Các nạn nhân của một trung tâm lừa đảo xuyên quốc gia bị lừa hoặc bị buôn bán để làm việc tại Myanmar đứng trên một chiếc thuyền hướng tới biên giới Thái Lan vào ngày 12/2. (Ảnh: Chụp màn hình video)
Sau vụ việc diễn viên Trung Quốc Vương Tinh bị lừa vào khu lừa đảo điện tử ở Myanmar bị vạch trần, trải nghiệm của những người sống sót trong các công viên lừa đảo cũng thu hút nhiều sự chú ý.
Theo trang “Beike Caijing” thuộc tờ “Tin tức Bắc Kinh” đưa tin hôm 26/2, Vương Soái (hóa danh) đã bị lừa vào một khu lừa đảo điện tử ở Myanmar và làm việc ở đó gần 7 tháng, anh đã kể về trải nghiệm ác mộng của mình.
Vương Soái kể anh nghiện chơi game, sau một trận cãi vã lớn với gia đình, anh nhìn thấy một quảng cáo việc làm lương cao ở Vân Nam trên Internet nên đã liên lạc với đối phương. Sau nhiều lần chu chuyển, anh bị đưa đến một công viên lừa đảo điện tử ở phía bắc Myanmar. Công viên lừa đảo điện tử được bao quanh bởi những bức tường cao, dày đặc dây thép gai và được tuần tra 24/24h bởi những người được trang bị súng. Ngay khi bước vào công viên, hộ chiếu và điện thoại di động đã bị tịch thu.
Vương Soái cho biết sau vài ngày đào tạo, anh bắt đầu đăng thông tin lừa đảo thông qua các nền tảng xã hội như WeChat, QQ, cửa sổ web pop-up, Douyin, Kuaishou, v.v; đôi khi, anh cũng đăng quảng cáo sai sự thật trên một số trang web để dụ người khác bị lừa.
Cuộc sống trong công viên lừa đảo điện tử rất tàn khốc. Mỗi ngày từ 8h đến 2h sáng, bạn phải hoàn thành 200 yêu cầu kết bạn, nếu không hoàn thành sẽ bị sốc bằng dùi cui điện. Vương Soái thường xuyên bị đánh vì không lừa được tiền, hiệu quả công việc quá kém.
“Họ dùng băng dính trói tôi vào một chiếc ghế đẩu rồi sốc điện tôi bằng dùi cui điện. Sau khi tôi bất tỉnh, họ đổ nước lạnh vào người tôi để làm tôi tỉnh.” Vương Soái nói nếu chạy trốn mà bị bắt thì sẽ còn thê thảm hơn nữa, “Tôi nghe nói có người bị chặt ngón tay, còn bản thân tôi thì bị đưa vào hầm nước và lồng sắt ngâm suốt 3 ngày.” Bệnh ngoài da trên người anh chính là di chứng từ khoảng thời gian đó.
Ngoài người Trung Quốc bị lừa vào vùng lừa đảo điện tử của Myanmar, người dân các nước khác cũng gặp phải trường hợp tương tự.
Ariyan, một chàng trai người Bangladesh vừa được giải cứu về Thái Lan, cũng nói với BBC: “Họ đặt mục tiêu cho chúng tôi mỗi tuần là 5.000 USD. Nếu không đạt được, họ sẽ sốc điện chúng tôi 2 lần. Hoặc đưa chúng tôi vào phòng tối không có cửa sổ”.
Một người đàn ông Ethiopia tự xưng là Mike cũng cho biết: “Đây là trải nghiệm tồi tệ nhất trong cuộc đời tôi, đương nhiên là tôi đã từng bị đánh. Nhưng hãy tin tôi, tôi đã từng chứng kiến những điều tồi tệ hơn xảy ra với người khác”.
Theo báo cáo, Mike đã bị chứng hoảng loạn sau khi được giải cứu vì thường xuyên bị đánh đập tại trung tâm lừa đảo. Tối 26/2, anh lên cơn hoảng loạn, khó thở và được đưa vào bệnh viện. Nhiều người được giải cứu khỏi các trung tâm lừa đảo cũng bị chứng hoảng loạn tương tự như Mike.
Theo tiết lộ trước đây của nhiều người sống sót trong Tập đoàn Lừa đảo Viễn thông Myanmar, các ông chủ của Tập đoàn Lừa đảo Viễn thông Myanmar “đều là người Trung Quốc”. Nhiều người bị lừa dối hoặc bắt cóc đã phải chịu nhiều hình thức tra tấn khác nhau, phụ nữ bị hãm hiếp tập thể, nhiều người khác bị giết hại dã man, bị lấy máu và thậm chí bị thu hoạch nội tạng khi còn sống.
Ngày 27/1, ông Lưu Trung Nghĩa (Liu Zhongyi), Thứ trưởng Bộ Công an Trung Quốc, cũng thừa nhận trong cuộc gặp với các quan chức Cục Điều tra Tội phạm Công nghệ Thái Lan rằng có 36 nhóm lừa đảo viễn thông quy mô lớn do người Trung Quốc điều hành ở Myawaddy, Myanmar, tuyển dụng hơn 100.000 người.
Theo báo cáo do Liên Hợp Quốc công bố vào năm 2023, ước tính có ít nhất 220.000 người trên thế giới bị mắc kẹt trong các công viên lừa đảo và buộc phải tham gia vào các hoạt động lừa đảo. Hầu hết các nạn nhân bị mắc bẫy đều đến từ các nước Đông Nam Á, Trung Quốc, Đài Loan và Hồng Kông, nhưng cũng có những nạn nhân bị lừa đảo từ những nơi xa xôi như Châu Phi hay Nam Mỹ.
Trong nhiều năm, cả chính quyền Trung Quốc và Thái Lan đều không có hành động thực chất nào đối với vấn đề lừa đảo ở biên giới Thái Lan-Myanmar. Vụ việc Vương Tinh bị vạch trần đã thu hút sự chú ý rộng rãi của dư luận và ảnh hưởng đến ngành du lịch Thái Lan. Chính quyền Thái Lan đã thực hiện một số hành động, bao gồm cắt điện và mạng internet của trung tâm lừa đảo, đồng thời ban hành lệnh bắt giữ một số kẻ cầm đầu lừa đảo.
Hiện tại, hàng ngàn người đã được giải cứu khỏi công viên lừa đảo. Tuy nhiên, nhà lập pháp đối lập Thái Lan Rangsiman Rome cho biết: “Số người mà chúng tôi đang nói đến có liên quan đến ngành công nghiệp này hoặc lừa đảo có thể là 300.000 người. Hiện tại chúng tôi đã giải cứu được bao nhiêu người? Chưa đến 10.000”.
Các bước bao gồm nhất trí một khoản vay mới trị giá 2,2 tỷ bảng…
CEO của TSMC, C. C. Wei, cùng Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm Thứ Hai…
Cơ thể chúng ta cần muối để duy trì cân bằng điện giải, hỗ trợ…
Người Mỹ thường có thói quen tắm vào buổi sáng để khởi đầu ngày mới…
Sự phấn khích ban đầu của thị trường đã sớm nhường chỗ cho những câu…
Tổng thống Volodymyr Zelensky đã bác lời kêu gọi Ukraine đồng ý ngừng bắn ngay…