Nam diễn viên kiêm diễn viên hài Rob Schneider (trái) và ông Jan Jekielek — biên tập viên cấp cao của The Epoch Times kiêm người dẫn chương trình "American Thought Leaders" — trò chuyện trong buổi ra mắt cuốn sách "Bị giết theo nhu cầu" của ông Jekielek tại Trung tâm Trump-Kennedy ở Washington vào ngày 16/3/2026. (Ảnh: Madalina Kilroy/ The Epoch Times)
Hôm 16/3, buổi ra mắt cuốn sách “Bị giết theo nhu cầu: Ngành công nghiệp thu hoạch nội tạng của Trung Quốc và bản chất thực sự của kẻ thù lớn nhất nước Mỹ” (Killed to Order: China’s Organ Harvesting Industry and the True Nature of America’s Biggest Adversary) đã diễn ra tại Trung tâm Trump-Kennedy, với sự tham gia của tác giả, các nhà hoạt động nhân đạo và các chuyên gia, làm dấy lên làn sóng quyết tâm mạnh mẽ nhằm chấm dứt tội ác lớn nhất chống lại nhân loại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).
Cuốn sách tổng hợp những bằng chứng mạnh mẽ nhất từ 20 năm điều tra độc lập, phơi bày hoạt động thu hoạch nội tạng cưỡng bức ở quy mô công nghiệp của ĐCSTQ, cũng như sự tiếp tay—đôi khi là vô tình—từ phương Tây.
Tác giả Jan Jekielek, biên tập viên cấp cao và trưởng văn phòng Washington của The Epoch Times, đồng thời là người dẫn chương trình “American Thought Leaders” trên EpochTV, đã trò chuyện với diễn viên, danh hài kiêm tác giả Rob Schneider về cuốn sách và ý nghĩa của những tiết lộ này đối với ĐCSTQ.
Năm 2019, Tòa án nhân dân về Trung Quốc, [một tổ chức phi chính phủ độc lập có trụ sở tại London], kết luận có bằng chứng rõ ràng cho thấy hoạt động thu hoạch nội tạng cưỡng bức tại Trung Quốc đã diễn ra “ở quy mô đáng kể”, trong đó các học viên Pháp Luân Công là nguồn nội tạng chính. Lời khai của người tố giác và các báo cáo độc lập về tội ác này đã xuất hiện từ năm 2006. Các ước tính thận trọng, dựa trên năng lực bệnh viện và hệ thống cấy ghép tại Trung Quốc, cho thấy mỗi năm có từ 60.000 đến 90.000 ca cấy ghép nội tạng cưỡng bức.
“Tôi bắt đầu nói về vấn đề này từ 20 năm trước, khi đó rất khó để khiến mọi người lắng nghe,” ông Jekielek nói. “Nhiều người né tránh.”
“Tôi nghĩ đại dịch COVID—khi người ta chứng kiến cảnh người dân Trung Quốc bị hàn kín cửa nhốt trong nhà, và thẳng thắn mà nói, cả những xu hướng kiểm soát mang tính toàn trị cũng bộc lộ ở một số nơi—đã làm thay đổi nhận thức chung của chúng ta. Chúng ta đã hiểu biết hơn, và ngày nay khi tôi nói về điều này, hầu hết mọi người đều sẵn sàng tin.”
Những người tham dự cho biết, bản chất của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) phần lớn đã được bộc lộ với thế giới trong đại dịch COVID-19. Điều này dẫn đến một nhận thức mới và cảm giác cấp bách hơn. Các chuyên gia đã dành hơn một thập kỷ để nâng cao nhận thức về vấn đề này, cũng như những người mới tiếp cận, đều cho rằng đây không còn là một chủ đề “khó tin”, mà là một tội ác phản ánh bản chất của ĐCSTQ.
“Chúa kêu gọi chúng ta phải làm điều gì đó,” ông Schneider nói. “Đây là một bất công lớn đang xảy ra với đồng loại của chúng ta, và nó sẽ tiếp diễn nếu mọi người không đứng lên, tham gia và nói không với sự tàn bạo này. Mỗi người trong căn phòng này đều có thể trở thành người lãnh đạo tiếp theo của phong trào này.”
Hoạt động thu hoạch nội tạng cưỡng bức của ĐCSTQ đã thu hút sự chú ý vào năm ngoái, khi lãnh đạo ĐCSTQ Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Vladimir Putin bị ghi âm ngoài ý muốn đúng lúc bàn về việc sử dụng cấy ghép nội tạng để kéo dài tuổi thọ.
Việc cấy ghép nội tạng có đạo đức đòi hỏi người hiến phải tự nguyện và đáp ứng nhiều tiêu chí y khoa, bao gồm sự tương thích sinh học, và phải vừa mới qua đời (trừ những trường hợp như chỉ hiến một quả thận). Thời gian chờ thường tính bằng năm, và tại Hoa Kỳ hiện có hơn 108.000 người trong danh sách chờ ghép tạng.
Tuy nhiên, vào đầu những năm 2000 tại Trung Quốc, các quảng cáo từng khoe rằng thời gian chờ đợi chỉ khoảng 2 tuần. Các bác sĩ khi đó nghe nói về những người sẵn sàng trả hàng chục đến hàng trăm ngàn USD, và chỉ vài tuần sau đó đã quay lại để chăm sóc sau cấy ghép. Các nhà điều tra bí mật đã gọi điện đến những bệnh viện này để hỏi về dịch vụ cấy ghép, và được cung cấp giá cả cũng như lời mời đến trong vòng một hoặc hai tuần. Khi họ hỏi thẳng liệu có thể lấy nội tạng từ một học viên Pháp Luân Công hay không, câu trả lời nhận được là: “Có”.
Pháp Luân Công, còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một môn tu luyện tinh thần trở nên phổ biến rộng rãi tại Trung Quốc vào những năm 1990, bao gồm các bài tập nhẹ nhàng và giáo lý dựa trên nguyên lý Chân–Thiện–Nhẫn. Đến cuối thập kỷ, ước tính của nhà nước cho rằng có từ 70 đến 100 triệu người Trung Quốc tập luyện môn này, tương đương khoảng 1/13 dân số.
Sau đó, Pháp Luân Công đột ngột bị cấm. Các cuộc bắt giữ trên toàn quốc diễn ra vào rạng sáng ngày 20/7/1999, và một cuộc đàn áp bạo lực nhanh chóng theo sau. Lãnh đạo ĐCSTQ khi đó là Giang Trạch Dân đã trực tiếp ra lệnh đàn áp và thậm chí còn tuyên bố rằng môn tu luyện này sẽ sớm biến mất. Tuy nhiên, theo ông Jekielek, các học viên phần lớn không từ bỏ đức tin, và thay vào đó đã tạo nên một trong những phong trào bất tuân dân sự lớn nhất thế giới, kéo dài đến ngày nay. Ông Jekielek cho biết, các học viên Pháp Luân Công tại Trung Quốc vẫn tiếp tục nâng cao nhận thức về môn tu luyện này, đồng thời vạch trần tuyên truyền của ĐCSTQ và trong nhiều trường hợp còn truyền cảm hứng cho người dân từ bỏ ĐCSTQ và các tổ chức có liên đới của nó.
Tuy nhiên, số lượng lớn học viên bị giam giữ đã khiến ĐCSTQ có trong tay một nhóm người bị kiểm soát và dễ bị tổn thương, để tiến hành các thí nghiệm y học.
“Bi kịch thực sự là họ đã xây dựng cả hệ thống này trong suốt 15 năm trên lưng các học viên Pháp Luân Công. Sau đó, vào các năm 2014, 2015, hầu như không có hành động đáng kể nào—có một số nghị quyết nhưng không đủ sức nặng, không có sự phản đối mạnh mẽ từ quốc tế. Đây là vấn đề với những tình huống tội ác kiểu này: chúng sẽ lan rộng. Vì vậy họ đã mở rộng sang người Duy Ngô Nhĩ,” ông Jekielek nói.
Hiện có ngày càng nhiều bằng chứng cho thấy người Hồi giáo Duy Ngô Nhĩ đã trở thành một nhóm dễ bị tổn thương khác bị ĐCSTQ nhắm đến để thu hoạch nội tạng. Ví dụ, các bức ảnh được chụp bên trong những sân bay gần khu vực có đông người Duy Ngô Nhĩ sinh sống cho thấy, các khu vực lên máy bay ưu tiên được dành riêng và bị phong tỏa để vận chuyển nội tạng.
“Và tôi nhận thấy rằng những lời lẽ phi nhân tính chống lại người Kitô hữu đang gia tăng”, ông Jekielek nói, lưu ý rằng tuyên truyền phi nhân tính của Đảng Cộng sản Trung Quốc về Pháp Luân Công và người Duy Ngô Nhĩ, cũng đã xuất hiện trước khi ĐCSTQ tiến hành giam giữ hàng loạt và đàn áp bạo lực các nhóm người này.
Ông Robert Destro, cựu Trợ lý Ngoại trưởng Hoa Kỳ phụ trách dân chủ, nhân quyền và lao động, cho biết ông đã phải đối mặt với nhiều chỉ trích khi thúc đẩy việc giải cứu một người đàn ông—sau này được xác định là người sống sót đầu tiên được biết đến từ hoạt động thu hoạch nội tạng cưỡng bức của ĐCSTQ. Destro nói rằng thông điệp ngầm gửi đến ông khi đó là: “Đừng làm phật lòng Trung Quốc”.
Ông Destro nói ngay cả khi làm trong lĩnh vực nhân quyền, ông vẫn không nhận ra quy mô khổng lồ của hoạt động này—một ngành công nghiệp trị giá ước tính 9 tỷ USD.
“Tôi đã rất sốc,” ông nói với Epoch Times.
Có những dấu hiệu cho thấy người dân Trung Quốc cũng nhận thức được việc giới tinh hoa ĐCSTQ duy trì hoạt động thu hoạch nội tạng, và rằng bản thân họ cũng có thể không an toàn. Nhiều làn sóng phụ huynh đã rút con khỏi trường học vì lo ngại học sinh bị nhắm đến. Trên mạng xã hội Trung Quốc cũng xuất hiện nhiều cáo buộc nhằm vào các bệnh viện và bác sĩ phẫu thuật liên quan đến việc lấy nội tạng từ những bệnh nhân không hề hay biết.
Nhà làm phim và nhà hoạt động Jason Jones kể rằng lần đầu ông nghe về vấn đề này là khoảng 15 năm trước, khi một diễn viên đóng thế người Trung Quốc kể về việc chứng kiến một vụ tai nạn giao thông và đội y tế nhanh chóng đến lấy nội tạng nạn nhân trước khi xe cứu thương thứ hai đến chở thi thể.
“Tôi nhớ mình đã nghĩ: sao anh ấy lại kể một câu chuyện như vậy về chính đất nước của mình, thật kỳ lạ,” ông Jones nói
Nhiều người tham dự, trong đó có ông Jones, cho rằng hồi kết của hoạt động thu hoạch nội tạng cưỡng bức—và rộng hơn là của chính ĐCSTQ—đã ở trong tầm nhìn.
“Khi tôi hiểu được [việc thu hoạch nội tạng cưỡng bức], mọi thứ trở nên hoàn toàn hợp lý: ĐCSTQ đã tiến hành một cuộc chiến ngay trong lòng Trung Quốc,” ông Jones nói. “Đầu tiên là cuộc chiến với tổ tiên—đó chính là Cách mạng Văn hóa. Sau đó, chính sách một con là cuộc chiến chống lại hậu duệ, con cái và tương lai của họ.”
“Vậy thu hoạch nội tạng là gì? Đó là khởi đầu cho sự kết thúc của ĐCSTQ, bởi vì đó là hành vi ăn thịt đồng loại. Đó thực sự là việc tự ăn chính mình.”
Ông Jones, lãnh đạo một tổ chức phi lợi nhuận về nhân quyền Công giáo, Dự án Người dễ bị tổn thương, cho biết ông đang gửi một bản cuốn sách này kèm thư đến mọi giám mục Công giáo tại Hoa Kỳ cũng như các thượng phụ và hồng y trên toàn thế giới, kêu gọi họ đề nghị Giáo hoàng Leo không gia hạn thỏa thuận của Vatican cho phép ĐCSTQ giám sát Giáo hội tại Trung Quốc.
“Cuốn sách này có thể là chìa khóa mở đầu [cho sự sụp đổ của ĐCSTQ],” ông nói. “Tôi nghĩ điều đó sẽ đến rất sớm, bởi vì cái ác là sự thiếu vắng bản chất, và những chế độ trở nên quá tàn ác sẽ tự sụp đổ từ bên trong. Tôi tin rằng những ngày [cuối cùng] của ĐCSTQ đã được đếm.”
Bà Indira Rice Donegan, Chủ tịch đắc cử của Câu lạc bộ Rotary Gainesville–Haymarket, cho biết bà đã dành nhiều thời gian trong Rotary để chống nạn buôn người—một vấn đề có liên hệ với việc thu hoạch nội tạng.
“Phần lớn [phong trào này] là những con người lương thiện nhận ra rằng có một vấn đề nghiêm trọng,” bà nói. “Khi họ biết được, họ buộc phải làm điều gì đó, dù chỉ là nói với hàng xóm và gia đình của mình.”
“Đây là một cuộc khủng hoảng nhân đạo khó tin đang diễn ra. Với cá nhân tôi—với tư cách một cựu quân nhân, một người Mỹ và một thành viên Rotary—tôi không muốn người dân của mình, phương Tây, tiếp tay cho điều đó dưới bất kỳ hình thức nào,” bà nói. “Rotary nổi tiếng với việc xóa bỏ những vấn đề như bệnh bại liệt. Vì vậy, tôi không nghĩ việc chấm dứt nạn thu hoạch nội tạng cưỡng bức là điều ngoài khả năng, bởi khi mọi người biết sự thật, cái ác sẽ không còn chỗ bám víu.”
Bà Donegan cho rằng khi nhận thức chung gia tăng, các giải pháp cũng sẽ xuất hiện, đồng thời chỉ ra những dự luật liên bang nhằm chống lại hoạt động thu hoạch nội tạng ngày càng bao gồm các hình phạt thực chất đối với những người tiếp tay.
Một dự luật lưỡng đảng gần đây đã được trình lên Thượng viện nhằm trừng phạt các cá nhân nước ngoài tham gia vào hoạt động cưỡng bức thu hoạch nội tạng, và một dự luật tương tự đã được Hạ viện thông qua 2 lần nhưng đã bị đình trệ tại Thượng viện.
“Tôi thực sự lạc quan rằng chúng ta sẽ có thể thúc đẩy dự luật này tại Hạ viện và Thượng viện,” ông Jay Richards, nghiên cứu viên cao cấp và phó chủ tịch phụ trách chính sách xã hội và nội địa tại Heritage Foundation, nói với tờ The Epoch Times. “Tôi nghĩ rằng hiện nay nhận thức về vấn đề này đã đủ rộng.”
Với tư cách là một người từng tuyên thệ bảo vệ và cứu sống con người, bác sĩ Ryan Cole cho biết việc tìm hiểu về nạn thu hoạch nội tạng cưỡng bức là một cú sốc, cho thấy y học có thể bị đẩy đến cực đoan như thế nào dưới lăng kính đạo đức vị lợi. Tuy nhiên, cuốn sách “Bị giết theo nhu cầu” đã tập hợp những bằng chứng nhất quán đến mức khó có thể bác bỏ, và quá nhân văn để có thể làm ngơ.
“Từ Đức, Israel, đến Trung Quốc rồi đến đây, không phải chỉ một nhóm hay một cá nhân lên tiếng về vấn đề này, mà là nhiều nhóm khác nhau, không hề liên hệ với nhau nhưng lại cùng kể một câu chuyện giống nhau,” ông nói. “Khi đặt yếu tố con người vào những gì đang diễn ra, điều đó đánh thức cả trái tim lẫn lý trí của những người trước đây có thể chưa sẵn sàng lắng nghe hoặc thấu hiểu.”
Ông Cole, một bác sĩ và nghiên cứu viên cao cấp của Liên minh Y tế Độc lập, cho biết cho đến vài năm trước, từ “cái ác” hầu như không bao giờ được sử dụng trong các hội nghị y khoa. Nhưng hiện nay, nó đã xuất hiện trong các thảo luận khoa học, khi y học dần quay trở lại với trọng tâm về tinh thần và tính nhân văn.
“Đây là một biểu hiện điển hình của một chế độ tà ác,” ông Frank Gaffney, người sáng lập Trung tâm Chính sách An ninh (Center for Security Policy), nhận định. “Có nhiều khía cạnh khiến nó trở nên đáng lên án, gây phẫn nộ và kinh tởm, nhưng cuối cùng, đây chỉ là một ví dụ—dù đặc biệt rùng rợn—cho thấy cái ác đó còn bị khuếch đại bởi lợi nhuận.”
Người dẫn chương trình phát thanh và tác giả Eric Metaxas cho rằng nạn thu hoạch nội tạng cưỡng bức của ĐCSTQ là hệ quả từ thế giới quan vô thần và duy vật của họ.
“Cuối cùng, đây là câu hỏi, bạn tin vào điều gì? Bạn có tin rằng con người là thiêng liêng và được tạo ra theo hình ảnh của Chúa hay không? Và nếu không, thì chúng ta chỉ là một đống tế bào,” ông nói với tờ Epoch Times. “Cả thế giới cần phải biết. Đây là bộ mặt của chủ nghĩa cộng sản. Đây là bộ mặt của chủ nghĩa Mác.”
“Đây là vấn đề sáng tỏ nhất tồn tại giữa hai thế giới quan… giữa chủ nghĩa vô thần cộng sản, cũng là chủ nghĩa duy vật vô thần, với quan điểm Kinh Thánh, cho rằng con người là thiêng liêng và chúng ta không có quyền đối xử với người khác như hàng hóa.”
Ông Grant Newsham, chuyên gia cao cấp tại Trung tâm Chính sách An ninh, cho biết ảo tưởng về ĐCSTQ gần như đã tan biến.
“Tôi nghĩ nhìn chung, cả ở Đồi Capitol lẫn trong dư luận Mỹ, đã tồn tại một sự không thiện cảm rõ ràng—một cảm giác rằng [chế độ Trung Quốc] là kẻ thù của chúng ta. Cuối cùng, mọi người đang nhận ra điều này rõ ràng hơn bao giờ hết,” ông nói. “Vấn đề thu hoạch nội tạng, theo tôi, giờ đây không còn gây ngạc nhiên cho ai nữa. Nó dễ tin, bởi đó chính là bản chất thật của ĐCSTQ, phản ánh đúng bản chất của chế độ này.”
Một số người tham dự đã kêu gọi Tổng thống Mỹ Donald Trump nêu vấn đề cưỡng bức thu hoạch nội tạng trong cuộc gặp dự kiến với ông Tập Cận Bình.
“Vấn đề này phải nằm ở vị trí hàng đầu trong chương trình nghị sự—chúng ta không thể tiếp tục thúc đẩy các mối quan hệ kinh tế mạnh mẽ nếu không thấy… việc chấm dứt nạn thu hoạch nội tạng này,” ông Mercedes Schlapp, nghiên cứu viên cao cấp của CPAC, nói.
Tác giả và nhà báo điều tra Richard Miniter nhận định: “Nếu Jimmy Lai bước ra khỏi nhà tù Trung Quốc mà thiếu đi một giác mạc, cuốn sách của Jan sẽ cho chúng ta biết lý do tại sao nó bị lấy đi”.
Cuốn sách “Bị giết theo nhu cầu” được phát hành vào ngày 17/3.
Kể từ khi bước vào nhiệm kỳ thứ hai, Tổng thống Mỹ Donald Trump liên…
Đầu tháng này, ông Trump cũng tuyên bố sẽ “giải quyết” vấn đề của Cuba…
Quân đội Mỹ đã thả thành công nhiều quả bom xuyên phá sâu 5.000 pound…
UAE là quốc gia vùng Vịnh bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi các cuộc…
'Đạo luật Cứu nước Mỹ' đã được Hạ viện thông qua vào ngày 11/2, chủ…
Theo thông tin đăng tải trên Cổng thông tin điện tử Bệnh viện Bạch Mai,…