Việt Nam

Công nhân môi trường cùng bới 11 tấn rác trong đêm giao thừa, tìm được túi nhẫn kim cương

Một chiếc túi chứa nhiều nhẫn kim cương trị giá 1 tỷ đồng vô tình bị vứt vào túi rác khi dọn nhà vào chiều 29 Tết. Khi phát hiện ra, rác trên đường đã được gom đi tới trạm rác, đóng thành kiện và chuyển lên bãi rác Khánh Sơn – bãi rác lớn nhất Đà Nẵng.

Anh Lâm Minh Hải, công nhân Công ty CP Môi trường đô thị Đà Nẵng trao tra túi chứa nhẫn đính kim cương cho bà H. (Ảnh: Hải Quỳnh/dẫn qua Người Đà Nẵng/Facebook)

Chiều 29/1, ông Võ Minh Đức – Tổng giám đốc Công ty cổ phần Môi trường đô thị Đà Nẵng xác nhận nhóm công nhân môi trường thuộc xí nghiệp vận chuyển của đơn vị đã hỗ trợ một người dân ở Đà Nẵng tìm lại túi nhẫn kim cương trị giá hơn 1 tỷ đồng trong đêm giao thừa, theo báo Tuổi Trẻ.

Vào gần 24h đêm giao thừa Tết Ất Tỵ 2025, Công ty cổ phần Môi trường đô thị Đà Nẵng nhận được đề nghị hỗ trợ tìm tài sản thất lạc từ bà C.T.M.H. (trú ở đường Nguyễn Hữu Thọ, Đà Nẵng). Tài sản đánh mất là một túi chứa nhiều nhẫn đính kim cương, tổng giá trị hơn 1 tỷ đồng.

Theo bà H., chiều 28/1 (ngày 29 Tết), khi dọn dẹp nhà cửa đón Tết, con gái của bà H. (mới đi du học về) không biết nên cầm túi đồ (có chứa một số nhẫn đính kim cương) bỏ vào thùng rác, đến tối mới phát hiện ra.

Ccả nhà đã liên hệ, được cho biết rác tại khu vực đường Nguyễn Hữu Thọ đã được thu gom, đem về ép tại trạm Lê Thanh Nghị, sau đó sẽ được chở lên bãi rác Khánh Sơn (phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu) bằng container.

Bà H. lập tức đến trạm rác, theo xe chở rác đi hơn 10 km lên bãi rác Khánh Sơn, nhờ hỗ trợ đổ rác ở khu vực riêng để tìm kiếm, nhờ công nhân môi trường cùng nhiều người nhặt ve chai tìm lại tài sản.

Dựa trên thời gian và khu vực thu gom, công nhân môi trường xác định được kiện rác chứa túi tài sản lục tìm trong đống rác thải cho tới gần thời điểm giao thừa mới phát hiện ra túi chứa nhẫn kim cương và làm thủ tục trao trả cho bà H.

Báo Vnexpress dẫn lời ông Mai Xuân Phước – Giám đốc Xí nghiệp quản lý bãi và xử lý chất thải (Công ty cổ phần Môi trường đô thị Đà Nẵng) cho hay đêm giao thừa là cao điểm thu gom, lượng rác đổ về bãi Khánh Sơn rất lớn, công nhân thật sự bận rộn, tập trung hoàn thành công việc. Do giá trị tài sản lớn, xí nghiệp đã đồng ý hỗ trợ bằng cách đổ toàn bộ xe rác 11 tấn ra khu vực riêng để tìm kiếm.

Cơ hội tìm thấy là rất nhỏ, trong điều kiện trời tối, khối lượng rác khổng lồ, lại gần thời khắc giao thừa. May mắn thay anh Lâm Minh Hải, công nhân xí nghiệp rửa xe – vận chuyển thuộc Công ty Môi trường đô thị Đà Nẵng đã phát hiện ra túi đựng đồ trang sức, trả lại cho chủ nhân.

Để bày tỏ lòng biết ơn, bà H. tặng một số tiền cho anh Hải và tập thể xí nghiệp đã hỗ trợ bà tìm thấy tài sản.

Ông Đức cho hay các cá nhân và tập thể hỗ trợ người dân tìm thấy tài sản thất lạc trong đêm giao thừa sẽ được xí nghiệp này tuyên dương, khen thưởng vào mùng 4 Tết tới đây, báo Tuổi Trẻ đưa tin.

Minh Sơn

Minh Sơn

Published by
Minh Sơn

Recent Posts

Các hộ kinh doanh rục rịch “tính lại giá bán” để đáp ứng yêu cầu về thuế

Nhiều hộ kinh doanh đang tính toán lại chi phí đầu vào để điều chỉnh…

1 giờ ago

Bắc Kạn: Thêm một ‘hố tử thần’ trên đường vào Vườn quốc gia Ba Bể

"Hố tử thần" mới có miệng hố dài khoảng hơn 1m, rộng 60cm, sâu khoảng…

2 giờ ago

Công dụng chữa lành của đường nâu, đường phèn và mạch nha

Không phải loại đường nào cũng gây hại cho cơ thể. Một số loại, khi…

2 giờ ago

Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson hy vọng Tổng thống Trump và tỷ phú Musk ‘hòa giải’

Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson (Đảng Cộng hòa, Louisiana) cho biết ông hy vọng…

3 giờ ago

Phát hiện ra hành tinh khổng lồ quay quanh ngôi sao nhỏ, thách thức các lý thuyết

Các nhà thiên văn học phát hiện ra rằng hành tinh khổng lồ TOI-6894b quay…

4 giờ ago

400 năm Harvard, đâu là lối về?

Harvard, được thành lập vào năm 1636, đã tồn tại 140 năm trước khi thành…

4 giờ ago