Hai cháu bé tử vong khi mới 6 tuổi, 8 tuổi. (Ảnh: dẫn qua Lin Đa Hoàng/Facebook)
Chiều tan học, ba chị em chở nhau về nhà, qua bờ tràn bị nước cuốn trôi. Khi tìm thấy, thi thể hai cháu bé lớp 1 và lớp 3 bị cuốn xa hơn 2km.
Theo thông tin ban đầu, sự việc xảy ra vào khoảng 16h30 ngày 17/9, tại khu vực thôn Lâm Qúy, xã Lâm Sơn, huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận.
Cháu Mơ Nở (SN 2014) chở hai em là cháu M.N. (SN 2016) và S.L.Y.P (SN 2018, cùng trú tại thôn Gòn 1, xã Lâm Sơn) đi học về. Khi cả ba đi qua bờ tràn thôn Lâm Qúy (xã Lâm Sơn) thì bị nước cuốn trôi.
Cháu Nở may mắn vớ được cành cây và leo lên được bờ. Hai cháu N. và P. bị nước cuốn mất tích.
Nhận được tin báo, UBND xã Lâm Sơn và Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và cứu nạn, cứu hộ của xã đã phối hợp cùng lực lượng cứu hộ của huyện Ninh Sơn và tỉnh Ninh Thuận tổ chức tìm kiếm.
Lúc này, xã Lâm Sơn có mưa to, nước lũ về nhanh nên việc tìm kiếm gặp nhiều khó khăn. Lực lượng cứu hộ chặn từng đoạn suối để tìm kiếm nạn nhân. Khoảng 21h30 cùng ngày, thi thể hai cháu bé được tìm thấy cách hiện trường bị nước cuốn hơn 2 km.
Cơ quan chức năng đang bàn giao thi thể hai cháu bé cho gia đình và hỗ trợ an táng.
Được biết, cháu N. là con của anh Phạm Văn Thành và chị Mơ Tuyền; cháu P. là con của anh Mang Ngân và chị Sô Ia Mơ Quyễn, cùng trú tại thôn Gòn 1, xã Lâm Sơn. Gia cảnh hai hộ đều nghèo khó.
Công an tỉnh Thanh Hóa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “Gây…
Năm đó, cô Nancy Zhang (Trương Nam Hy) mới 8 tuổi, cô bé đang ở…
Hôm thứ Năm (7/5), Đài Truyền hình Na Uy (NRK) đưa tin một phụ nữ…
Chỉ trong một ngày kiểm tra tại tuyến biên giới Việt Nam – Trung Quốc,…
Trong văn hóa Nho gia, “lễ” không chỉ là nghi thức mà còn là quy…
Tất cả chúng ta đều khao khát đi tìm hạnh phúc, nhưng nó dường như…