Bé trai 2 tuổi được tìm thấy tại Tuyên Quang. (Ảnh từ cơ quan điều tra)
Bé trai Nguyễn Cao Gia Bảo (2 tuổi, ở TP. Bắc Ninh) được tìm thấy tại huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang sau hơn một ngày bị bắt cóc.
Truyền thông nhà nước vừa lan truyền tin, bé trai Nguyễn Cao Gia Bảo, 2 tuổi, ở TP. Bắc Ninh bị mất tích trong công viên, khi đi chơi cùng cha hôm 21/8 đã được tìm thấy.
Nghi phạm bắt cóc bé trai là Nguyễn Thị Thu, 32 tuổi, quê ở Cao Bằng, đã bị bắt giữ.
Bộ Công an cho hay Thu khai lập gia đình nhiều năm song chưa có con. Thấy bé Bảo đứng một mình tại Công viên Nguyễn Văn Cừ, phường Đại Phúc, thành phố Bắc Ninh, nên đã đưa cháu bé về khu nhà trọ ở phường Khắc Niệm, TP. Bắc Ninh.
3h sáng 22/8, Thu đưa bé về nhà Đặng Văn Bằng, 33 tuổi, ở huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang và đứa trẻ được công an tìm thấy ở đây.
Thời điểm được tìm thấy, cháu bé tinh thần hoảng loạn, sợ hãi, mắt sưng húp và đã được thay bộ quần áo khác.
Hiện công an cũng đã bắt giữ Bằng để điều tra.
Trước đó, khoảng 16h hôm 21/8, cha bé Nguyễn Cao Gia Bảo, đón cháu đi học về bằng ôtô và đưa ra công viên trên đường Nguyễn Văn Cừ, TP. Bắc Ninh chơi.
Người bố sau đó sang quán gọi đồ uống và lúc quay lại đã không tìm thấy con. Gia đình đã báo công an.
Qua trích xuất camera cho thấy có một người phụ nữ đã hai lần vẫy tay về phía đứa trẻ và đưa bé đi. Sau đó, công an Bắc Ninh ra thông báo truy tìm người phụ nữ này.
Lời đe dọa “chém đầu” này khiến quan hệ Trung–Nhật đột ngột căng thẳng và…
Tuy có danh là quan của nhà Minh, nhưng Lê Lợi cũng không xấu xa,…
Giống như chúng ta mài giũa đá nguyên thủy của kim cương, chúng ta mài…
Hoa Kỳ đã phê chuẩn bán cho Đài Loan một hệ thống tên lửa tiên…
Cuộc đời Nguyễn Văn Giao là một tấm gương bền chí trau dồi tri thức,…
Quách Hoa Bình và 7 bị cáo khác, cả người Philippines và Trung Quốc, đã…