(Ảnh: Fotokon/Shutterstock)
Ngày 28/10/2025, nhà xã hội học nổi tiếng người Mỹ kiêm chuyên gia về các vấn đề Trung Quốc – Maurice Meisner – trong cuộc phỏng vấn với Đài Truyền NTD đã kể lại việc ông từng tận mắt chứng kiến quá trình cưỡng bức phá thai tàn bạo dưới ‘chính sách một con’ của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).
Ông Meisner cho biết, sau khi Mỹ và Trung Quốc chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao vào ngày 1/1/1979, ông là một trong những học giả đầu tiên đến Trung Quốc trong đoàn giao lưu học thuật.
Ông kể: “Tôi đến Trung Quốc vào tháng 3/1979, đoàn có tổng cộng 50 người. Tôi là người duy nhất được phép tiếp xúc trực tiếp với người dân và tiến hành nghiên cứu mà không bị giám sát”.
“Một lần, một người bạn mới dẫn tôi lên ngọn đồi nhỏ ngoài làng. Anh ta nói, khi Hồng quân tiến vào, họ đã giết toàn bộ tộc trưởng và dân quân trong làng tại đây.”
Vào thời gian ông ở lại, ‘chính sách một con’ bắt đầu được thực thi. “Chính sách mới quy định rằng tỷ lệ tăng dân số của tỉnh Quảng Đông năm 1980 không được vượt quá 1%. Tôi hỏi họ sẽ làm thế nào. Bí thư ủy ban thôn của ĐCSTQ nói: ‘Rất đơn giản, chúng tôi sẽ đi từng nhà, tìm tất cả phụ nữ mang thai con thứ hai, thứ ba hoặc thứ tư bất hợp pháp và ra lệnh phá thai.’”
Ông Meisner tiếp tục: “Cán bộ Đảng nói với phụ nữ: ‘Cô đã mang thai 9 tháng rồi, đừng nghĩ trốn sinh là được. Chúng tôi sẽ không để cô mang đứa bé về nhà. Nếu cô sinh trước khi chúng tôi cưỡng ép phá thai, chúng tôi sẽ giết đứa bé ngay lập tức’. Tôi đi cùng họ đến phòng khám, họ bị mổ bụng để phá thai, hầu hết đều mang thai từ 7 đến 9 tháng”.
Ông mô tả: “Để ngăn trẻ chào đời, họ tiêm thuốc độc vào tử cung giết thai nhi, rồi 24–48 tiếng sau mổ lấy ra. Một số phụ nữ được đưa đến quá muộn, khi đã chuyển dạ, không thể tiêm thuốc được. Khi đó, họ dùng kim tiêm rút cồn hoặc phoóc-môn, chờ đến lúc đầu em bé ló ra thì tiêm thẳng vào thóp – chỗ mềm trên đầu. Trong vài giây hoặc vài phút, đứa bé co giật rồi chết”.
Sau khi phá thai, các phụ nữ còn bị cưỡng ép triệt sản để bảo đảm “không tái phạm”. Ông Meisner nói thêm: “Họ tước đoạt hy vọng làm mẹ. Trong thập niên 1980–1990, trước khi chính sách một con kết thúc, Trung Quốc đã chứng kiến làn sóng tự sát lớn.”
“Ở hầu hết các nước, người tự sát chủ yếu là nam giới, đặc biệt là người già. Nhưng ở Trung Quốc, phần lớn lại là phụ nữ trẻ. Vì sao họ tự sát? Vì Đảng Cộng sản giết chính đứa con mà họ mang nặng đẻ đau. Họ không thể chịu nổi nỗi đau đó, chỉ còn cách kết liễu đời mình. Khi ấy, tôi đã thề rằng phải để nước Mỹ và thế giới biết sự thật.”
Bài viết tiếp tục thuật lại lời kể của nhiều người dân Trung Quốc từng chịu đựng các hình phạt vì “sinh con thứ hai”. Nhiều người bị đánh đập, phạt tiền khổng lồ, giam giữ hoặc cưỡng bức phá thai.
Một người dân tỉnh Phúc Kiến, ông Âu Gia Thiện, kể: “Năm 1991, vợ tôi sinh con đầu lòng khi chưa đủ tuổi, bị phạt 2.000 nhân dân tệ. Năm 1995, vì vòng tránh thai rơi ra, cô ấy lại mang thai. Cán bộ kế hoạch hóa bắt cả hai vợ chồng, đòi phạt 10.000 tệ. Tôi không có tiền nên bị đánh, bị trói và treo trong căn phòng tối. Cuối cùng cha tôi phải vay tiền chuộc tôi ra.”
Ông nói: “Đảng Cộng sản nói nam nữ bình đẳng, nông thôn được phép sinh hai con, nhưng sinh con trai thì bị phạt, sinh con gái thì không. Một người nông dân mỗi ngày kiếm chưa đến 2 tệ, một năm chỉ đủ sống, vậy mà bị phạt tới 10.000 tệ.”
Theo Niên giám Y tế Trung Quốc, trước khi áp dụng kế hoạch hóa gia đình, tỷ lệ phá thai năm 1971 chỉ là 15,23%; đến năm 1983 tăng vọt lên 69,83%. Tổng tỷ suất sinh giảm từ 5,81 (năm 1970) xuống chỉ còn 1,22 (năm 2000).
Bài viết dẫn lời cựu Chủ nhiệm Ủy ban Kế hoạch hóa Dân số quốc gia Trương Duy Khánh, người viết trên tạp chí Cầu Thị năm 2006 rằng ‘chính sách một con’ đã giúp Trung Quốc “ít đi hơn 300 triệu người vào cuối năm 1998 và hơn 400 triệu người vào cuối năm 2005”.
Tác giả bình luận: “Đằng sau con số ‘ít sinh hơn 400 triệu người’ là vô số linh hồn bị giết hại và những bi kịch gia đình chưa bao giờ được công khai.”
Nhiều người dân Trung Quốc – từ nông dân, cựu quân nhân đến cán bộ công chức – được trích lời trong bài tuyên bố rời khỏi Đảng, Đoàn và Đội. Họ kể lại việc bị cưỡng bức phá thai, triệt sản, mất việc hoặc bị giam giữ vì “sinh con quá số lượng”.
Một người phụ nữ từ Trung Sơn nói: “Năm 1981, tôi mang thai đứa thứ hai, bị bắt đi cưỡng bức phá thai khi thai đã 9 tháng. Con tôi bị giết. Tôi tuyên bố rời khỏi Đội Thiếu niên”.
Một người khác, Triệu Hồng Nghiệp, hiện sống tại San Francisco, kể rằng cô từng bị cưỡng bức phá thai và cắt bỏ tử cung năm 2011, bị giam giữ khi đi khiếu nại, và quyết định tuyên bố “tam thoái” để phản đối ĐCSTQ.
Tính đến ngày 1/11/2025 (giờ Bắc Kinh), bài viết cho biết đã có hơn 453,8 triệu người Trung Quốc tuyên bố rút khỏi các tổ chức liên quan đến ĐCSTQ.
Trần Nguyệt Tú/ Vision Times
Doanh nhân Trung Quốc Tiền Chí Mẫn (tên khác: Trương Nhã Địch) từng được mệnh…
Dự kiến, trước 16h ngày 5/11, Gia Lai hoàn thành di dời 7.011 hộ với…
Cộng hòa Maldives cấm hút thuốc đối với những người sinh vào ngày 1/1/2007 hoặc…
Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian nhấn mạnh, Tehran sẽ tái thiết các cơ sở hạt…
Trung Quốc sẽ ngừng các cuộc điều tra nhằm vào các công ty Mỹ tham…
Huế lại mưa rất lớn, liền sau đợt mưa lũ lịch sử ngày 26-29/10 và…