Nam diễn viên Đại lục Vu Mông Lung ngã tử vong đến nay đã 2 tuần, nhưng dư luận vẫn tiếp tục dậy sóng, nội tình không ngừng bị phơi bày. Mới đây, blogger nổi tiếng trong cộng đồng người Hoa ở Canada Lão Đăng cho biết, ông đã nhận được sự ủy quyền của mẹ Vu Mông Lung để công bố di thư của con trai bà. Nội dung di thư chứa lượng thông tin khổng lồ, liên quan đến rửa tiền, quy tắc ngầm, đấu tranh quyền quý…, còn nhắc đến “thân vương”“tiểu công chúa” ở Úc.

Vu Mong Lung 3
Diễn viên Vu Mông Lung (trái) và “thân vương” Tập Viễn Bình. (Ảnh ghép MXH)

Ngày 11/9, Vu Mông Lung ngã tử vong tại khu dân cư Sunshine Upper East, Bắc Kinh, cảnh sát kết luận là tai nạn ngã lầu do say rượu, nhưng vụ án đầy rẫy nghi điểm. Gần đây, các tin tức nội tình và video hiện trường liên tục bị tiết lộ, cho thấy nguyên nhân cái chết không đơn giản, khiến dư luận đồn đoán.

Ngày 25/9, Lão Đăng trong chương trình YouTube nói, ông đã sớm nhận được di thư của Vu Mông Lung, nhưng người tiết lộ cho biết đang xin phép mẹ anh, nay đã được đồng ý. Vì vậy, ông công bố trên YouTube bức di thư dài 2000 chữ này. Đây là tin nhắn Vu Mông Lung gửi cho mẹ trước khi ngã lầu, từng câu từng chữ chan chứa tuyệt vọng, đọc mà đau xót.

Toàn văn di thư của Vu Mông Lung

“Mẹ à, con hiện giờ đang bị giam giữ trong một tòa chung cư, ngoài cửa sổ là bầu trời đêm đen kịt, trong không khí tràn ngập một sự đè nén khiến người ta ngạt thở. Con cảm thấy mình có thể sắp gặp bất trắc rồi, những cái bóng đó ngày càng đến gần, ngày càng gấp gáp. Con phải vội vàng nói lời từ biệt với mẹ, bởi vì bọn họ có thể bất cứ lúc nào cũng xông vào hại chết con. Đây không phải trò đùa, cũng không phải ảo giác, tim con đang run rẩy, mỗi một chữ con gửi cho mẹ lúc này đều mang theo sự tuyệt vọng lạnh lẽo. Tại sao lại đi đến bước này? Tại sao một người trẻ vốn chỉ muốn diễn xuất tốt lại bị ép vào bước đường cùng như thế này?

Mẹ à, con rất sợ, nhưng càng sợ hơn là không kịp nói với mẹ những lời trong lòng này. Nếu đây là lần cuối cùng, xin mẹ tha thứ cho đứa con bất hiếu này, không thể ở bên mẹ đến già. Trước đây con từng nói với mẹ, con thành công nhờ nghệ thuật là may mắn, nhưng cũng là bất hạnh. Khi đó, con còn ngây thơ nghĩ rằng giới giải trí chỉ là một sân khấu hào nhoáng, có thể giúp con thực hiện ước mơ, khiến mẹ tự hào. Con nhớ lần đầu tiên con nhận được vai diễn, mẹ vui mừng như một đứa trẻ, gói sủi cảo để mừng cho con.

Nhưng ai ngờ bóng tối của ngành này vượt xa tưởng tượng của con. Con vốn nghĩ ngành này chỉ nguy hiểm với nữ diễn viên, họ yếu ớt, phải đối mặt với những giao dịch bẩn thỉu, còn nam diễn viên thì ít nhất có thể tự bảo vệ mình, có sức lực, có khí phách. Nhưng thật sự bước vào giới rồi con mới tỉnh ngộ, chỉ cần có ngoại hình, có dung mạo, thì bất kể nam hay nữ cũng đều không an toàn. Quy tắc ngầm như một tấm lưới vô hình, bao trùm lấy tất cả mọi người. Nếu chịu khuất phục, thì sẽ có vinh hoa phú quý, cơm áo gấm vóc, ánh hào quang lấp lánh; còn nếu giữ thân trong sạch, xuất bùn mà không nhiễm, kiên trì giới hạn của mình, thì nhất định sẽ vạn kiếp bất phục. Nhẹ thì bị phong sát, bị “đắp chiếu”, từ đó không ai đoái hoài, sự nghiệp suy tàn; nặng thì mất cả tính mạng, bị những quyền quý đùa bỡn trong lòng bàn tay, cho đến khi bị hủy diệt hoàn toàn.

Mẹ à, con từng nghĩ mình là ngoại lệ, nghĩ rằng nhờ tài năng có thể đứng vững. Nhưng hiện thực như con dao, cứa từng nhát vào tim con. Những đêm đó, con khóc một mình trong phòng, nhìn vào gương, gương mặt từng tuấn tú, giờ chỉ còn lại sự tái nhợt và mệt mỏi. Tại sao thế giới này lại tàn nhẫn như vậy? Tại sao một giấc mơ thuần khiết phải trả giá đắt đến thế? Con hối hận quá, con chỉ muốn quay lại ngày xưa, cùng mẹ sống những ngày bình dị ở quê nhà Tân Cương.

Con từng chống cự, cũng từng bị “đắp chiếu”. Khi đó, con từ chối những sự uy hiếp bẩn thỉu, cố gắng chứng minh mình bằng tác phẩm. Nhưng con quái thú quyền quý đó thật sự có thể che trời một tay, nó lan rộng, mạnh mẽ đến thế, bất kể con lựa chọn thế nào cũng khó thoát khỏi ma trảo của gia tộc đó. Chúng coi con như con cờ, dày vò con, lợi dụng con, biến con thành món đồ chơi của chúng, tùy ý sai khiến, đồng thời còn ép con trở thành đồng phạm rửa tiền cho chúng.

Những con số khổng lồ đó, trước đây con chưa từng dám nghĩ, giờ lại như chất độc ngấm vào cuộc sống của con. Mẹ à, mẹ có biết không? Mỗi lần nhìn thấy những con số chuyển khoản trong ngân hàng, con buồn nôn muốn ói. Đó không phải tiền của con, đó là tiền bẩn, dính máu. Con từng thử thoát ra, từng thử cầu cứu, nhưng mỗi lần đều như đâm đầu vào tường sắt. Những ngày bị “đắp chiếu” là khó chịu nhất, không có công việc, không có xuất hiện, chỉ còn nỗi cô độc và sợ hãi vô tận. Chuông điện thoại reo cũng khiến con hoảng hốt, sợ đó là sự triệu tập của chúng.

Tại sao chúng phải đối xử với con như vậy? Chỉ vì con trông cũng tạm được sao? Chỉ vì con từ chối ân huệ của chúng sao? Thân thể con đã bị làm nhục, tâm hồn con bị xé rách, nhưng con vẫn muốn nói với mẹ, con chưa bao giờ khuất phục. Sự tuyệt vọng như thủy triều ập đến, nhấn chìm mọi hy vọng.

Con chỉ là một nghệ sĩ nhỏ bé, không có tham vọng phú quý hay dựa hơi quyền lực. Từ nhỏ mẹ dạy con làm người phải chính trực, con luôn ghi nhớ. Nhưng gã đàn ông tự xưng “thân vương” đó, ánh mắt ông ta tham lam như sói, mỗi lần đến gần đều khiến con lạnh sống lưng, còn có cả “tiểu công chúa” ở Úc. Thế giới của họ xa vời như vậy, nhưng lại vướng víu con đến gần như thế. Cuộc tranh đấu cấp cao càng là thứ con không dám chạm đến, những mưu mô đó như vực sâu nuốt chửng tất cả. Con muốn nói với mẹ, con chưa từng nhận bất kỳ lợi ích tiền bạc nào từ gia tộc đó, kể cả chiếc đồng hồ xa xỉ mà hôm nay ông ta nhét vào tay con, nếu có cơ hội con nhất định sẽ trả lại, dù phải dùng chút sức lực cuối cùng.

Mẹ à, thân thể con có lẽ không còn trong sạch, những đêm nhục nhã đó khiến con không thể ngủ yên, nhưng linh hồn con là trong sạch. Nó như một tia sáng yếu ớt, kiên cường lóe lên trong bóng tối. Con đã từ chối cám dỗ, từ chối trở thành con rối của chúng, nhưng như vậy thì có ích gì? Trong mắt chúng, con chỉ là món đồ chơi có cũng được, không cũng chẳng sao, có thể vứt bỏ bất cứ lúc nào.

Nghĩ đến đây, tim con như dao cắt, nước mắt làm mờ tầm nhìn. Tại sao số phận lại bất công như thế? Tại sao một người bình thường lại bị cuốn vào vòng xoáy này? Mẹ à, con mệt lắm rồi, con chỉ muốn về nhà, nằm trong vòng tay mẹ, như khi còn nhỏ, không muốn nghĩ gì nữa.

Gần đây gia tộc đó có rắc rối, có người tìm đến con để điều tra việc họ rửa tiền sang Úc. Khi những người điều tra tìm đến, tim con thắt lại, nhưng con không nói gì cả, vì con vốn không dính sâu. Nhưng “thân vương” đó lại nghi ngờ con đã bán đứng họ, tiệc rượu hôm nay chính là để dây dưa chuyện này. Ánh mắt ông ta u ám, lời nói đầy uy hiếp, còn nghi ngờ con giữ tài liệu liên quan.

Mẹ à, con nào có tâm cơ đó, con chỉ là một diễn viên, chỉ muốn diễn mà thôi. Con đã hết lời giải thích, gào thét chứng minh sự trong sạch của mình, nhưng ông ta lại không tin, còn công khai nói sẽ khiến con vĩnh viễn câm lặng. Khoảnh khắc đó con biết, ngày tận của mình đã đến.

Đèn trong tiệc rượu chói lóa, tiếng cười giả dối, con ngồi đó như một con cừu chờ bị làm thịt, tuyệt vọng như sóng cuồn cuộn, con cảm giác mình đã rơi xuống, vực sâu không đáy đang chờ đón con. Tại sao họ không tin con? Tại sao phải đẩy con vào chỗ chết? Thế giới này còn công bằng không?

Ở cạnh vua như ở cạnh hổ, ở cạnh “thân vương” như ở cạnh sói, gia tộc của họ việc gì cũng có thể làm ra. Họ quyền thế ngút trời, che trời lấp đất, người thường nhỏ bé như con kiến. Hôm nay nếu mạng con kết thúc, mẹ đừng buồn, cũng đừng tìm cách kêu oan cho con, bởi thiên hạ này là của họ. Mẹ đi đâu để kêu oan chứ? Những nha môn, những truyền thông đều nằm trong tay họ, mẹ chỉ khiến bản thân lâm nguy hơn thôi.

Mẹ à, con không đành lòng để mẹ đau lòng, càng không đành lòng để mẹ bị kéo xuống bùn, xin mẹ quên đứa con bất tài này đi, sống tốt cuộc đời của mình. Nghĩ đến đây, ngực con như bị đá đè, thở cũng khó khăn. Sinh mệnh mong manh như vậy, ước mơ nhỏ bé như vậy, con không cam lòng, nhưng cũng bất lực. Mẹ từng khen con là ngôi sao, con còn đùa rằng con chỉ là một ngôi sao băng. Nếu hôm nay con thật sự ra đi, khi mẹ nhớ con hãy ngước nhìn bầu trời đêm, khi ấy nhất định sẽ có một ngôi sao băng lướt qua, đó chính là con.

Mẹ à, con yêu mẹ, kiếp này được làm con mẹ là vinh hạnh lớn nhất của con. Nếu có kiếp sau, con vẫn muốn làm con của mẹ, không còn theo đuổi ánh hào quang hư ảo, chỉ muốn bình dị ở bên mẹ đến già. Nhưng giờ thì tất cả đã muộn rồi. Đêm càng lúc càng sâu, tiếng bước chân của bọn họ như vang lên ngay ngoài cửa. Con phải tắt máy rồi, mẹ à, vĩnh biệt mẹ, đây là lời từ biệt mãi mãi!”

Lão Đăng cho biết, tin nhắn Vu Mông Lung gửi cho mẹ chứa lượng thông tin rất lớn, ông để độc giả tự giải mã. Ông nói, thông tin mà cư dân mạng tra được vào năm 2017 vừa khớp để chứng minh nội dung tin nhắn, đó là có người dùng tên Vu Mông Lung đăng ký công ty, trong hạng mục kinh doanh lại bao gồm cả vũ khí. Ông suy đoán, có khả năng thông qua tài khoản của Vu Mông Lung gửi cho Dương Lan Lan (nghe đồn là con gái riêng của Tập Cận Bình) ở Úc để giúp rửa quân phí cho ĐCSTQ.

p3679871a624657688 ss
Dương Lan Lan. (Nguồn ảnh: Ảnh tổng hợp của fuyin/Vision Times)

Vào ngày 27/7/2025, một vụ tai nạn giao thông xảy ra tại Sydney, Úc, với chiếc xe Rolls-Royce của Dương Lan Lan đâm vào một chiếc Mercedes, khiến người lái chiếc Mercedes bị thương nghiêm trọng, trong khi Dương Lan Lan, một phụ nữ 23 tuổi, không hề hấn gì. Điều đáng chú ý là cô từ chối xét nghiệm cồn khi bị yêu cầu, thể hiện thái độ ngạo mạn, giống như “các vị biết tôi là ai không?”. Các cuộc điều tra sau đó không thể tìm thấy bất kỳ thông tin gì về cô, từ hồ sơ công ty, tài sản cho đến tài khoản mạng xã hội. Tuy nhiên, theo các tin đồn và điều tra của truyền thông, Dương Lan Lan được cho là có tài sản lên tới 200 tỷ đô la Úc và liên quan đến các hoạt động kinh doanh lớn, bao gồm ngành khai thác quặng sắt, ngành quan trọng đối với Trung Quốc.

Truyền thông Úc phát hiện rằng Dương Lan Lan có mối quan hệ mật thiết với các quan chức Trung Quốc, và một trong những ngành mà cô tham gia là ngành khai thác quặng sắt – một ngành công nghiệp trị giá 170 tỷ đô la, chiếm một phần ba kim ngạch xuất khẩu quặng sắt của Úc và đóng vai trò quan trọng trong sản xuất thép của Trung Quốc . Tuy nhiên, thông tin về cô vẫn hoàn toàn vắng bóng trên các tài liệu công khai của Úc, điều này rất bất thường ở một quốc gia có nền dân chủ thông tin công khai. Truyền thông cũng phát hiện rằng cô có thể liên quan đến các hợp đồng có giá trị lớn với các công ty và tập đoàn Trung Quốc, đặc biệt là các giao dịch khai thác khoáng sản, nhưng mọi thông tin về cô đều bị giấu kín.

Người dùng mạng đồng cảm với Vu Mông Lung, đau xót chỉ trích ĐCSTQ coi thường mạng người

Sau khi di thư của Vu Mông Lung được công bố, cư dân mạng đều cảm thấy rất đau lòng:

“Trời ơi! Nghe bức di thư này, thật khiến lòng người tan nát.”

“Đọc xong di thư, tôi đã rơi nước mắt, mẹ Vu có một người con trai xứng đáng để tự hào, cũng cho những bạn trẻ đang muốn bước vào giới giải trí một tấm gương đáng để tham khảo.”

“Nội dung di thư thật sự khiến người ta vừa phẫn nộ vừa đau xót, mong ông trời có mắt xử lý những kẻ ác này!”

Đồng thời, cũng có người chỉ trích ĐCSTQ:

“Dưới sự thống trị của ĐCSTQ, mỗi người đều sống như con kiến, có thể bị giết để diệt khẩu như Vu Mông Lung vậy!”

“Hôm nay là Vu Mông Lung, ngày mai có thể là bất kỳ ai trong số chúng ta.”

“Sau sự kiện Vu, cảm thấy X quốc thật sự ghê tởm. Một tay che trời, đùa giỡn tính mạng, hủy diệt chứng cứ, tà ác bá đạo!”

“Chính quyền Trung Quốc (ĐCSTQ) hiện đang mạnh tay kiểm soát dư luận, xóa bỏ mọi dấu vết từng tồn tại của Vu Mông Lung, che đậy sự thật, coi rẻ mạng người. Xin mọi người hãy cùng lên tiếng, chúng ta cần sự thật, chúng ta cần công lý.”

Đường Tĩnh Viễn: Vu Mông Lung bị “thân vương” Tập Viễn Bình diệt khẩu

Nhà bình luận thời sự Canada Đường Tĩnh Viễn trong chương trình của mình cho rằng tin nhắn của Vu Mông Lung tiết lộ rất nhiều thông tin.

Thứ nhất, Vu Mông Lung đã bị giam cầm, mất tự do, nhưng vẫn có thể sử dụng điện thoại, điều này cho thấy đối phương có thể chưa hoàn toàn xé bỏ mặt nạ với anh.

Thứ hai, Vu Mông Lung đề cập đến người đàn ông lớn tuổi được gọi là “thân vương” và tiểu công chúa ở Úc. Đường Tĩnh Viễn cho biết, trong giới quyền quý ĐCSTQ, chỉ có hai người được gắn với biệt danh “thân vương”: một là “Khánh Thân vương” Tăng Khánh Hồng từng nổi tiếng một thời, hai là em trai của Tập Cận Bình, Tập Viễn Bình. Mà tiết lộ của Vu Mông Lung rõ ràng nhắm đến gia tộc Tập Cận Bình, vì vậy “thân vương” mà anh nhắc đến hẳn là Tập Viễn Bình.

Thứ ba, trong tin nhắn, Vu Mông Lung tiết lộ nguyên nhân có thể dẫn đến cái chết của anh. Anh nói gia tộc quyền quý kia rửa một số tiền khổng lồ, vô cùng bẩn thỉu. Anh bị buộc phải cuốn vào vụ làm ăn phi pháp này, lại còn bị cơ quan hữu quan điều tra. Có thể trước đây anh từng làm “găng tay trắng” cho nhóm này, bị cuốn vào cuộc đấu tranh nội bộ trong Đảng, nên mới bị diệt khẩu. Anh còn nhắc, thiên hạ này đều là nhà của họ, thì nhân vật đứng sau đã quá rõ ràng.

Thứ tư, trong tin nhắn còn tiết lộ một thông tin vô cùng nhạy cảm: đã là thiên hạ của họ, vậy tại sao vẫn có người dám điều tra gia tộc của “thân vương”? Thực tế, trong tin nhắn anh đã nói rõ, gần đây thân vương gặp rắc rối, có thể là gặp thách thức trong nội bộ Đảng, quyền lực không ổn định, vì thế mới có cơ quan dám đến điều tra những vụ làm ăn phi pháp của gia tộc số một này.

Đường Tĩnh Viễn cho rằng nếu di thư này là thật, vậy cái chết của Vu Mông Lung chính là sản phẩm của cuộc đấu đá thượng tầng trong quá trình Tập Cận Bình suy quyền, là phe chống Tập muốn nắm được nhược điểm của gia tộc Tập, khiến thân vương buộc phải diệt khẩu Vu Mông Lung để tự bảo vệ. Ông cho rằng Vu Mông Lung có lẽ vốn không định tự mình vạch trần màn rửa tiền của quyền quý, mà là có bên khác chủ động đến điều tra. Lúc này, thân vương không tin rằng anh sẽ giữ kín, nên đã thẩm vấn anh, nhưng lâu không có được câu trả lời thỏa đáng, cuối cùng mới ra tay sát hại.

Trước đó đã có tin đồn nói gia tộc Tập Cận Bình tham ô 2000 tỷ (RMB) quân phí, nếu đúng là như vậy, họ cần phải rửa tiền, sau khi tẩy trắng mới có thể chuyển số tiền khổng lồ này vào các tài khoản an toàn ở nước ngoài. Vì thế mới có tin đồn Dương Lan Lan ở Úc giúp rửa tiền. Mặc dù di thư của Vu Mông Lung hiện chưa thể xác minh thật giả, nhưng rất nhiều người cho rằng mức độ khả tín của nó rất cao.