ra cho…

6 giờ ago