(Ảnh ghép từ chụp màn hình video)
Vụ việc của Vu Mông Lung đã xảy ra được 10 ngày, nhưng sức nóng không những không giảm mà còn gia tăng. Nhiều người đã dịch sự việc này sang tiếng Anh, tiếng Nhật và nhiều ngôn ngữ khác để đăng tải toàn cầu, còn có cư dân mạng để lại bình luận dưới các trang mạng xã hội của Tổng thống Mỹ Donald Trump và các chính khách nước ngoài khác, hy vọng thu hút sự chú ý của họ đến vụ án này, đòi lại công lý cho Vu Mông Lung. Gần đây, trên mạng lan truyền một video mới nhất được cho là liên quan đến vụ án mạng của Vu Mông Lung, gần như có thể xác định danh tính hung thủ.
Rạng sáng ngày 21/9, tài khoản X “Điều tra Tin tức” đã đăng một video mới nhất về vụ án Vu Mông Lung, anh bị hung thủ cho vào túi, bị người đi đường chất vấn. Có thể lúc đó anh đã bất tỉnh, bỏ lỡ cơ hội tự cứu mình. Từ hình ảnh video, có thể thấy rõ mặt những người đó, cũng có thể nghe rõ cuộc đối thoại của họ, danh tính của vài hung thủ có thể xác định được, đây là mắt xích quan trọng để phá án.
Video hiển thị nhiều bình luận của cư dân mạng: “Thấy Hồng Mao (Trình Thanh Tùng) rồi!”, “Tôi nghe thấy không phải Vu Mông Lung sao?”, có người đáp lại: “Ừm! Là một người nam nói đó”, “Tôi cũng nghe thấy tên anh ấy”, “Nghe kỹ đi, trong đó có nhắc đến tên Vu”.
Còn có người nói: “Họ lừa người đi đường là đang quay phim”, “Họ hình như đang nói với người xung quanh: đây là quay phim, không cần lo cho anh ta”, “Nói rằng các người không cần lo, anh ta sẽ không chết đâu”.
Ngoài ra, cũng có người hỏi: “Hình như có người nằm trên đất, là anh ấy sao?”, “Là bị trùm túi vào đầu sao?”, “Tại sao nhất định phải để anh ấy chết, tại sao, tại sao?”
Dưới nhiều bài đăng của kênh “Điều tra Tin tức”, đều có rất nhiều dư luận viên và tiểu phấn hồng (ủng hộ ĐCSTQ mù quáng) đang dẫn hướng dư luận, nói rằng nội dung video không phải sự thật. Có thể thấy rằng ĐCSTQ sợ người dân biết được sự thật, chỉ có thể phái người đi khắp nơi gây nhiễu.
Kênh này này còn công bố một danh sách 17 hung thủ có cả tiếng Trung và tiếng Anh:
Tân Kỳ (tên thật Tân Hiểu Hùng)
Phương Lệ
Cực Quang Quang (tên thật Lý Minh)
Trình Thanh Tùng
Tống Y Nhân
Cao Thái Vũ
Điền Hải Dung
Tiêu Mại Kỳ
Phù Tử Trà (trên Xiaohongshu tên kelly Viên)
Phạm Thế Kỳ
Chu Hạo
Trương Giai Vĩ
Hồ Hải Dương
Thái Ất Gia
Đỗ Cường
Vụ án của Vu Mông Lung đã trôi qua 10 ngày, dư luận vẫn chưa lắng xuống, sự bịt miệng mạnh mẽ của ĐCSTQ càng khiến dân chúng phẫn nộ, 15 tỷ lượt truy cập đã chứng minh điều này.
Sau khi vụ án xảy ra, chính quyền ĐCSTQ cố gắng che đậy sự thật. Hàng chục triệu cư dân mạng Trung Quốc vừa thương tiếc Vu Mông Lung, vừa lo sợ nạn tham nhũng trong công an, kiểm sát, tòa án đe dọa chính họ, vì thế bất chấp tất cả mà tràn vào các nền tảng mạng xã hội, còn có rất nhiều người gọi điện cho công an Bắc Kinh yêu cầu lập án.
Trong khi đó, các phương tiện truyền thông của người tập Pháp Luân Công và phong trào dân chủ hải ngoại, cùng với truyền thông Hồng Kông, Đài Loan, Thái Lan, Hàn Quốc, Nhật Bản đều đang đưa tin về vụ việc, khí thế mạnh mẽ. Đặc biệt là rất nhiều fan Đài Loan của Vu Mông Lung đang theo dõi sự việc, dư luận tiếp tục lên men.
Trước tình hình này, chính phủ và công an ĐCSTQ bắt đầu lo lắng kỳ nghỉ Quốc Khánh sắp tới sẽ bị ảnh hưởng nên Cục Quản lý Không gian mạng đột ngột ra tay, bắt đầu xử lý tin đồn giới nghệ sĩ mạng, nhiều người nghi ngờ có liên quan đến vụ án của Vu Mông Lung.
Ngày 20/9, Cục Quản lý Không gian mạng ĐCSTQ đã phát ra 2 thông báo có nội dung giống nhau, lần lượt chỉ trích nền tảng xã hội Kuaishou và Weibo không thực hiện cái gọi là “trách nhiệm quản lý thông tin chủ thể”, bảng xếp hạng tìm kiếm chính tràn ngập lượng lớn “từ khóa thổi phồng tin tức cá nhân và chuyện vặt của nghệ sĩ v.v. thuộc loại thông tin tiêu cực”, đã chỉ thị Văn phòng Không gian mạng Bắc Kinh thực hiện các biện pháp xử lý như: triệu tập làm việc, yêu cầu chỉnh đốn trong thời hạn, cảnh cáo, xử lý nghiêm trách nhiệm người liên quan.
Kể từ khi Vu Mông Lung gặp chuyện, lượng lớn cư dân mạng Trung Quốc đã để lại bình luận trên các nền tảng xã hội, yêu cầu sự thật. Tuyên bố nói trên bị nghi ngờ ám chỉ rằng Kuaishou và Weibo đã không mạnh tay phong sát vụ việc này. Trước đó, Xiaohongshu cũng đã bị xử phạt vì lý do tương tự.
Vu Mông Lung, sinh năm 1988 tại Tân Cương, có nền tảng âm nhạc, biết chơi piano và cello. Năm 2013, anh tham gia chương trình tuyển chọn “Nam thanh niên vui vẻ” giành quán quân khu vực Bắc Kinh, xếp hạng 10 toàn quốc. Năm 2015, nhờ vai Cửu Vương Tề Hàn trong “Thái tử phi thăng chức ký” mà nổi tiếng; năm 2017, anh đóng vai Bạch Chân – ‘anh trai’ Dương Mịch trong bộ phim cổ trang ăn khách “Tam sinh tam thế thập lý đào hoa”, với khí chất lạnh lùng, tuấn tú, được mệnh danh là đại diện mỹ nam cổ trang. Sau đó còn đóng chính trong “Tân Bạch Nương Tử truyền kỳ”, “Lưỡng thế hoan” v.v., độ nổi tiếng không ngừng tăng lên.
Tuy nhiên, vài năm sau anh dần dần rút lui khỏi màn ảnh. Theo “Hong Kong 01” và cư dân mạng tiết lộ, sự nghiệp của anh lao dốc là do bị công ty đóng băng. Có thông tin cho rằng vào năm 2020, anh từ chối “quy tắc ngầm” của một nữ nhà sản xuất hoặc nhà đầu tư nào đó, nên bị công ty cố tình lạnh nhạt, suốt 3 năm gần như không có tác phẩm nào ra mắt. Đến khi anh tái xuất, vai diễn đã bị thu hẹp nghiêm trọng, chỉ có thể nhận những vai phụ nhỏ, khó có thể trở lại đỉnh cao như xưa.
Sự nghiệp diễn xuất gần đây có chút khởi sắc, nhưng Vu Mông Lung lại đột ngột ngã lầu tử vong lúc rạng sáng ngày 11/9 tại khu dân cư Dương Quang Thượng Đông, Bắc Kinh. Chính quyền tuyên bố đây là “tai nạn do uống rượu”, nhưng vụ việc có nhiều điểm nghi vấn. Trên mạng lan truyền rằng anh bị một nhóm người trong giới giải trí dàn cảnh, chuốc say rồi bỏ thuốc, sau đó bị xâm hại tập thể, còn vì thu thập chứng cứ rửa tiền của chủ mưu vụ việc Tân Kỳ mà bị tra tấn đến chết. Có tin đồn rằng nhà sản xuất Tân Kỳ là con riêng của Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị ĐCSTQ Thái Kỳ, ngoài ra còn có tin vụ việc liên quan đến một “hồng tam đại” họ Hoàng.
Xem thêm các video và bài viết liên quan:
Trong số những ngoại hành tinh kỳ lạ này, có một số có kích thước…
Siêu bão Ragasa sẽ duy trì cường độ cấp 16-17 này khi vào Biển Đông,…
Người mẹ cùng hai bé trai 2 tuổi và 6 tuổi tử vong sau cú…
Một người đàn ông từng nhận tội âm mưu sát hại Thẩm phán Tòa án…
Trong cuộc sống, người càng suy nghĩ đơn giản, càng mang lại cảm giác chân…
Vấn đề không nằm ở việc kiếm được bao nhiêu, mà là giữ được bao…