“Tổng thống nghèo nhất thế giới” rút lui khỏi chính trường

Cựu tổng thống Uruguay, ông Jose Mujica được gọi là “tổng thống nghèo nhất thế giới” vì đã quyên tặng 90% tiền lương hàng tháng khi còn đương nhiệm, ông sống ở khu nông thôn ngoại ô và lái chiếc xe Volkswagen Beetle cũ để đi làm. Ông rất được người dân yêu mến nhờ phong cách giản dị của mình. Gần đây, vị cựu tổng thống 85 tuổi này đã tuyên bố rút khỏi giới chính trị vì lý do sức khỏe.

(Ảnh: ymphotos/Shutterstock)

Theo The Epoch Times, ông Jose Mujica giữ chức tổng thống từ năm 2010 đến năm 2015 và đã trở thành Thượng nghị viên sau khi hết nhiệm kỳ. Trong buổi họp Quốc hội diễn ra vào ngày 20/10, ông và một cựu tổng thống 84 tuổi khác là ông Julio Sanguinetti đều tuyên bố từ giã chính trường.

Trong bài phát biểu của mình, ông Mujica cho biết ông mắc một căn bệnh mãn tính về hệ miễn dịch, cộng thêm dịch bệnh viêm phổi Vũ Hán đang diễn ra vào năm nay, trong khi đó công việc ở Quốc hội đòi hỏi phải thường xuyên trò chuyện với những người khác và đi lại nhiều, điều này khiến ông cảm thấy mệt mỏi do tuổi cao và bệnh tật, vì vậy ông quyết định nghỉ hưu.

Ông Mujica nói rằng ông “vô cùng tiếc nuối” khi phải rời đi, nhưng ông sẽ ghi nhớ rất nhiều kỷ niệm và tình cảm sâu sắc cũng như cảm thấy rất biết ơn.

Ông Mujica từng là một tù nhân chính trị và phải chịu nhiều tra tấn trong suốt 14 năm ngồi tù. Sau đó ông đã được thả ra khi Uruguay khôi phục nền dân chủ vào năm 1985.

Sau khi đắc cử tổng thống, ông Mujica vẫn sống rất giản dị. Vợ chồng ông từ bỏ dinh thự sang trọng của tổng thống để tiếp tục sống trong một trang trại ở ngoại ô thủ đô Montevideo và lái chiếc xe cũ đi làm mỗi ngày.

Tổng thống Mujica ở trang trại của ông tại nông thôn Montevideo, ngày 25/2/2015 (Ảnh: 1961 Federico Gutierrez/Shutterstock)

Vào năm 2015, khi một người đàn ông Uruguay có tên Gerhald Acosta vẫy tay bắt xe trên một đoạn đường ở phía Tây Nam nước này với hy vọng ai đó sẽ cho anh quá giang, nhưng hàng chục chiếc xe chạy ngang qua mà chẳng có chiếc nào dừng lại cho đến khi tổng thống Mujica lái chiếc xe cũ ngang qua và ông đã dừng lại.

Anh Gerhald không ngờ lại được quá giang xe của tổng thống, điều này khiến anh rất ngạc nhiên, sau đó anh còn bí mật chụp ảnh bà Mujica từ ghế sau.

Anh Gerhald nói với giới truyền thông rằng: “Tôi không thể tin được là tổng thống lại cho tôi quá giang. Tôi chân thành biết ơn họ, vì không phải ai cũng sẵn lòng giúp đỡ những người qua đường như thế. Thật sự rất đáng quý khi tổng thống hạ mình và giúp đỡ người khác.”

Trong nhiệm kỳ tổng thống của mình, ông Mujica đã quyên góp 90% tiền lương hàng tháng cho các tổ chức từ thiện và chỉ giữ lại 10% để tiêu dùng hàng ngày, vì thế nên ông trở thành “tổng thống nghèo nhất thế giới”.

Tổng thống Mujica ở trang trại của ông tại nông thôn Montevideo, ngày 25/2/2015 (Ảnh: 1961 Federico Gutierrez/Shutterstock)

Minh Ngọc

Xem thêm:

Minh Ngọc

Published by
Minh Ngọc

Recent Posts

[VIDEO] Trí tuệ cổ nhân: Đức là ngọn nguồn của hết thảy tài phú

Của cải tài phú cũng giống như cành lá hoa quả vậy, nó là biểu…

20 phút ago

Tăng axit uric: Khi nào đáng lo và có phải luôn cần uống thuốc?

Khi đi khám sức khỏe, nhiều người bất ngờ phát hiện trong máu có tăng…

46 phút ago

Cựu lãnh đạo tổ chức dân quyền Mỹ bị truy tố vì tài trợ các nhóm cực đoan

Bộ Tư pháp ban đầu truy tố SPLC vào tháng 4 với 11 cáo buộc,…

1 giờ ago

Tháng 7 và tình hình bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc

Trong hoàn cảnh kinh tế khó khăn, bà vẫn kiên trì viết thư khuyên thiện…

1 giờ ago

Từ mù lòa đến tầm nhìn 360 độ – Những điều 4.000 trường hợp cận tử hé lộ

Bị mù bẩm sinh, một phụ nữ 22 tuổi đã lần đầu tiên nhìn thấy…

1 giờ ago

Động đất 7,7 độ richter ở Indonesia: Ít nhất 20 người thiệt mạng, nhiều tòa nhà sụp đổ

Sáng thứ Bảy ngày 15/8, khu vực ngoài khơi Flores, Indonesia, hứng chịu một trận…

2 giờ ago