Nguyễn Hà Vi nghe công an đọc lệnh bắt giữ, tháng 9/2022. (Ảnh: baodaklak.vn)
Mâu thuẫn vì bị nói xấu trên mạng xã hội, một cô gái 17 tuổi ở Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) rút dao chuẩn bị từ trước, đâm nạn nhân thủng phổi, thương tích 17%.
Sáng ngày 25/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam Nguyễn Hà Vi (SN 2005, trú tại xã Hòa Thắng, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) để điều tra về hành vi Giết người theo Điều 123 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).
Theo kết quả điều tra ban đầu, ngày 13/5, do có mâu thuẫn nên Lương Thị Ngọc Linh (SN 2000, trú phường Tân Hòa, TP. Buôn Ma Thuột) đăng bài viết nói xấu Nguyễn Hà Vi trên mạng xã hội Facebook. Vi nhắn tin hỏi tại sao nói xấu mình thì Linh trả lời là nghe Trần Thị Ngọc Khánh (SN 2004, trú xã Khuê Ngọc Điền, huyện Krông Bông) kể lại chuyện Vi đã nói xấu Linh.
Vi nhắn tin hẹn gặp Linh và Khánh tại quán cà phê ở phường Thành Công, TP. Buôn Ma Thuột để giải quyết mâu thuẫn.
Khoảng 15h30 ngày 15/5, Vi lấy con dao Thái Lan (loại dao nhọn, dài khoảng 20 cm) bỏ vào túi xách rồi đi đến điểm hẹn gặp Linh và Khánh.
Trong cuộc nói chuyện, hai bên xảy ra cự cãi. Vi rút dao đâm Khánh 2 nhát, nhát đầu không trúng, nhát sau trúng vào vùng lưng trái của Khánh. Khánh bỏ chạy được vài bước thì ngã quỵ.
Nạn nhân Khánh được đưa đến bệnh viện cấp cứu kịp thời nên không ảnh hưởng đến tính mạng nhưng bị thủng phổi, tỷ lệ thương tật là 17%.
Sau hơn 4 tháng tiếp nhận hồ sơ sơ từ Công an TP Buôn Ma Thuột để điều tra, nay Công an tỉnh Đắk Lắk xác định đủ căn cứ khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Hà Vi để điều tra về hành vi Giết người.
Hai nền tảng được Bộ Khoa học và Công nghệ khuyến nghị các cơ quan…
UBND tỉnh Cà Mau quy định công dân không được tự ý quay phim, chụp…
Tiến sĩ Anthony Fauci đã từ chối yêu cầu xuất hiện tự nguyện lần thứ…
Một gia đình biết đủ mới có thể nuôi dưỡng những đứa trẻ có đời…
Sau hơn 4 tháng tuyệt thực, bà đã giảm hơn 40 cân, thân thể gầy…
Thống đốc California Gavin Newsom muốn vào Nhà Trắng vào năm 2028, điều này không…