Hàng trăm triệu NDT tiền bịt miệng vụ Vu Mông Lung, hàng chục căn hộ bán tháo
- Thái tư Vân
- •
Đã 2 tuần kể từ khi nam diễn viên 37 tuổi Đại lục Vu Mông Lung tử vong, nhưng sức nóng dư luận vẫn rất cao, thậm chí thu hút cả sự quan tâm quốc tế. Gần đây, có cư dân mạng tiết lộ, hàng chục hộ dân trong khu chung cư xảy ra sự việc đã nhận được khoản tiền bịt miệng khổng lồ, thậm chí có người còn bị đe dọa tính mạng. Ngoài ra, còn có nguồn tin cho biết, nhân viên bệnh viện đã lén cung cấp đoạn camera giám sát ghi lại cảnh Vu Mông Lung được đưa vào cấp cứu trong ngày xảy ra sự việc.
Ngày 25/9, blogger nổi tiếng trên YouTube Lý Mộc Dương tiết lộ trong chương trình của mình rằng trên mạng xuất hiện ảnh chụp màn hình một đoạn đối thoại giữa cư dân trong khu Dương Quang Thượng Đông – nơi xảy ra vụ việc.
Trong đó, một người nói: “Nhà tôi chẳng phải ở gần đó sao? Khi ấy tôi nhìn thấy mặt Vu Mông Lung, rất đẹp trai nhưng có chút đáng sợ… Sau đó họ liên hệ với nhà tôi, đưa cho chúng tôi mấy vạn tệ, bảo không được tiết lộ ra ngoài… Một lúc sau tôi còn thấy một người đàn ông gầy gò mặc áo phông trắng dùng đồ che lên người Vu Mông Lung…”
Tiếp đó, một người khác hỏi: “Có nghe thấy tiếng động gì không?” Người kia ban đầu gửi biểu tượng sợ hãi, rồi nói: “Có, tiếng động rất lớn, là âm thanh đồ vật rơi xuống… Ban quản lý tòa nhà lại bảo có hộ nào đó vứt đồ linh tinh, kêu chúng tôi đừng để ý…”
Người này còn tiết lộ, toàn bộ hàng chục hộ dân trong khu Dương Quang Thượng Đông đã hai lần nhận tiền bịt miệng, mỗi hộ khoảng hàng triệu, tổng cộng cả khu tính ra lên đến hàng trăm triệu. Sau đó, anh ta nhờ bạn bè chuyển tiếp thông tin, và nói mình sẽ lập tức xóa tài khoản. Anh ta còn nói, về Vu Mông Lung còn có những chuyện quá mức hơn, nhưng không dám nói vì dễ bị chặn.
Một người khác tiết lộ: “Những người biết chuyện đều nhận các mức độ đe dọa tính mạng khác nhau, bao gồm việc bị hắt sơn đỏ trước cửa, xe bị chọc thủng lốp, chỉ để bắt họ im miệng.”
Có thể thấy, những kẻ xấu đã giở trò với cư dân khu Dương Quang Thượng Đông, có người thì dùng tiền mua chuộc, có người thì bị trực tiếp đe dọa tính mạng, mục đích là khiến họ câm lặng, không được lan truyền sự thật ra ngoài.
Lý Mộc Dương cho biết, số tiền hàng trăm triệu đối với dân thường là con số khổng lồ, nhưng đối với nghi phạm trong vụ án này – Điền Hải Dung, người nắm giữ hơn 10 tỷ nhân dân tệ (~ 35.000 tỷ VNĐ) tài sản – thì chẳng đáng kể gì.
Một cư dân mạng nói: “Tư bản goá phụ Điền Hải Dung nắm trong tay 13 tỷ, chồng cũ – Tập đoàn Thực Đức Đại Liên Từ Minh chết trong tù, đã mua bài đăng sẵn, một tháng trước đã nói ‘Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa’ sắp nổ quả dưa lớn”. Anh ta còn nói, Điền Hải Dung sở hữu 13 tỷ thì bỏ ra vài chục triệu để phong tỏa tin tức là chuyện nhỏ.
Người này còn tiết lộ, nhân viên bệnh viện đã bí mật cung cấp camera: 2:58 sáng ngày 11, Vu Mông Lung được đưa vào phòng cấp cứu; 3:12 tuyên bố cấp cứu vô hiệu, thực tế lúc được đưa vào bệnh viện anh ta đã không còn dấu hiệu sinh tồn; 3:20 công ty quản lý cử người đến lấy đồ cá nhân của Vu; đến 3:45 một phụ nữ đeo khẩu trang bí ẩn lục lọi thùng rác ngoài phòng bệnh, y tá chứng kiến nói, cuối cùng người đó nhặt đi một chai nước giải khát.
Ngoài ra, pháp y khi kiểm tra lần hai phát hiện điểm nghi vấn mới: Trên ngực Vu Mông Lung có vết kim tiêm lạ (nghi ngờ là tiêm tử hình); trong dạ dày có chất cấm; trong kẽ móng tay có mô da không thuộc về anh ta.
Người biết chuyện còn cho biết, căn hộ liên quan đã treo bảng rao bán, giá nhà giảm thẳng 8 triệu. Trên thực tế, sau sự việc khu này xuất hiện làn sóng bán tháo. Thông tin trên Zhihu cho thấy, ngày 23/9 có 93 căn hộ bán tháo giá thấp; đến 24/9 con số tăng lên 157 căn. Có thể thấy cư dân đều lo sợ bị chính quyền theo dõi rồi gặp nguy hiểm tính mạng, nên muốn nhanh chóng rời đi.
Có cư dân mạng bình luận:
“Đua nhau bán nhà, một là sợ bất cứ lúc nào cũng có thể bị ‘biến mất’; hai là vì oán khí trong khu đó quá, quá, quá nặng!”
“Tiền bịt miệng tuyệt đối không thể nhận, những khoản tiền như vậy trước khi phát ra đều có dấu vết, đợi khi mọi chuyện lắng xuống thì khoản tiền bịt miệng này đều phải trả lại, thậm chí là trả bằng cả tính mạng cho kẻ đã đưa tiền.”
Ngoài ra, nhiều cư dân mạng bày tỏ đau lòng cho Vu Mông Lung, đồng thời nỗ lực đòi lại công bằng cho anh:
“Tại sao lại hành hạ một người lương thiện như thế này!”
“Càng biết nhiều chi tiết, tim càng đau nhói, tan nát cõi lòng!”
“Mong sớm tiêu diệt thế lực ác, trả lại công bằng cho Vu Mông Lung, không thể để anh ra đi mơ hồ như vậy.”
“Hôm nay vẫn tiếp tục lên tiếng cho Mông Lung, điều này đã trở thành một phần trong cuộc sống của tôi, tất cả hung thủ đều đừng mong chạy thoát!”
“Vụ việc của Vu Mông Lung đã được BBC Tiếng Trung đăng tải, khiến cả thế giới đều quan tâm, tà không thể thắng chính!”
Danh ca Hồng Kông Jenny Tseng (甄妮) lên tiếng cho Vu Mông Lung
Tin Vu Mông Lung tử vong chấn động toàn bộ giới giải trí, tuy chính quyền định nghĩa là “ngã lầu do say rượu bất cẩn”, nhưng trên mạng liên tiếp xuất hiện nhiều đoạn clip anh bị bạo hành, cầu cứu, khiến dư luận tin rằng nguyên nhân cái chết không đơn giản. Nữ ca sĩ gạo cội Hồng Kông Jenny Tseng hiếm hoi liên tục đăng nhiều bài viết lên tiếng, đồng thời nghi ngờ vụ án này có liên quan đến bóng đen trong giới giải trí và cuộc đấu tranh quyền lực.
Jenny Tseng thẳng thắn viết: “Chỉ cần nhìn cửa sổ cũng biết không phải tự sát!”
“Giới giải trí nội địa phản kháng, thượng tầng lại sát khí trùng trùng, 2025 càng ngày càng khó sống…”
Bà còn nói: “Một vụ án chẳng hề phức tạp, chính là cùng nhau mưu hại một đứa trẻ không chịu phục tùng”, ám chỉ Vu Mông Lung vì từ chối quy tắc ngầm nên bị hạ độc thủ.
Bà chỉ trích giới giải trí tàn khốc chẳng khác nào “Trò chơi con mực”, chỉ rõ nhà đầu tư bỏ tiền “chơi chết bạn” mà chẳng hề nương tay. Bà kêu gọi cơ quan điều tra phải hành động, cho công chúng một lời giải thích, đồng thời phải công khai báo cáo khám nghiệm tử thi, điều tra thân phận chủ nhà, số lượng người liên quan. Bà nhấn mạnh, trước bất công, mỗi người đều nên lên tiếng: “Hãy tin rằng tà ác không thể thắng chính nghĩa.”
Ngoài việc bất bình cho Vu Mông Lung, Jenny Tseng cũng thương xót mẹ của anh, bà viết: “Mẹ ơi, xin đừng đau buồn nữa, hãy bảo trọng, có duyên kiếp sau vẫn là một gia đình.”
Hoa Thần Vũ tưởng niệm Vu Mông Lung tại lễ hội âm nhạc
Theo báo cáo từ truyền thông cava.tw, sau khi Vu Mông Lung qua đời, bạn bè trong giới lần lượt bày tỏ tiếc thương, nghệ sĩ Hoa Thần Vũ cũng lặng lẽ tưởng niệm trên mạng xã hội bằng hình ảnh ngọn nến. Trong chương trình tuyển chọn “Khoái Lạc Nam Thanh” (Superboy) năm 2013, Vu Mông Lung đạt hạng 10, còn Hoa Thần Vũ giành quán quân. Hai người quen nhau trong chương trình, sau đó trở thành bạn thân.
Mới đây, tại lễ hội âm nhạc Phật Sơn, Hoa Thần Vũ biểu diễn ca khúc của mình “Thật muốn tôi quay trở lại” (好想我回来啊), ca từ tràn đầy nỗi buồn. Trong thiết kế phông nền sân khấu xuất hiện hình người màu trắng đang rơi xuống, mảnh kính vỡ tung, khiến cư dân mạng đoán anh lại một lần nữa lặng lẽ tưởng niệm bạn thân Vu Mông Lung.
Người hâm mộ xót xa bình luận: “(Trong phông nền) bàn tay ấy xuất hiện, đỡ lấy người đang rơi, (khiến tôi) bật khóc, anh ấy (Hoa Thần Vũ) chắc hẳn cũng muốn đưa tay níu lấy Vu Mông Lung khi đó.”
Có người cảm thán: “Người khác trách Hoa Thần Vũ sao không công khai lên tiếng, điều đó thật đau lòng, Mông Lung là bạn thân của anh ấy mà! Nếu không vì tình thế nghiêm trọng, làm sao anh ấy lại không dám lên tiếng?”
“Anh ấy thực sự rất đau khổ! Nhưng chỉ có thể dùng cách của mình để lên tiếng cho bạn.”
Có người còn lo lắng: “Hơi lo cho Hoa Thần Vũ, vì ca từ của anh ấy cũng có chi tiết nhạy cảm. Bản Hy (nghệ sĩ Đại lục Mã Hiểu Thần) trước đây cũng từng viết nhạc ám chỉ vụ Kiều Nhậm Lương rồi bị hại mất mạng.”
華晨宇舞台藏悼念于朦朧細節 網友看了心酸不已
中國男星于朦朧於9月11日驟逝後,輿論震盪。近日華晨宇在佛山音樂節演出時,舞台畫面出現「白色墜落人形、碎玻璃、沙漏與散落時鐘、拼圖」等意象。… https://t.co/e4wbSMt45s pic.twitter.com/eC2PSDG1N9
— 新唐人電視台 (@NTDChinese) September 25, 2025
Giới chính nghĩa trong và ngoài nước cùng truyền thông lên tiếng cho Vu Mông Lung
Sau khi Vu Mông Lung qua đời, không ít người đã công khai lên tiếng cho anh. Diễn viên Lý Đình Triết (Li Tingzhe) trong livestream kêu gọi những người tham gia bữa tiệc tối hôm đó hãy đứng ra nói sự thật, kết quả bị đe dọa. Diễn viên Tôn Lâm (Sun Lin – 孙琳) cũng vì bênh vực Vu mà bị chậu hoa rơi trúng đầu gây thương tích. Ngoài ra, biên kịch Uông Du Sầm (汪俞岑) cũng bị dọa giết.
Đạo diễn Vương Chiếu Đạt (王照达) cũng dũng cảm lên tiếng trong livestream, ông còn nói mỗi ngày sẽ mở sóng trực tiếp, nếu một ngày nào đó biến mất, tức là đã gặp bất trắc.
Thầy của Vu Mông Lung – nhà bình luận nổi tiếng trong giới giải trí Đại lục Tống Tổ Đức (宋祖德) đăng bài công kích truyền thông Đại lục đồng loạt im lặng trước vụ việc là “tâm địa độc ác”, kết quả bài đăng bị xóa trong chưa đầy 5 phút. Một cựu quân nhân Đại lục có nickname “Lẫm Bắc Xuyên” cũng vì bênh vực Vu Mông Lung mà bị đe dọa.
Ngoài ra, ngày 23/9, trước lãnh sự quán ĐCSTQ tại Los Angeles, Mỹ, đã diễn ra cuộc biểu tình quy mô lớn để kêu oan cho Vu Mông Lung. Người biểu tình tố cáo: “Cái chết của Vu Mông Lung đã phơi bày sự cai trị sắt máu vô nhân tính của ĐCSTQ.”
Đám đông còn hô vang: “Đả đảo Đảng Cộng sản, Tập Cận Bình hạ đài.”
Ngày 23/9, BBC đăng bài trang nhất về vụ án Vu Mông Lung, với tiêu đề “Vụ nam diễn viên Trung Quốc Vu Mông Lung ngã lầu: Vì sao công chúng vẫn nghi ngờ sau thông báo chính thức?”.
Bài viết cho rằng sau khi sự việc xảy ra, cảnh sát nhanh chóng kết án, trong thông báo chỉ nhằm bác bỏ tin đồn trên mạng, nhưng không hề tiết lộ chi tiết vụ án.
Bài báo chỉ ra, sau sự việc, dư luận tiếp tục sục sôi, cư dân mạng lần lượt đặt câu hỏi: Vu có phải tự sát? Có tồn tại quy tắc ngầm trong giới giải trí? Có thế lực đặc quyền nhúng tay? Nhưng chính quyền ĐCSTQ ra sức phong tỏa mạng, xử lý các nền tảng như Kuaishou, Weibo và Xiaohongshu, cho rằng họ thổi phồng động thái cá nhân của nghệ sĩ. Dù chính quyền tiếp tục cấm đoán, nhưng người dân vẫn kiên trì theo đuổi sự thật.
Từ khóa Giải trí Trung Quốc Vu Mông Lung Hoa Thần Vũ
