Trung Quốc

Con gái cựu Trưởng đặc khu Hồng Kông Lương Chấn Anh đột ngột qua đời ở tuổi 33

Theo báo cáo từ nhiều kênh truyền thông Hồng Kông, Lương THân (Leung Chai-yan), con gái thứ hai của ông Lương Chấn Anh, cựu Trưởng đặc khu Hồng Kông và hiện là Phó chủ tịch Ủy ban toàn quốc Hội nghị hiệp thương chính trị nhân dân Trung Quốc, đột ngột qua đời vào ngày 8/4 ở tuổi 33.

Lương Tề Hân (Leung Chai-yan), con gái thứ 2 của Lương Chấn Anh, đột ngột qua đời ở tuổi 33. (Ảnh: RFA)

Ông Lương Chấn Anh cũng xác nhận cái chết của con gái mình trên Facebook vào khoảng 5 giờ sáng cùng ngày. Sau khi điều tra, cảnh sát tuyên bố rằng không có nghi ngờ gì về vụ việc và nguyên nhân tử vong sẽ được xác định sau khi khám nghiệm tử thi.

Lúc 10:40 phút tối ngày 8/4, cảnh sát Hồng Kông đã nhận được báo cáo từ một nhân viên tại số 1 phố Oi Tak, rằng một cư dân nữ 33 tuổi họ Lương được cho là đã ngất xỉu trong một căn hộ dịch vụ tại số 1 phố Oi Tak, Shau Kei Wan.

Khi đội cứu thương đến hiện trường, họ thấy nạn nhân nữ nằm trên giường. Sau đó giới chức xác nhận người phụ nữ này là Lương Tề Hân và đã chết. Sau khi điều tra, cảnh sát tuyên bố rằng không có gì đáng ngờ về vụ việc. Về nguyên nhân tử vong, phải chờ khám nghiệm tử thi mới có thể xác định. Lương Tề Hân sinh ngày 11/9/1991, 33 tuổi.

Khoảng 1 giờ sáng ngày 9/4, ông Lương Chấn Anh đến căn hộ cùng với một cảnh sát thuộc đội bảo vệ VIP. Sau đó, ông xác nhận tin tức về cái chết của con gái mình thông qua Facebook vào khoảng 5 giờ sáng cùng ngày. Về nguyên nhân cái chết của Lương Tề Hân, cảnh sát cho biết họ phải chờ kết quả khám nghiệm tử thi.

Ông Lương Chấn Anh cho biết: “Tề Hân ra đi rất đột ngột, con bé không nói lời nào, chỉ nằm yên trên giường. Vài ngày trước, con bé đã chủ động đi tiêm vắc-xin cúm.

Ông cũng cảm ơn cảnh sát và bác sĩ pháp y vì cuộc điều tra của họ, và cho biết hiện tại có thể loại trừ khả năng tự tử và các tình tiết đáng ngờ khác. Ông nói: “Chúng tôi rất biết ơn sự quan tâm, thấu hiểu và chia buồn của tất cả bạn bè trong thời điểm khó khăn nhất này của gia đình chúng tôi.”

Lương Tề Hân theo học tại Trường Quốc tế Đức-Thụy Sĩ trước khi chuyển đến Trường Wycombe Abbey, một trường trung học dành cho nữ sinh ở Anh, để tiếp tục việc học. Sau khi tốt nghiệp vào năm 2010, cô theo học ngành luật tại Trường Kinh tế và Khoa học Chính trị London (LSE) cho đến khi bỏ học vào tháng 6/2013.

Lương Tề Hân từng có ước mơ trở thành người mẫu và gia nhập ngành giải trí. Trong quá khứ, lời nói và hành động của cô đã nhiều lần trở thành tâm điểm chú ý của giới truyền thông, bao gồm cả tin đồn Lương Tề Hân tát mẹ cô, gây chấn động khắp Hồng Kông.

Theo video lan truyền trên mạng, vào ngày Halloween 31/10/2015, Lương Tề Hân đã hóa trang thành ma, cùng bạn bè đến Lan Quế Phường (Lan Kwai Fong) ở trung tâm Hồng Kông để giải trí.

Vào khoảng 3 giờ sáng, mẹ cô, bà Lương Đường Thanh Nghi (Regina Tong Ching-yi), đi taxi đến đón con gái, nhưng sau đó hai người xảy ra tranh cãi. Trong lúc hỗn loạn, Lương Tề Hân được cho là đã tát mẹ mình hai lần, sau đó bỏ đi bằng taxi cùng một người đàn ông.

Trước đây, Lương Tề Hân từng mô tả mối quan hệ của cô với mẹ khá phức tạp. Cô đã nhiều lần đăng bài trên Facebook, cáo buộc mẹ mình bạo hành cô. Lương Tề Hân tiết lộ rằng cô từng có ý định tự tử và nói rằng mẹ cô phải chịu trách nhiệm cho những vấn đề tình cảm của cô, điều này đã thu hút sự chú ý rộng rãi.

Lương Tề Hân cũng thừa nhận đã cắt cổ tay mình và được cho là chịu áp lực vì vị trí của cha cô, ông Lương Chấn Anh. Tuy nhiên, khi trả lời tờ Hong Kong Economic Journal, Lương Tề Hân nhấn mạnh rằng cô chưa bao giờ bị ảnh hưởng bởi vị trí của cha mình.

Cô cho biết việc truyền thông đưa tin cô không vui và chán nản vì điều này là vô lý và sai sự thật. Lương Tề Hân cũng từng nói rằng cô là con ghẻ trong gia đình và có chính kiến ​​riêng, mà không đồng tình với các thành viên trong gia đình.

Đáp lại những lời buộc tội của con gái đối với mẹ cô, ông Lương Chấn Anh công khai nói rằng con gái ông có vấn đề về sức khỏe, bao gồm tâm trạng thay đổi, và hy vọng rằng công chúng sẽ cho cô không gian riêng.

Ông phủ nhận việc vợ ông từng đánh đập hoặc giam giữ con gái. Một cuộc phỏng vấn khác với bác sĩ tâm thần cho biết Lương Tề Hân có thể đang mắc chứng trầm cảm và lo âu.

Ngày 9/12/2016, Trưởng đặc khu lúc bấy giờ là Lương Chấn Anh đột nhiên tuyên bố rằng ông sẽ không tái tranh cử. Một nguồn tin tiết lộ với HK01 rằng Lương Tề Hân hiện đang được một bác sĩ tâm thần điều trị. Truyền thông Hồng Kông cũng đưa tin vào đầu tháng 10 cùng năm, cô đã được đưa vào Bệnh viện Prince of Wales ở Sha Tin và đã nằm viện 2 tháng.

Trong những năm gần đây, Lương Tề Hân sống khá kín tiếng, thi thoảng cô chia sẻ cuộc sống thường ngày của mình lên mạng xã hội. Tài khoản Instagram của cô có 177.000 người theo dõi và bài đăng gần đây nhất có thể nhìn thấy được là vào ngày 6/3.

Tại thời điểm đó, Lương Tề Hân tiết lộ cô thực sự đã bị ốm và phải mất vài ngày cô mới có thể quay lại mạng xã hội, đồng thời xin lỗi mọi người vì điều này. Sau khi tin tức về cái chết của Lương Tề Hân được công bố, một số cư dân mạng đã để lại lời nhắn dưới bài đăng để bày tỏ sự thương tiếc.

Lư Ất Hân

Published by
Lư Ất Hân

Recent Posts

Hơn 30% kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam được miễn trừ thuế quan đối ứng của Hoa Kỳ

Cơ quan Hải quan và Biên phòng Mỹ (CPB) vừa thông báo danh mục các…

3 giờ ago

ĐCSTQ gián tiếp thừa nhận tấn công mạng vào cơ sở hạ tầng của Mỹ – WSJ

Quan chức ĐCSTQ thừa nhận rằng Bắc Kinh đứng sau một loạt các cuộc tấn…

8 giờ ago

Phân tích: Trung Quốc là bên thua cuộc duy nhất trong cuộc chiến thuế quan với Hoa Kỳ?

Một số chuyên gia tin rằng nền kinh tế Hoa Kỳ và Trung Quốc đang…

10 giờ ago

Kon Tum: Sau tai nạn khiến 5 người chết, thủy điện Đắk Mi được thi công trở lại

Hồi năm 2024, vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra tại công trình thủy điện…

10 giờ ago

Nghèo khó hay dư dả: Môi trường nào nuôi dưỡng nên nhân cách trẻ?

Giáo dục con cái là một dạng trí tuệ – và cũng là phép thử…

11 giờ ago

Các công ty Châu Âu khẩn trương sắp xếp lại chuỗi cung ứng để chuẩn bị cho thuế quan

Các công ty Châu Âu đang khẩn trương sắp xếp lại chuỗi cung ứng để…

12 giờ ago