Tổng thống Trump và phu nhân đón lãnh đạo ĐCSTQ Tập Cận Bình và phu nhân. (Ảnh chụp màn hình video của Nhà Trắng)
Tối 23/9, lãnh đạo ĐCSTQ Tập Cận Bình đến Washington D.C., Mỹ, bắt đầu chuyến thăm Mỹ kéo dài 3 ngày. Tối cùng ngày, các nhóm các học viên Pháp Luân Công tổ chức hoạt động phản đối bên ngoài khách sạn Waldorf Astoria, nơi ông Tập Cận Bình lưu trú. Họ giương nhiều biểu ngữ với các nội dung: “Chấm dứt đàn áp Pháp Luân Công”, “Pháp Luân Đại Pháp hảo”, “Chân-Thiện-Nhẫn hảo”, “Chấm dứt mổ cướp nội tạng học viên Pháp Luân Công”, “Giải thể ĐCSTQ, chấm dứt đàn áp”, “ĐCSTQ đàn áp Pháp Luân Công xuyên quốc gia, đe dọa chủ quyền Mỹ”. Hàng trăm học viên Pháp Luân Công tại Mỹ dự kiến sẽ tham gia các hoạt động phản đối kéo dài 3 ngày trong thời gian diễn ra cuộc gặp Trump – Tập.
Trong những ngày qua, nhiều nhóm khác cũng tổ chức các hoạt động tại thủ đô Washington để phản đối chính quyền Trung Quốc đàn áp tự do tôn giáo và các quyền cơ bản của con người, đồng thời kêu gọi ông Trump đề nghị ông Tập Cận Bình trả tự do cho những người hoạt động tôn giáo và các tù nhân chính trị, tù nhân lương tâm bị chính quyền Trung Quốc giam giữ, cũng như chấm dứt hoạt động trấn áp xuyên quốc gia của ĐCSTQ.
Tiến sĩ Lai Thiện Đào, Chủ tịch Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp khu vực Washington D.C., nói với Đại Kỷ Nguyên: “Chúng tôi kêu gọi tất cả người Hoa và người Mỹ đứng cùng chúng tôi, cùng phản đối sự đàn áp của ĐCSTQ, bảo vệ tự do tinh thần và tín ngưỡng.”
“Trong hơn 27 năm qua, các học viên Pháp Luân Công tại Trung Quốc chỉ vì kiên trì với tín ngưỡng của mình mà phải đối mặt với đàn áp dưới hình thức giam cầm, tra tấn và mổ cướp nội tạng. Chính quyền ĐCSTQ thậm chí còn mở rộng bàn tay đàn áp sang lãnh thổ Mỹ, sử dụng chiến tranh pháp lý và chiến tranh dư luận nhằm vào các học viên Pháp Luân Công đang sinh sống tại Mỹ”.
Ông nói: “Sự đàn áp của ĐCSTQ không chỉ nhằm vào các học viên Pháp Luân Công. Đây đồng thời là sự đàn áp đối với ‘Chân, Thiện, Nhẫn’, đối với lương tri, đồng thời gây tổn hại đến môi trường sống và an toàn của tất cả chúng ta”.
Bà Lý Phong Ba, một học viên Pháp Luân Công tại Washington tham gia cuộc biểu tình, cho biết trước khi tu luyện Pháp Luân Công, bà mắc các bệnh như viêm gan, viêm thận, cơ thể suy nhược. Bà cao 1,64 m nhưng chỉ nặng hơn 40 kg. Sau khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào năm 1997, sức khỏe của bà đã hồi phục.
Bà nói: “Sau khi kết hôn năm 1995, vì sức khỏe quá yếu nên tôi không thể sinh con, cuộc sống gần như rơi vào tuyệt vọng. Sau khi tu luyện Pháp Luân Công, tôi đã sinh được hai người con. Tôi vô cùng biết ơn sư phụ đã ban cho tôi một cuộc đời mới, khiến cuộc sống của tôi trở nên có ý nghĩa”.
Pháp Luân Công là một pháp môn tu luyện thuộc Phật gia, lấy “Chân, Thiện, Nhẫn” làm nguyên tắc, bao gồm năm bài công pháp. Những người thực hành cho rằng phương pháp này có tác dụng cải thiện sức khỏe và được nhiều người hưởng ứng. Trước năm 1999, số học viên Pháp Luân Công được ước tính lên tới 70-100 triệu người. Giang Trạch Dân, lãnh đạo ĐCSTQ khi đó, lo ngại số người tập Pháp Luân Công vượt quá số đảng viên cộng sản nên đã ra lệnh đàn áp phong trào này.
Bà Lý Phong Ba cho biết sau khi ĐCSTQ bắt đầu đàn áp Pháp Luân Công vào năm 1999, “để nói rõ sự thật về những lợi ích mà tôi nhận được từ Pháp Luân Công, năm 2000 tôi đến Bắc Kinh khiếu kiện và bị cảnh sát đưa vào trại tạm giam Hoài Nhu ở Bắc Kinh. Trong suốt 10 ngày, tôi cùng nhiều học viên Pháp Luân Công khác tuyệt thực để phản đối sự đàn áp tàn khốc của ĐCSTQ. Khi đó thời tiết ở Bắc Kinh xuống dưới âm 10 độ C, cảnh sát mỗi ngày chỉ đưa cho chúng tôi một chiếc màn thầu cứng như đá, hoàn toàn không thể ăn được; họ còn nhốt chúng tôi trong sân trại tạm giam, bắt đứng từ sáng đến chiều, chỉ cho mặc đồ lót mỏng; cảnh sát còn xối nước lạnh lên người chúng tôi. Ban đêm, hơn chục người phải ngủ chung với hai chiếc chăn mỏng trong phòng giam, những chiếc chăn này cũng bị làm ướt bằng nước lạnh”.
Vì kể lại những gì bà cho là sự thật về cuộc đàn áp, bà Lý Phong Ba sau đó bị kết án 3 năm tù. Sau khi đến Mỹ vào năm 2022, bà cho biết ĐCSTQ vẫn không từ bỏ việc gây áp lực đối với bà.
Bà nói: “ĐCSTQ liên tục gọi điện quấy rối mẹ tôi. Mẹ tôi đã ngoài 70 tuổi nhưng trong nhiều năm qua vẫn phải chịu những phiền nhiễu liên quan đến tôi”.
Bà Lý Phong Ba cho biết bà tham gia cuộc biểu tình hôm nay, khi ông Tập Cận Bình đến Mỹ, “với hy vọng ĐCSTQ trả tự do cho tất cả các đệ tử Đại Pháp đang bị giam giữ, trả lại sự trong sạch cho sư phụ của tôi và trả lại công bằng cho Pháp Luân Công”.
Trương Quốc Vĩ, một học viên Pháp Luân Công tại Washington tham gia cuộc biểu tình, nói: “Tôi hy vọng Tổng thống Trump có thể nhìn rõ những tác hại mà chủ nghĩa cộng sản, chế độ cộng sản và hoạt động tuyên truyền tẩy não của chủ nghĩa cộng sản gây ra cho nhân loại. Chỉ khi đồng hành cùng Thần, chúng ta mới có thể loại bỏ sức mạnh và văn hóa cộng sản, thứ ung nhọt và khối u độc hại đang tồn tại ở Mỹ và trên thế giới, để nước Mỹ và nhân loại có thể một lần nữa trở nên vĩ đại”.
Chu Quý (Alisa Zhou), một học viên Pháp Luân Công tại Washington, nói với Đại Kỷ Nguyên rằng mục đích bà tham gia cuộc biểu tình là “hy vọng Tổng thống Trump khi gặp ông Tập Cận Bình sẽ kêu gọi trả tự do cho mẹ tôi là Vương Hữu Mai và những tù nhân lương tâm khác đang bị giam giữ bất hợp pháp”.
Vương Hữu Mai bị bắt ngày 15/4/2026 tại thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, và hiện đang bị giam tại Trại tạm giam số 1 Vũ Hán.
Một học viên Pháp Luân Công ở New York, Đồng Thục Trân, cũng có mặt tại hiện trường. Em gái bà là Đồng Thục Anh bị bắt cùng với Vương Hữu Mai tại Vũ Hán.
Chu Quý nói: “Đằng sau mỗi người bị giam giữ đều có một gia đình đang chờ ngày đoàn tụ. Hy vọng tiếng nói của chúng tôi hôm nay có thể giúp nhiều người vô tội hơn được tự do”.
Mục sư Phó Hy Thu, người sáng lập Quỹ Hỗ trợ Trung Quốc, nói với Epoch Times trong một cuộc phỏng vấn về các hoạt động phản đối chuyến thăm Mỹ của ông Tập Cận Bình do Pháp Luân Công và các nhóm khác tổ chức: “Ít nhất cần đưa việc thúc đẩy nhân quyền và tự do vào một trong những nội dung chính thức của cuộc gặp Trump – Tập, chứ không chỉ bàn về trí tuệ nhân tạo (AI), thương mại… Tôi rất lo ngại việc lặp lại một số sai lầm mà Mỹ từng mắc phải vào năm 1992 – tách thương mại khỏi nhân quyền.”
Ông Phó Hy Thu cho rằng hoạt động trấn áp xuyên quốc gia của ĐCSTQ “tuyệt đối vi phạm luật pháp Mỹ, vi phạm Hiến pháp Mỹ và đã vượt qua lằn ranh đỏ. Điều này không thể chấp nhận được, đây chính là lằn ranh đỏ. Tôi cho rằng chính quyền Trump cần xác lập rõ lằn ranh này.”
Giới Lập Kiến, một nhà hoạt động dân chủ đặc biệt đến Washington tham gia cuộc biểu tình, nói với Đại Kỷ Nguyên: “Sự đàn áp của ĐCSTQ đối với Pháp Luân Công vô cùng tàn khốc và đẫm máu. Tôi hy vọng Tổng thống Trump gây sức ép với ông Tập Cận Bình, trả tự do cho các học viên Pháp Luân Công bị đàn áp, bị bắt giữ, đồng thời trả tự do cho nhiều tù nhân chính trị và tù nhân lương tâm hơn, trong đó có Hứa Na, Hứa Chí Vĩnh, Trương Triển, Đinh Gia Hỷ, Lê Trí Anh ở Hồng Kông… Luật sư Cao Trí Thịnh đã mất tích nhiều năm, ĐCSTQ phải đưa ra câu trả lời với thế giới, trả tự do cho tất cả tù nhân chính trị và tù nhân lương tâm, đồng thời chấm dứt việc xâm nhập vào an ninh quốc gia Mỹ cũng như đe dọa, quấy rối và uy hiếp các cộng đồng.”
Ông nói: “Hy vọng ông Trump coi trọng tình hình nhân quyền tại Trung Quốc, nhất định không nên tin tưởng ĐCSTQ và chính quyền Tập Cận Bình. Vấn đề nhân quyền liên quan đến an ninh quốc gia Mỹ, chính phủ Mỹ không thể có bất kỳ sự thỏa hiệp hay nhượng bộ nào.”
Trước chuyến thăm Mỹ của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, một số thành…
Tổng thống Mỹ Donald Trump lần đầu gặp trực tiếp Tổng thống lâm thời Venezuela…
Trước chuyến thăm của ông Tập, Trung Quốc đã tăng mua đậu tương Mỹ.
Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung đã có…
Phó Thủ tướng Quốc vụ viện Trung Quốc Hà Lập Phong đã có cuộc gặp…
Nhà Trắng bác bỏ cách mô tả Iran là nạn nhân.