Diễn viên Vu Mông Lung. (Ảnh ghép từ Weibo)
Sau khi nam diễn viên đại lục Vu Mông Lung rơi lầu tử vong vào ngày 11/9, cảnh sát xác định đây là một vụ tai nạn, nhưng dư luận rộng rãi nghi ngờ đây là một vụ giết người. Người thầy dẫn dắt của Vu Mông Lung, nhà quản lý nổi tiếng Đài Loan Tôn Đức Vinh, trong nhiều ngày qua không ngừng lên tiếng thay học trò yêu quý qua Facebook. Gần đây, ông đăng bài viết nói rằng Vu Mông Lung đã báo mộng trong 5 tiếng đồng hồ, khóc kể quá trình bị hại. Ông Tôn còn tiết lộ kế hoạch bay đến Bắc Kinh để đòi lại công bằng cho học trò.
Sau khi Vu Mông Lung rơi lầu tử vong, đoạn video anh bị tra tấn và la hét thảm thiết được lan truyền với tốc độ chóng mặt. Chính quyền Đảng Cộng sản Trung Quốc đã phong tỏa tin tức với quy mô chưa từng thấy, đàn áp dư luận, thậm chí còn bắt giữ cư dân mạng, khiến người ta nghi ngờ vụ việc có liên quan đến giới quyền quý cấp cao.
Ân sư của Vu Mông Lung, Tôn Đức Vinh, trong nhiều ngày qua không ngừng lên tiếng thay học trò trên Facebook, ngày 20/9 vì sức khỏe không tốt, không thể đến Bắc Kinh hỗ trợ, ông đã đặc biệt cúi đầu xin lỗi.
Ngày 28/9, ông đăng bài viết cho biết đêm hôm trước Vu Mông Lung đã báo mộng trong 5 tiếng đồng hồ, khóc kể lại cái chết bi thảm và bất lực, đồng thời kể rất nhiều chi tiết cụ thể.
Ông nói: “Hôm qua, trong mơ, Vu Mông Lung đến nói với tôi những điểm then chốt trước và sau sự việc, giấc mơ này kéo dài suốt 5 tiếng đồng hồ”. Ông nói Vu Mông Lung trong mơ vẫn hiền lành như thường, “nhưng gương mặt đau thương cho tôi thấy cậu ấy rất oan ức, điều duy nhất cậu ấy lo lắng là mẹ có thể chịu đựng nổi hay không”.
Ông nói rằng trong giấc mơ kéo dài khoảng 5 tiếng đó, Vu Mông Lung đã giải thích rất nhiều điều bị hiểu lầm, cái chết rất bi thảm và bất lực, “lẽ nào Vu Mông Lung cứ thế ra đi trong uẩn khúc hay sao?” Ông nói: “Tôi đang suy nghĩ, với tư cách là thầy khai sáng của cậu ấy, tôi nên xử lý thế nào mới tốt, cũng mong tất cả người hâm mộ hãy cùng tôi suy nghĩ”.
Đồng thời, Tôn Đức Vinh cũng cảm thấy rất áy náy: “Nếu lúc đó tôi không huấn luyện cậu ấy suốt một năm rưỡi, không để cậu ấy bước vào giới giải trí, liệu cậu ấy có hạnh phúc hơn bây giờ không?” Ông cho biết sẽ đến Bắc Kinh tập hợp 8 học viên từng huấn luyện cùng thời, tại địa điểm huấn luyện trong phim trường ở Bắc Kinh tổ chức lễ tụng kinh cho Vu Mông Lung.
Dù tâm trạng chuyến đi này rất nặng nề, nhưng Tôn Đức Vinh cho rằng tuyệt đối không được đánh mất niềm tin, “phía trước còn rất nhiều trở ngại, chúng ta nhất định phải bình tĩnh đối mặt”. “Đến Bắc Kinh, tôi nhất định sẽ công bố tuyên bố không tự tử, nhất định sẽ công bố toàn bộ hành trình của tôi, tôi nhất định phải bảo vệ bản thân, thì mới có cách làm điều gì đó cho Vu Mông Lung, mong tất cả người hâm mộ hãy ủng hộ, chúng ta cùng nhau nỗ lực tìm ra sự thật.”
Cư dân mạng vô cùng cảm kích nghĩa cử của Tôn Đức Vinh, đồng thời cũng lo lắng cho sự an toàn của ông:
“Tổng giám đốc Tôn, tôi đã khóc, tấm lòng của ông thật tốt, rõ ràng biết rằng kẻ yếu chống lại cá voi khổng lồ, vẫn tình nguyện mang thân bệnh để bảo vệ cậu ấy! Nhưng người Đài Loan chúng tôi cũng rất lo cho ông, nhất định phải trở về bình an.”
“Cảm ơn tổng giám đốc Tôn đã đứng ra vì cậu ấy.”
“Tổng giám đốc Tôn, bên kia thật sự rất không an toàn, không phải điều ông có thể kiểm soát, bên trong dính líu quá nhiều, đặc biệt là chuyện của chính phủ cấp cao, mong ông hãy lấy an toàn của mình làm trọng.”
“Mong tổng giám đốc Tôn đừng đi, Đại lục không dân chủ như Đài Loan chúng ta, nguy hiểm lắm! Ở Đài Loan tổ chức pháp sự cho cậu ấy, đốt thêm giấy tiền chuyển phúc cho cậu ấy, như vậy không được sao?”
“Đừng công bố hành trình, phải mang theo vệ sĩ và luật sư.”
Đồng thời, cũng có rất nhiều cư dân mạng bày tỏ sự tán thưởng và thương cảm đối với Vu Mông Lung:
“Vu Mông Lung là một linh hồn dũng cảm đẹp đẽ, mang sứ mệnh mà đến, rất cảm kích cậu ấy đã giúp thế giới phơi bày mặt tối.”
“Tôi là fan qua đường mới biết đến cậu ấy vì sự kiện Vu Mông Lung, đã tìm xem rất nhiều tin tức liên quan đến cậu ấy, rất tiếc là đã biết đến một nghệ sĩ chân thành, thiện lương, và xinh đẹp quá muộn; cũng vì một chàng trai tươi sáng, tốt đẹp, nghiêm túc như vậy lại bị một đám ác quỷ mang đi, cảm thấy rất buồn, không nỡ và bất lực. Tôi cũng là một người mẹ, cũng không nỡ cho mẹ của Vu, con trai chết không rõ ràng, không thể lên tiếng đòi công bằng, đây là đạo lý gì vậy!”
Tôn Đức Vinh trong một bài viết khác cũng cho biết, ông muốn trước tiên tại Đài Loan làm điều gì đó cho Vu Mông Lung. Ông sẽ tổ chức lễ siêu độ vào lúc 4:30 chiều ngày 29/9 tại chùa Địa Tạng Vương Bồ Tát ở Tân Trang, Đài Loan. Pháp hội gồm 5 trình tự, trong đó có trình bày sự việc với Địa Tạng Vương Bồ Tát, thỉnh thần linh chủ trì công lý; mượn sức các nhân vật dân gian như Quan Tướng Thủ, Bát Gia Tướng hỗ trợ truy tìm hung thủ; tổ chức pháp hội quy mô lớn, mời pháp sư tụng kinh hồi hướng cho Vu Mông Lung, và đốt giấy tiền cầu siêu độ cho cậu.
Cư dân mạng để lại bình luận:
“Cảm ơn tổng giám đốc Tôn! Vất vả rồi! Xin hãy nhớ chăm sóc sức khỏe trước, thì mới có thể tiếp tục lên tiếng cho Mông Lung, cũng hy vọng Mông Lung có thể nhận được tình thương, sự quan tâm và lời chúc phúc từ mọi người… Mọi người cũng cần tiếp tục theo dõi sự việc, thì mới có thể điều tra sự thật, đòi lại công lý cho cậu ấy! Mong có thể bắt được kẻ ác, trả lại trong sạch cho Mông Lung.”
“Cảm ơn tổng giám đốc Tôn vì tất cả những gì đã làm cho Mông Lung, nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát giúp Mông Lung đòi lại công bằng, để sự thật được phơi bày trước thiên hạ!”
Theo báo Sanli News, ngày 20/9, một cư dân mạng thông qua tổ chức phi chính phủ toàn cầu AVAAZ đã khởi xướng thỉnh nguyện toàn cầu “Đòi công lý cho Vu Mông Lung”, với nội dung thỉnh nguyện bằng cả tiếng Trung và tiếng Anh: “Yêu cầu sự thật và truy cứu trách nhiệm, chúng tôi vô cùng đau buồn và phẫn nộ về cái chết ‘kỳ lạ’ của nghệ sĩ Vu Mông Lung (Alan Yu) vào tháng 9 năm 2025. Khi ngày càng nhiều tư liệu hình ảnh xuất hiện — bao gồm một đoạn ghi âm nghi ngờ cao là ‘Vu Mông Lung gào thét xé lòng trong lúc bị ngược đãi’ — chúng tôi có cơ sở để nghi ngờ rằng: đây có thể không phải là cái chết tự nhiên, mà là một vụ tra tấn và sát hại có kế hoạch tàn bạo”.
Trong bản thỉnh nguyện viết, Vu Mông Lung nghi bị “tước đoạt tự do, bị đánh đập, ép uống rượu và thuốc, cuối cùng mất mạng.” “Nếu điều đó là thật, thì đây không chỉ là bi kịch về cái chết của một nghệ sĩ, mà còn là sự xâm phạm nghiêm trọng đến nhân quyền và an toàn công cộng. Công lý không tự đến, nó cần chúng ta cùng nhau đấu tranh. Chúng ta không thể để vụ việc này bị che giấu”.
Sáng 30/9, TAND TP.HCM tuyên án đối với 16 bị cáo trong vụ sai phạm…
Sau một tuần hút ròng, NHNN đã quay lại bơm ròng trên thị trường mở…
Bộ trưởng thương mại Mỹ cho biết, Mỹ đang thúc đẩy kế hoạch để Mỹ…
Mực nước sông Gâm tại trạm Nà Hang ở mức 59,94m, vượt báo động 3…
Đối với những người có thể trạng nóng hoặc bị âm hư và hỏa khí…
Mục tiêu của Ukraine là nhận được 1 tỷ USD mỗi tháng theo khuôn khổ…