Trung Quốc

72 tuổi vẫn bị giam giữ: Hàng trăm học viên Pháp Luân Công bị đàn áp ở Sơn Đông

Tại Khu 11 của Nhà tù Sơn Đông, nơi được thiết kế chuyên biệt để đàn áp Pháp Luân Công, hàng trăm học viên Pháp Luân Công vẫn đang bị giam giữ. Độ tuổi trung bình của họ là 72 và họ đã phải chịu đựng vô số hình thức tra tấn.

Bức ảnh cho thấy phương pháp tra tấn mà nhà tù của Đảng Cộng sản Trung Quốc sử dụng đối với các học viên Pháp Luân Công: ngồi trên một chiếc ghế đẩu nhỏ. (Minghui.org)

Theo báo cáo từ Minh Huệ Net, Khu giam giữ số 11 được gọi là “khu giáo dục”, không chỉ trực thuộc nhà tù mà còn thuộc quyền quản lý của tổ chức “610” tỉnh Sơn Đông (một cơ quan phi pháp của Đảng Cộng sản Trung Quốc chuyên đàn áp Pháp Luân Công). Đây thực chất là trung tâm tẩy não, nơi chính quyền ép buộc học viên Pháp Luân Công phải “chuyển hóa” (tức là từ bỏ tu luyện Pháp Luân Công), buộc họ viết cái gọi là “năm bản cam kết”, bao gồm: Thư đoạn tuyệt, Thư nhận tội, Thư hối lỗi, Thư phê phán và Thư bảo đảm.

Khu giam giữ số 11 là khu bị phong tỏa hoàn toàn, cửa sổ bị bịt kín bằng cửa chớp, quanh năm không có ánh sáng mặt trời, cũng không được ra ngoài hít thở không khí. Hiện nay, có hơn 100 học viên Pháp Luân Công đang bị giam giữ tại đây, phần lớn ở độ tuổi cao, trong đó có hơn 20 người trên 80 tuổi, độ tuổi trung bình là 72 tuổi. Những người dưới 60 tuổi đã được xem là “trẻ”.

Mỗi phòng giam tại khu này thường có từ 6 đến 7 người, gồm 4 đến 5 học viên Pháp Luân Công, cùng với một “tổ trưởng” phụ trách việc đàn áp họ và một “bao giáp” (người giám sát và theo dõi học viên).

Hiện nay, khu giam giữ số 11 được bố trí tại tầng 5 và tầng 6 của tòa nhà Minh Đức trong nhà tù. Tầng 5 giam giữ những người đã bị cưỡng bức viết “năm bản cam kết” từ bỏ tu luyện; còn tầng 6 giam giữ những người kiên quyết không từ bỏ.

Trưởng khu giam giữ, Trịnh Kiệt (郑杰), thường xuyên chỉ đạo phạm nhân đàn áp học viên Pháp Luân Công, còn bản thân thì giả vờ như không biết chuyện. Hắn rất thành thạo trong việc chỉ đạo các thủ đoạn đàn áp tàn bạo đối với học viên nhưng không để lại dấu vết, khiến người khác khó thu thập chứng cứ hoặc xác minh thương tích.

Các phương pháp tra tấn thường được sử dụng

Trong số nhiều hình thức tra tấn được thực hiện tại Khu giam giữ số 11, hình thức phổ biến nhất, kín đáo nhưng tàn bạo là ép ngồi trên ghế nhỏ. Bề ngoài trông có vẻ không nghiêm trọng, nhưng thực chất đây là một hình thức tra tấn không cần đến dụng cụ. Người bị buộc phải ngồi yên bất động trong một tư thế suốt thời gian dài: hai tay đặt trên đầu gối, lưng phải thẳng, hai gót chân chạm nhau. Trong khi ngồi như vậy, họ còn bị ép xem các video tuyên truyền tẩy não.

Ban đầu, thời gian ngồi khoảng 8 tiếng mỗi ngày, sau đó được kéo dài thêm, thậm chí không được nghỉ trưa, buổi tối phải tiếp tục ngồi đến 9 giờ, 10 giờ, 11 giờ đêm, có khi tận 3 giờ sáng.

Ngồi lâu khiến toàn bộ trọng lượng cơ thể dồn xuống phần mông, rất nhanh chóng gây lở loét và đau đớn tột độ. Dù vậy, họ không được phép dịch chuyển mông, nếu không sẽ bị la mắng hoặc đánh đập. Để ngăn học viên đứng lên, cai ngục thậm chí cho người khác đút cơm, rót nước.

Mùa hè, chỉ trong 3 ngày, da mông đã bị lở loét, mủ và máu thấm ướt quần, dính vào ghế, mỗi lần đứng lên hay ngồi xuống đều đau buốt tận tim gan.

Kéo dài thời gian tra tấn kiểu này không chỉ gây đau đớn dữ dội ở mông, lưng và đầu gối, mà còn khiến mông bị hoại tử, chảy mủ, dẫn đến các vấn đề nghiêm trọng như phù chân, tăng huyết áp, bệnh tim mạch, thậm chí tàn tật hoặc tử vong do suy đa cơ quan.

Một số hình thức tra tấn phổ biến khác bao gồm:

Gảy đàn tỳ bà: Phạm nhân trói học viên Pháp Luân Công vào ghế, sau đó dùng một cây gậy to cỡ ngón tay, lần lượt gõ mạnh vào từng xương sườn, tra tấn trong một đến hai tiếng đồng hồ, khiến da thịt bầm tím, đau đớn không chịu nổi.

Chọc xương đòn: Dùng gậy to cỡ chiếc đũa, đâm mạnh vào xương đòn (gần tai và cổ), gây đau đớn cực độ.

Vặn gậy: Phạm nhân nhét một cây gậy vào kẽ ngón tay của học viên Pháp Luân Công, sau đó vài phạm nhân giữ chặt ngón tay không cho cử động, trong khi một người khác dùng hết sức vặn gậy. Hậu quả là tay của học viên sưng đen lên ngay lập tức, phải mất vài tháng, thậm chí nửa năm mới có thể giảm sưng.

Chích điện: Học viên Pháp Luân Công bị trói vào ghế gỗ, cả tay và chân đều bị khóa lại. Cảnh sát dùng dùi cui điện chích vào những điểm đau nhất dưới tai, rồi tiếp tục chích điện khắp người từ đầu đến chân. Ban đầu là hai lính cai ngục tra tấn trong thời gian ngắn, sau đó rời đi. Tiếp theo là hai đến bốn phạm nhân tiếp tục chích điện điên cuồng, vừa tra tấn vừa chửi bới thô tục.

Những gì kể trên chỉ là phần nổi của tảng băng chìm trong các hình thức đàn áp tại đây. Cai ngục lợi dụng phạm nhân hình sự để sử dụng các thủ đoạn tàn bạo về thể xác và tinh thần nhằm ép buộc học viên Pháp Luân Công “chuyển hóa” (tức từ bỏ niềm tin). Các hình thức tra tấn khác bao gồm:

  • Đấm đá,

  • Tát tai,

  • Ép dụng kẹp tay,

  • Đánh bằng đế giày,

  • Cào gan bàn chân,

  • Chích dùi cui điện,

  • Bắt ngồi ghế sắt,

  • Trói dây thừng,

  • Treo ngược tay,

  • Bắt thức trắng đêm (“tra tấn chim ưng”), v.v.

Ngay cả những học viên bị tra tấn đến mức nguy kịch, thương tật vĩnh viễn, sau khi được đưa đi bệnh viện cấp cứu, vẫn bị đưa trở lại nhà tù để tiếp tục bị tra tấn. Cai ngục công khai tuyên bố: “Không chuyển hóa thì đánh chết cũng là đáng chết, chết cũng tính là chết tự nhiên.

Các học viên Pháp Luân Công cao tuổi bị đàn áp

Từ tháng 3 đến tháng 4 năm 2025, ba học viên lớn tuổi đã bị đưa vào nhà tù tỉnh Sơn Đông, bao gồm:

  • Dương Ngọc Đông (楊玉東), ngoài 80 tuổi, quê ở xã Cựu Trại, huyện Mông Âm, thành phố Lâm Nghi, tỉnh Sơn Đông;

  • Giả Ngọc Hòa (賈玉和), 82 tuổi, sống tại khu Bành Lai, thành phố Yên Đài;

  • Mã Phụ Dân (馬付民), 77 tuổi, cũng đến từ huyện Mông Âm, tỉnh Sơn Đông.

Từ tháng 6 đến tháng 7 năm 2025, nhiều học viên Pháp Luân Công cao tuổi — bao gồm một người 76 tuổi và nhiều người trên 80 tuổi — đã bị đưa vào Nhà tù tỉnh Sơn Đông để chịu sự đàn áp. Trong số đó có các học viên:

  • Lưu Học Tham (劉學參), 90 tuổi

  • Vương Chí Canh (王志耕), 85 tuổi

  • Quách Lương Thái (郭良泰), 87 tuổi

  • Y Hướng Dương (伊向陽), 76 tuổi

Vào ngày 25/6/2025, Lưu Học Tham, một học viên Pháp Luân Công 90 tuổi đến từ quận Duy Thành, thành phố Duy Phường, tỉnh Sơn Đông, đã bị giam vào khu số 11 của Nhà tù tỉnh Sơn Đông.

Tại đây, ông bị ép ngồi trên ghế nhỏ suốt khoảng 20 tiếng mỗi ngày, đồng thời bị buộc phải xem các video phỉ báng Pháp Luân Công. Có những hôm ông phải ngồi đến hơn 2 giờ sáng mới được đi ngủ, và 5 giờ 15 sáng hôm sau đã phải thức dậy.

Việc ngồi lâu trên ghế nhỏ khiến ông bị đau nhức vùng hông, mệt mỏi rã rời, khát nước, đói cồn cào, và toàn thân đau nhức.

Ông chỉ được uống một cốc nước mỗi ngày, mỗi bữa chỉ có một chiếc bánh bao, rất ít rau, không đủ no và luôn khát nước. Ông không được phép tắm, không được gọi điện cho gia đình, không được ra ngoài hóng gió, phải ngủ dưới sàn, không được tiếp xúc ánh nắng mặt trời, phải ngồi bất động trên ghế nhỏ. Ngoài ra, không được cử động, không được nhắm mắt, không được nói chuyện với bất kỳ ai

Ngưu Gia Tài (hoặc Ngưu Gia Tài, 牛家才/牛家财) – học viên Pháp Luân Công, hiện 77 tuổi, quê ở huyện Nghi Nam, thành phố Lâm Nghi, tỉnh Sơn Đông, đã bị đưa vào khu giam giữ số 11 của Nhà tù tỉnh Sơn Đông để chịu đàn áp sau Tết Nguyên đán năm 2022.

Ông bị giám sát 24/24 bởi tù nhân “bao giáp”, bị ép phải ngồi ghế đẩu nhỏ trong thời gian dài, không được ngủ trong thời gian dài, khiến ông rơi vào tình trạng lượng đường huyết cực cao, huyết áp thấp, xuất hiện triệu chứng viêm gan, không thể đứng thẳng lưng, người luôn trong tư thế còng xuống, da vàng vọt, đi lại khó khăn, không thể đứng vững, gần như luôn phải ngồi.

Ông Ngưu Gia Tài bị ép ngồi ghế đẩu hàng chục tiếng mỗi ngày, khiến thể trạng cực kỳ suy kiệt. Ông nhiều lần phải được đưa đi cấp cứu khẩn cấp tại bệnh viện.

Dù vậy, ông vẫn bị ép phải dọn dẹp nhà vệ sinh trong khi khó khăn trong di chuyển và thị lực suy giảm nặng do biến chứng tiểu đường.

Vào mùa hè năm 2024, ông được đưa vào bệnh viện do huyết áp thấp, đường huyết cao, sốt và mất nhận thức. Tuy nhiên, tính đến nay, ông vẫn bị giam giữ và đàn áp tại khu số 11.

Vương Trung Thực (王忠實) – người dân thị trấn Sơn Đầu, quận Bác Sơn, thành phố Tề Bạc (Trung Quốc), từng bị kết án phi pháp 10 năm tù. Tháng 1 năm 2010, ông bị đưa vào khu số 11 của Nhà tù Sơn Đông, nơi ông bị giam giữ nghiêm ngặt trong thời gian dài và chịu nhiều hình thức đàn áp. Ông được trả tự do ngày 16 tháng 5 năm 2019.

Tuy nhiên, đến tháng 6/2021, ông lại bị kết án phi pháp 8 năm tù và một lần nữa bị đưa trở lại khu số 11, nơi ông tiếp tục bị ép ngồi ghế đẩu trong thời gian dài.

Ông bị giam hầu như quanh năm trong phòng tối không ánh sáng, không được nhìn xa, ngủ ít, không được vận động, điều kiện sống rất tệ hại. Những điều đó khiến sức khỏe của ông suy sụp, nhưng không được nhà tù điều trị kịp thời. Đến ngày 22/7/2024, ông bị đàn áp đến chết, hưởng thọ 71 tuổi.

Lý Ngọc

Published by
Lý Ngọc

Recent Posts

20 Tổng Chưởng lý tiểu bang Mỹ ủng hộ ông Trump điều động Vệ binh đến Portland

Vụ việc này nêu bật sự xung đột hiến định sâu sắc giữa quyền lực…

55 phút ago

Thẩm phán liên bang chặn ông Trump điều động Vệ binh bang Texas đến thành phố Chicago

Phán quyết của Thẩm phán Perry là một biện pháp kiểm soát tư pháp quan…

2 giờ ago

3 mẩu chuyện ý nghĩa và cảm động về tình yêu

Tình yêu đích thực rất chân thành, giản dị và thủy chung.

3 giờ ago

Bão Bualoi: Trợ cấp 15kg gạo/tháng cho người đói, 50 triệu đồng cho hộ mất nhà

Hộ gia đình có người chết, mất tích: 25 triệu đồng/người.

3 giờ ago

Giải Nobel Hòa bình được trao cho bà Machado, bất chấp kêu gọi trao giải cho ông Trump

Ủy ban Nobel đã trao giải Hòa bình năm nay cho bà Maria Corina Machado…

4 giờ ago

Nga – Mỹ đàm phán ‘tạm dừng nghiêm trọng’ về Ukraine – Điện Kremlin

Kyiv vẫn còn nuôi hy vọng hão huyền rằng họ có thể xoay chuyển tình…

6 giờ ago