Trong ảnh là cuộc đại diễu hành do một số học viên Pháp Luân Công và những người ủng hộ đến từ khu vực miền Đông nước Mỹ tổ chức tại thủ đô Washington, D.C. ngày 23/7/2026, nhằm phản đối cuộc bức hại Pháp Luân Công mà Trung Cộng đã tiến hành trong 27 năm qua, đồng thời kêu gọi “giải thể Trung Cộng, chấm dứt bức hại Pháp Luân Công”. (Ảnh: Trương Tĩnh Di/Epoch Times)
Bà Thân Đông Mai, học viên Pháp Luân Công 50 tuổi ở Ngân Xuyên, Ninh Hạ, Trung Quốc, bị giam gần một năm, nay cơ thể suy nhược, không thể tự đi lại và phải ngồi xe lăn.
Trước khi bị bắt, bà Thân vốn khỏe mạnh. Epoch Times cho biết bà bị bức hại trong trại tạm giam đến mức cơ thể suy nhược, đi lại khó khăn, phải có người đẩy xe lăn. Trường hợp của bà đang thu hút sự chú ý của dư luận bên ngoài.
Ngày 2/11/2025, Công an thành phố Ngân Xuyên đồng loạt ra quân tại các quận, huyện, thị xã trực thuộc, sách nhiễu, lục soát nhà, bắt giữ trái phép và giam giữ học viên Pháp Luân Công trên diện rộng. Chỉ riêng thành phố này đã có hơn 50 người bị bắt.
Cảnh sát không ngần ngại dùng cưa máy thô bạo phá khóa, dùng máy bào điện phá cửa nhà và xịt nước ớt thẳng vào đầu các học viên.
Đến nay, bà Thân cùng 10 học viên khác vẫn bị giam giữ phi pháp tại trại tạm giam thành phố Ngân Xuyên và bị truy tố phi pháp ra Tòa án quận Tây Hạ.
Bà Thân năm nay 50 tuổi. Kể từ khi bị Công an Ngân Xuyên bắt giữ trái phép ngày 2/11/2025, bà lần lượt bị giam tại trại tạm giữ rồi trại tạm giam. Sức khỏe của bà ngày càng sa sút, đến nay không còn tự chăm sóc được bản thân, phải ngồi xe lăn và cần người khác đẩy.
Tháng 8/2026, gia đình nộp đơn lên Tòa án quận Tây Hạ xin cho bà được tại ngoại chờ xét xử, nhưng bị từ chối.
Bà Trần, người nắm rõ tình hình địa phương, nói với Epoch Times rằng từ khi tu luyện Pháp Luân Công, bà Thân khỏe mạnh và đi làm bình thường, nhưng thường xuyên bị chính quyền địa phương sách nhiễu, bức hại. Bà Thân từng bị bắt nhiều lần. Lần này bà bị bức hại nặng nề nhất, kéo dài từ tháng 11/2025 đến nay.
“Tôi nghe nói lần này bị bắt, hai ngày sau, lúc bị đưa đi thẩm vấn, bà ấy đã có vấn đề về sức khỏe, đi lại rất khó khăn, người yếu ớt. Phải có người dìu, tay bà ấy còn phải vịn tường mới đi đến được chỗ thẩm vấn. Còn bà ấy bị hành hạ cụ thể ra sao thì không ai biết được.”
Theo Minh Huệ Net (Minghui.org), gia đình bà Thân cũng gặp trở ngại khi mời luật sư. Chị gái bà muốn thuê luật sư thì cần giấy xác nhận quan hệ chị em do đồn công an nơi cư trú cấp, nhưng đồn không cấp mà còn đùn đẩy. Không có giấy này, gia đình cũng không ký được giấy ủy thác luật sư, nên không mời được luật sư.
Nhớ lại lần đầu gặp bà Thân, bà Trần kể: “Thoạt nhìn, tôi thấy bà ấy là người rất trong sáng, lương thiện, hiền hòa, trông như một cô gái nhỏ, rất trẻ. Bà ấy hơi hướng nội, không nói nhiều”.
“Việc gì bà ấy cũng làm theo tiêu chuẩn của người tu luyện, luôn nghĩ cho người khác.”
Bà Thân vốn làm việc cho một doanh nghiệp tư nhân, sau đó bị đưa đi cải tạo lao động 3 năm và mất việc làm ổn định. Sau khi mẹ qua đời, anh trai và chị dâu đuổi bà ra khỏi ngôi nhà bà sống từ nhỏ đến lớn, khiến bà gần như không còn chốn nương thân.
Bà thuê một căn phòng nhỏ và đón người cha đau ốm về chăm sóc. Ngày nào bà cũng tỉ mỉ giặt giũ, nấu nướng cho cha, cho đến khi ông qua đời.
“Bà ấy rất hiếu thảo, rất lương thiện. Tôi nghĩ người thường không làm được như vậy. Sau cùng, anh trai và chị dâu bà ấy cũng rất cảm động. Tấm lòng [nhẫn nhịn lớn lao] như thế người bình thường không làm được đâu,” bà Trần nói.
Hôm 2/9, Tòa án quận Tây Hạ mở phiên họp trước xét xử đối với 11 học viên Pháp Luân Công ở Ngân Xuyên. Người nhà không được vào dự mà phải đứng bên ngoài. Các học viên theo dõi phiên họp qua video trực tuyến từ trại tạm giam.
Trong video, bà Thân ngồi trên xe lăn, trông yếu ớt, đau đớn. Bà đã bị trại tạm giam bức hại đến mức hai chân không đi lại được.
Học viên Tạ Nghị Cường đọc bản bào chữa tại phiên họp nhưng bị thẩm phán ngắt lời vài lần. Sau đó, tòa tạm ngừng phiên họp.
Hôm 15/9, phiên họp được mở lại nhưng một lần nữa bị tạm ngừng. Các phiên xét xử chính thức dự kiến vào các ngày 21, 22 và 23/9 cũng bị hủy.
Bà Trần cho rằng phần bào chữa của các luật sư chính nghĩa đã khiến phiên tòa không thể tiến hành, buộc tòa phải tạm ngừng và hủy lịch xét xử, bởi các luật sư đã đưa ra những lập luận thuyết phục.
Trước đó, viện kiểm sát đã hai lần trả hồ sơ để điều tra bổ sung. Các luật sư trong ngành cho rằng đây là vụ hãm hại ác ý và dựng tội danh nhằm vào học viên Pháp Luân Công.
Minh Huệ Net đưa tin kiểm sát viên và cảnh sát địa phương đã thông đồng gây sức ép trong việc thuê luật sư. Họ dụ dỗ, lừa gạt, hứa hẹn để tác động đến gia đình các học viên, không cho thuê luật sư từ nơi khác, vốn là những người kiên trì bào chữa vô tội cho học viên Pháp Luân Công.
Tháng 5 năm nay, 4 luật sư do các gia đình thuê đến viện kiểm sát đọc hồ sơ vụ án. Một kiểm sát viên nói với một luật sư trong số đó rằng gia đình học viên Lương Ngọc Hoa muốn “chấm dứt hợp đồng” với ông.
Luật sư này gọi điện ngay cho con trai bà Lương. Người con dứt khoát đồng ý để ông tiếp tục bào chữa cho mẹ, và kiên quyết phản đối luật sư trợ giúp pháp lý do viện kiểm sát chỉ định.
Hiện cả 11 học viên, gồm Tạ Nghị Cường, Lý Kim Hoa, Lý Sĩ Lâm, Chu Lâm, Mao Mẫn Ngộ, Lý Thiên Nguyên, Lương Ngọc Hoa, Lý Mộng Oánh, Đinh Càn, Thân Đông Mai và Triệu Lâm, đều bị giam giữ phi pháp tại trại tạm giam Ngân Xuyên. Thể chất và tinh thần của họ bị tổn hại ở nhiều mức độ khác nhau:
Những tình trạng trên cho thấy điều kiện giam giữ tại trại tạm giam và các biện pháp cưỡng chế của cơ quan xử lý vụ án đang gây tổn hại nghiêm trọng đến thể chất và tinh thần của các học viên, Minh Huệ Net nhận định.
Bà Trần cũng kêu gọi thế giới quan tâm đến cuộc bức hại nghiêm trọng đang diễn ra tại Trung Quốc, và mong chính quyền địa phương lập tức chấm dứt bức hại những học viên Pháp Luân Công lương thiện. Bà cho biết tại Trung Quốc Đại Lục, học viên Pháp Luân Công ngày nào cũng đối mặt với nguy hiểm đến tính mạng vì bị bức hại.
Ba vụ án liên quan sai phạm trong hoạt động quan trắc đã được C04…
Nhà vua gọi những gì xảy ra ở Ceuta hai tháng trước là “không thể…
Sau gần 5.000 camera AI được đưa vào hoạt động tại các tuyến đường, nút…
Có những điều rất nhỏ trong cách ứng xử hay đối đãi với người khác,…
Nhật Bản lần đầu tiên triển khai “khám sức khỏe toàn diện” vào năm 1954.
Theo Công an TP. Hà Nội, hệ thống cột chặn xe tự động sẽ giúp…