(Ảnh minh họa: Shutterstock)
Cơ thể của chúng ta từ trước đến nay không chỉ là một lớp da thịt, mà còn là nơi gánh vác phúc báo, tinh thần và đức hạnh, cũng chính là điều mà người xưa gọi là “báo thân”. Phúc báo của một người dày hay mỏng, phúc khí đầy hay vơi, vốn không cần cầu thần hay xem bói, bởi cơ thể sẽ là nơi đầu tiên đưa ra câu trả lời.
Người xưa có câu: “Thân thể là tấm gương phản chiếu phúc báo, tướng mạo sinh từ tâm, phúc theo thân mà hiển lộ.”
Những người có phúc báo dồi dào phần lớn đều tinh thần sảng khoái, giấc ngủ yên ổn, tâm thái ôn hòa, gặp việc vẫn bình tĩnh ung dung.
Ngược lại, khi phúc báo âm thầm hao tổn, phúc khí ngày càng suy giảm, cơ thể sẽ dần xuất hiện nhiều dấu hiệu nhỏ. Bề ngoài tưởng chỉ là những chứng bệnh lặt vặt, nhưng thực chất là thân và tâm đang nhắc nhở chúng ta rằng tinh thần đã cạn kiệt, phúc báo đã bị tiêu hao quá mức, đã đến lúc cần tu dưỡng thân tâm và tích lũy thêm phúc khí.
Nhiều người luôn cho rằng mệt mỏi, mất ngủ hay cơ thể suy nhược chỉ đơn thuần là tình trạng sức khỏe dưới mức tối ưu. Thế nhưng họ không biết rằng, mọi khó chịu nhỏ kéo dài mãi không khỏi đều là tín hiệu của việc phúc báo không còn đầy đủ.
Trong cuộc sống luôn có những người không hề lao động nặng nhọc, sinh hoạt cũng khá điều độ, nhưng dù ngủ bao lâu, khi thức dậy vẫn cảm thấy toàn thân rã rời, tinh thần uể oải. Ban ngày không có hứng thú làm việc, làm gì cũng chậm chạp, đầu óc mơ màng nặng trĩu, luôn có cảm giác như cơ thể bị một luồng khí đục vô hình đè nặng.
Đây không đơn thuần chỉ là sự mệt mỏi, mà là biểu hiện của việc năng lượng thân tâm bị tiêu hao và phúc báo bị hao tổn. Về bản chất, phúc báo của con người chính là nguồn năng lượng thanh tịnh của thân và tâm.
Việc quanh năm oán trách, vướng mắc, lo âu, tự dằn vặt bản thân, so đo tính toán từng chút hay giận dữ đều sẽ từng bước làm hao mòn phúc khí của chính mình. Khi phúc khí không đủ, cơ thể sẽ mất đi nguồn năng lượng nuôi dưỡng, từ đó cả ngày mệt mỏi, uể oải, bị khí đục quấn quanh, làm việc gì cũng cảm thấy bất lực.
Giấc ngủ là cách dưỡng sinh tốt nhất, đồng thời cũng là phương thuốc giúp phục hồi phúc báo. Người có phúc báo sâu dày, nội tâm trong sáng thường có tâm cảnh bình yên, đêm đến dễ dàng chìm vào giấc ngủ, ngủ một mạch đến sáng để bồi bổ tinh thần.
Trong khi đó, người có phúc báo suy giảm phần lớn đều ngủ rất kém. Có người trằn trọc suốt đêm không ngủ được; có người vừa ngủ đã liên tục gặp ác mộng, giật mình tỉnh giấc với tâm trạng hoảng hốt; cũng có rất nhiều người luôn thức dậy vào một giờ cố định lúc rạng sáng rồi không thể ngủ lại. Sau khi thức dậy không hề thấy nhẹ nhõm, ngược lại càng thêm mệt mỏi, tâm trạng bực bội.
Y học cổ truyền cho rằng: “Tâm an thì ngủ yên.” Tinh thần bất ổn đều là do phúc báo không đủ và ý niệm quá hỗn loạn. Việc suy nghĩ quá nhiều, ôm giữ oán hận hay dục vọng quá lớn trong thời gian dài sẽ tích tụ nhiều năng lượng tiêu cực trong nội tâm, làm rối loạn tinh thần.
Khi tinh thần không được nuôi dưỡng, phúc khí khó tụ, giấc ngủ tự nhiên sẽ rối loạn. Lâu dần sẽ rơi vào vòng luẩn quẩn: “hao tổn phúc báo → mất ngủ → tiếp tục hao tổn phúc báo”.
Người xưa nói: “Ngũ tạng nuôi dưỡng ngũ quan, phúc khí nuôi dưỡng dung nhan.” Phúc báo của một người được thể hiện qua ánh mắt, sắc mặt và thần thái. Người có phúc báo dồi dào thường có đôi mắt sáng trong, gương mặt hồng hào, khí sắc ôn hòa và hơi thở nhẹ nhàng.
Một khi phúc báo bị hao tổn, ngũ quan sẽ là nơi đầu tiên bộc lộ dấu hiệu suy yếu. Mắt khô rát, nhìn mờ, ánh mắt lờ đờ thiếu sức sống, khó tập trung khi nhìn người hay làm việc.
Tai thường xuyên ù, thính lực giảm sút, dễ nóng nảy cáu gắt. Sắc mặt xỉn vàng, nổi nám, nổi mụn, làn da thô ráp thiếu sức sống, dù chăm sóc da kỹ lưỡng cũng khó che giấu vẻ mệt mỏi, tiều tụy.
Nhiều người quanh năm bị các bệnh vặt đeo bám. Mỗi khi chuyển mùa là cảm cúm, dạ dày đường ruột luôn khó chịu, vai gáy thường xuyên đau nhức. Đi khám không phát hiện bệnh nghiêm trọng, nhưng cơ thể lúc nào cũng khó chịu, tái đi tái lại, rất khó chữa dứt điểm.
Đây chính là biểu hiện điển hình của việc “phúc báo bị tổn hao”. Văn hóa truyền thống cho rằng: “Đức nhuận thân, phúc dưỡng thể.” Từ trước đến nay, một cơ thể khỏe mạnh không thể tách rời sự nuôi dưỡng của đức hạnh và phúc báo.
Một người nếu lâu ngày sống với tâm lượng hẹp hòi, dễ nổi giận, hay ghen ghét, ích kỷ, cay nghiệt, thường xuyên tranh cãi với người khác, chuyện gì cũng tính toán hơn thua, thì theo thời gian sẽ tích tụ đầy khí dữ trong người và làm tiêu hao phúc báo của chính mình.
Phúc khí giống như lớp bảo vệ của cơ thể. Khi lớp bảo vệ ấy suy yếu, sức đề kháng sẽ giảm xuống, tà khí dễ xâm nhập, bệnh vặt sẽ bám riết, cơ thể suy nhược, mệt mỏi và rất lâu mới hồi phục.
Thực ra, phúc báo chưa bao giờ chỉ là thứ vận may hư vô khó nắm bắt, mà là sự phản ánh tâm thái, đức hạnh, lòng thiện lương và tầm nhìn của một con người.
Phúc lớn nhất trong đời chưa bao giờ là giàu sang phú quý, mà là cơ thể khỏe mạnh không bệnh tật, nội tâm không lo âu và mỗi đêm đều được ngủ ngon. Phúc khí không cần tìm cầu ở bên ngoài, chỉ cần quay vào trong để tu dưỡng.
Bớt một phần tự dằn vặt và oán trách, thêm một phần bao dung và thiện lương; bớt một phần tính toán và vướng mắc, thêm một phần bình thản và biết đủ; bớt một phần nóng nảy, hấp tấp, thêm một phần dịu dàng và từ bi.
Hãy chăm chỉ tu tâm, tu thân, làm việc thiện và biết trân trọng phúc phận. Giữ gìn nội tâm trong sạch và lương thiện chính là đang tích lũy phúc báo tốt đẹp nhất.
Khi bạn luôn mang lòng thiện ý, tâm rộng khí hòa, thân tâm tự nhiên sẽ trở nên trong sáng và nhẹ nhõm, phúc khí cũng sẽ tự tìm đến, bệnh tật dần tiêu tan và năm tháng luôn được bình an, khỏe mạnh.
Tối thứ Sáu tuần trước (26/6), một chiếc máy bay hạng nhẹ đã đâm vào…
Hoa Kỳ tuyên bố rằng vòng đàm phán hòa bình tiếp theo sẽ được tổ…
Nhà hoạt động dân chủ Trung Quốc Đổng Quảng Bình cuối cùng đã thành công…
Hoàng giáp Lương Chí có công với nhà Lê Trung hưng, cũng để lại nhiều…
Mỹ dự kiến vào thứ Tư sẽ chính thức tuyên bố không gia hạn Hiệp…
Huyện Đan Phượng nằm ở cửa ngõ Kinh thành Thăng Long, lưu lại rất nhiều…