(Ảnh: Shutterstock)
Tổng thống Mỹ Donald Trump vào thứ Năm (ngày 16/10) một lần nữa đệ đơn kiện The New York Times về tội phỉ báng, yêu cầu bồi thường 15 tỷ USD cùng với khoản bồi thường trừng phạt bổ sung.
Vụ kiện này được đệ trình lại tại Tòa án Liên bang khu vực Trung tâm ở thành phố Tampa, bang Florida, và theo yêu cầu của tòa, bản cáo trạng gốc dài 85 trang đã được rút gọn còn 40 trang. Tháng trước, thẩm phán liên bang đã yêu cầu nhóm pháp lý của ông Trump chỉnh sửa và rút ngắn đơn kiện, cho họ 28 ngày để nộp lại.
Đơn kiện đã chỉnh sửa cáo buộc rằng The New York Times đã phỉ báng và làm tổn hại danh tiếng của Trump khi đưa tin về thời kỳ ông dẫn chương trình truyền hình thực tế The Apprentice, cũng như khi đăng tải nội dung cáo buộc ông có hành vi sai phạm về thuế.
Ông Trump cũng cáo buộc rằng The New York Times và các phóng viên của báo này, trong 2 bài viết và 1 cuốn sách được xuất bản năm 2024, đã miêu tả sai sự thật về mối quan hệ giữa ông và tội phạm tình dục quá cố Jeffrey Epstein, cấu thành hành vi phỉ báng.
Các bị đơn được nêu đích danh trong vụ kiện bao gồm: Công ty The New York Times, các phóng viên Susanne Craig, Russ Buettner, Peter Baker và Michael S. Schmidt, cùng với Nhà xuất bản Penguin Random House — đơn vị phát hành cuốn sách “Lucky Loser: How Donald Trump Squandered His Father’s Fortune and Created the Illusion of Success” (Kẻ thất bại may mắn: Donald Trump đã phung phí tài sản của cha mình và tạo ra ảo tưởng về thành công như thế nào) do Craig và Buettner viết.
Người phát ngôn của nhóm pháp lý Trump cho biết: “Tổng thống Trump sẽ tiếp tục truy cứu trách nhiệm pháp lý đối với tin tức giả mạo thông qua vụ kiện mạnh mẽ này nhằm vào The New York Times, các phóng viên của tờ báo và Penguin Random House”.
Người phát ngôn của The New York Times đáp lại rằng vụ kiện này “hoàn toàn vô căn cứ”, cho rằng đây là nỗ lực nhằm đàn áp hoạt động báo chí độc lập và tạo hiệu ứng truyền thông để thu hút sự chú ý của công chúng, từ đó tác động đến dư luận hoặc nâng cao mức độ nổi tiếng.
Nhà xuất bản Penguin Random House hiện vẫn chưa đưa ra bình luận.
Trước đó, Trump đã khởi kiện ABC News, CBS News và The Wall Street Journal, và trong năm qua, ông đã đạt được thỏa thuận dàn xếp với ABC và CBS, nhận khoản bồi thường hàng chục triệu USD.
Tháng 12 năm ngoái, ABC đã đồng ý trả 15 triệu USD dưới dạng quyên góp cho viện bảo tàng hoặc quỹ từ thiện tương lai của Trump để dàn xếp vụ kiện phỉ báng. Vụ kiện này bắt nguồn từ việc người dẫn chương trình George Stephanopoulos nhiều lần nói sai trong chương trình rằng Trump “đã bị kết tội hiếp dâm” thay vì “tấn công tình dục”, làm tổn hại danh tiếng của ông.
ABC cũng đã trả 1 triệu USD phí kiện tụng.
Năm ngoái, ông Trump cũng đệ đơn kiện CBS với cáo buộc “can thiệp bầu cử”, cho rằng chương trình 60 Minutes của đài này đã cắt dựng sai lệch, gây hiểu lầm cho công chúng, và phát sóng cuộc phỏng vấn chỉ có lợi cho đương kim Phó Tổng thống Kamala Harris.
Công ty mẹ của CBS, Paramount, vào tháng 7 đã đạt thỏa thuận dàn xếp với Trump, đồng ý chi trả 16 triệu USD cho viện bảo tàng tổng thống tương lai của ông, và sẽ không “trả trực tiếp hay gián tiếp cho bản thân tổng thống.”
(Bài viết này tham khảo theo bản tin của Fox News.)
Gần đây Mỹ và Anh đã truy tố Chen Zhi, ông chủ người Hoa của…
Băng nhóm tội phạm Trung Quốc lợi dụng “trang trại SIM” gửi hàng loạt tin…
Tổng thống Trump cho biết Hoa Kỳ sẽ bỏ phiếu “không” đối với thuế carbon…
Hộ chiếu Đài Loan có thể nhập cảnh miễn thị thực hoặc cấp thị thực…
Sơn La là tỉnh miền núi biên giới ở phía Tây Bắc, có hơn 1,4…
Người xưa không hề ngu ngốc, họ thừa hưởng những lý tưởng cao đẹp về…