Tội ác phản nhân loại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) về việc mổ cướp nội tạng sống của những người tập Pháp Luân Công từ lâu đã trở thành tâm điểm chú ý của quốc tế, đặc biệt là nạn mổ cướp nội tạng sống quy mô lớn từ người tập Pháp Luân Công trong hai thập kỷ qua. Một nguồn tin nội bộ tiết lộ rằng khi Bệnh viện Quân đoàn Cảnh sát Vũ trang Bắc Kinh mổ cướp nội tạng một người tập Pháp Luân Công trẻ mới ngoài hai mươi tuổi, họ đã cắt đứt gân tay và chân của anh một cách tàn bạo trước khi mổ để đảm bảo chất lượng nội tạng.

id14566703 20250802 12
Ngày 2/8/2025, người tập Pháp Luân Công tại bên ngoài Trung tâm Hội nghị Moscone, nói sự thật về việc ĐCSTQ mổ cướp nội tạng người tập Pháp Luân Công. (Ảnh: Chu Phượng Lâm / Epoch Times).

ĐCSTQ cắt đứt gân chân tay của một người tập Pháp Luân Công trẻ tuổi trước khi mổ lấy nội tạng sống của anh

Theo trang web của Tổ chức Điều tra Quốc tế về Cuộc đàn áp Pháp Luân Công (WOIPFG), ngày 25/7/2022, nhà bình luận kinh tế Nhật Bản Ushio Sugawara đã báo cáo với WOIPFG rằng khi Bệnh viện Quân đoàn Bắc Kinh thuộc Cảnh sát Vũ trang Nhân dân Trung Quốc thu hoạch nội tạng từ những người tập Pháp Luân Công còn sống, họ đã giữ nội tạng ở trạng thái thư giãn để đảm bảo chất lượng. Trước khi thu hoạch nội tạng, họ cắt đứt gân ở tay và chân của những người này.

Người trong cuộc cũng tiết lộ rằng một bác sĩ tại khoa ghép tạng của Bệnh viện Đa khoa Cảnh sát Vũ trang đã nói: “Vì Trung Quốc có dân số đông, chúng tôi có thể chuẩn bị bất kỳ số lượng người hiến tạng phù hợp nào.” Nói cách khác, họ có thể thu hoạch bao nhiêu người sống tùy thích, vì dân số Trung Quốc rất đông, nên họ có thể tùy ý ra tay sát hại. Điều này càng khẳng định rằng ĐCSTQ có một ngân hàng nội tạng người sống tương tự như các trại tử thần của Đức Quốc xã.

Ushio Sugawara
Hình chụp ông trong cuộc phỏng vấn tại Tokyo vào ngày 20/6/2022. (Nguồn: Epoch Times)

Ông Ushio Sugawara kể lại rằng vào năm 2007, một người bạn của ông được chẩn đoán mắc ung thư gan giai đoạn cuối và bệnh viện thông báo rằng ông ấy có thể qua đời bất cứ lúc nào. Vì không còn lựa chọn nào khác ở Nhật Bản, hy vọng duy nhất của ông ấy là ghép gan. Anh trai của người bạn này đã được giới thiệu đến Bệnh viện Đa khoa Cảnh sát Vũ trang Bắc Kinh để tìm nội tạng phù hợp. Sau đó, bệnh nhân đã bay đến Bắc Kinh. Ông Ushio Sugawara cũng đến bệnh viện để cung cấp thuốc “plasma albumin” do Nhật Bản sản xuất, cần thiết cho ca phẫu thuật của bệnh nhân.

Ông kể rằng ông đã gặp người trung gian của ca phẫu thuật tại bệnh viện. Một bác sĩ người Trung Quốc nói tiếng Nhật rất giỏi đã hỏi: “Anh có muốn gặp người hiến tạng không? Người đó ở phòng bên cạnh bệnh nhân.” Ông Sugawara Shio cho biết đó là một phòng riêng biệt có khóa, bao quanh bởi một tấm rèm.

“Bên trong, tôi thấy một thanh niên rất trẻ, khoảng 20 tuổi, đã được gây mê và đang hôn mê. Tay chân anh ta được băng bó. Tôi nghe nói trước khi phẫu thuật, gân tay chân anh ta đã bị cắt đứt. Việc này nhằm ngăn anh ta trốn thoát và ngăn ngừa tình trạng căng thẳng quá mức có thể gây hại cho gan. Sau đó, tiêm thuốc để làm anh ta bất tỉnh.”

Ông kể ban đầu ông được thông báo là tử tù. “Người đại diện nói anh ta là thành viên của ‘một nhóm khủng bố’ tên là Pháp Luân Công. Lúc đó tôi không biết gì về Pháp Luân Công nên cũng không nghĩ nhiều.”

“Ông ấy nói rằng họ có thể tìm được nội tạng phù hợp với bệnh nhân, và nếu không phù hợp, họ có thể tìm người hiến tặng khác. Họ có thể cung cấp bao nhiêu tùy thích. Đó là điều ông ấy nói.” Ông Ushio Sugawara nói thêm, “Ông ấy nói rằng ở Trung Quốc, họ có thể tìm được bao nhiêu nội tạng tùy thích.”

Dựa trên hơn một thập kỷ điều tra có hệ thống, WOIPFG đã xác nhận rằng kể từ năm 1999, tập đoàn tội phạm ĐCSTQ, do cựu lãnh đạo ĐCSTQ Giang Trạch Dân cầm đầu, đã thao túng toàn bộ bộ máy nhà nước – bao gồm Đảng, chính phủ, quân đội, cảnh sát vũ trang, hệ thống tư pháp và các cơ quan y tế – thông qua Ủy ban Chính trị và Pháp luật và “Phòng 610”. Họ đã thực hiện một cuộc diệt chủng trên toàn quốc đối với các người tập Pháp Luân Công bằng cách thu hoạch nội tạng sống để cấy ghép. Tội ác này đã kéo dài hơn 20 năm. Đây là tội ác phản nhân loại do ĐCSTQ gây ra, một tội ác chưa từng có trên hành tinh này!

Bác sĩ Trung Quốc chứng kiến ​​cảnh mổ cướp nội tạng sống: Tất cả học viên Pháp Luân Công đều được chuẩn bị cho ngân hàng nội tạng

Năm 2023, báo Vision Times đã phỏng vấn Tiến sĩ Trịnh Trị (Zheng Zhi), một bác sĩ nội trú khoa tiết niệu tại Bệnh viện Đa khoa Quân đội Thẩm Dương, hiện đang sống tại Canada. Ông cho biết mình đã chứng kiến ​​và tham gia vào các “nhiệm vụ quân sự” liên quan đến việc thu hoạch nội tạng sống vào năm 1994-1995. Ông Trịnh Trị kể rằng vào năm 2002, một sĩ quan tại Bệnh viện Đa khoa Quân đội Thẩm Dương đã nói với ông trong một lần khám sức khỏe, ông được thông báo rằng mình sẽ sớm có thể chọn được một quả thận khỏe mạnh, chất lượng đảm bảo từ một người tập Pháp Luân Công.

p3362491a695315536 ss
Ông Trịnh Trị, cựu thực tập sinh tại Bệnh viện Đa khoa Quân đội Thẩm Dương (Ảnh: Vision Times)

Năm 2005, khi ông Trịnh Trị đang ở Bắc Kinh thì một người thân cận của một thành viên Ủy ban Thường vụ Bộ Chính trị nói với ông rằng tầng hầm phía sau Cục Công an Hồ Bắc (Vũ Hán) có đầy những người tập Pháp Luân Công (cả người lớn và trẻ em) đang được sử dụng làm ngân hàng nội tạng.

Năm 2002, Giang Trạch Dân đã ra lệnh thu hoạch nội tạng sống tại Bệnh viện Đa khoa Quân đội Thẩm Dương, do Phòng 610 kiểm soát. Một sĩ quan từ Quân khu Thẩm Dương cho biết ghép thận là một hình thức thu hoạch nội tạng sống từ những người tập Pháp Luân Công trên toàn quốc. Tôi đã đến gặp ông ta vào thời điểm đó, và ông ta nói thẳng với tôi rằng đây là một chiến dịch diệt chủng. Nguồn tạng được lấy từ người tập Pháp Luân Công, và quân đội là bên cung cấp chính.

Ông Trịnh Trị nhớ lại: “Vì vậy, vào thời điểm đó, cảnh sát vũ trang, cán bộ địa phương từ cấp sở trở lên, và hầu như mọi đơn vị trong quân đội đều biết về việc này. Chuyện này không có gì mới mẻ. Quân đội và cảnh sát vũ trang, thuộc khoa truyền nhiễm, đã mở nhiều đường dây xanh ở nhiều nơi để kiếm tiền. Tất cả đều là những ổ đen để thu hoạch nội tạng sống. Phải mất khoảng một hoặc hai tuần, đôi khi lên đến một tháng, mới tìm được nội tạng phù hợp (cơ quan phù hợp).” 

Người dân Trung Quốc cũng không tránh khỏi. Một phụ nữ Hà Nam, người bị mổ cướp nội tạng, đã trốn sang Đức và đệ đơn khiếu nại ĐCSTQ.

Tờ Epoch Times đưa tin, vào ngày 21/9/2025, Lãnh sự quán Trung Quốc đã gặp phải sự phản đối và khiếu nại mạnh mẽ từ hai mẹ con người Trung Quốc tại “Lễ hội Văn hóa Trung Quốc” được tổ chức tại Duisburg, Đức. Họ đã giơ cao áp phích để báo cáo vi phạm về những trải nghiệm đáng tiếc của mình và cáo buộc ĐCSTQ cấy ghép nội tạng trái phép, khiến “người dân đều cảm thấy bất an”.

id14602062 07e56553f190eff22602087a1d9c98ac 600x400 1
Ngày 21/9/2025, “Lễ hội Văn hóa Trung Quốc” được tổ chức tại Duisburg, Đức đã bị những người bất đồng chính kiến ​​Trung Quốc phản đối. Trương Kỳ (phải) và mẹ cô có mặt tại cuộc biểu tình. (Ảnh do Vương Thủ Phong cung cấp)

Người mẹ tên là Đỗ Đình Hương (Du Tingxiang), đến từ tỉnh Hà Nam, và con gái 30 tuổi của bà, Trương Kỳ (Zhang qi), là nạn nhân của nạn mổ cướp nội tạng sống. Họ cáo buộc ông Thôi Quảng Huy (Cui Guanghui) giám đốc khoa phẫu thuật lồng ngực tại Bệnh viện trực thuộc Đại học Trịnh Châu, đã sử dụng thủ đoạn gian dối để mổ cướp toàn bộ lá phổi trái của cô Trương Kỳ.

Cô Trương Kỳ giở y phục lên để cho phóng viên Epoch Times. Cô có một vết sẹo phẫu thuật dài trên ngực, kéo dài từ khí quản đến bụng. Một vết sẹo khác chạy từ ngực trái đến lưng, nơi các bác sĩ đã cắt bỏ phổi trái của cô mà cô không hề hay biết. Hơn nữa, cô còn có một lỗ thủng lớn dưới nách, cần phải thay băng và vệ sinh hàng ngày. Mẹ cô, bà Đỗ Đình Hương, giải thích rằng lỗ thủng to bằng nắm tay, cần dùng kẹp để xuyên sâu 10 cm. Cô đã trải qua nhiều cuộc phẫu thuật để thu nhỏ khoang phổi.

id14604106 f6624a4af2bae691489318afe310da18 e1759012620548
Lỗ thủng ở nách của Trương Kỳ, khi toàn bộ phổi trái của cô đã được các bác sĩ tại Bệnh viện trực thuộc Đại học Trịnh Châu cắt bỏ. (Ảnh chụp màn hình từ một cuộc phỏng vấn video)

Bảy năm trước, các bác sĩ đã cắt bỏ toàn bộ phổi trái của cô Trương Kỳ và dùng kim khâu y tế để khâu khí quản lại. Cô Trương Kỳ nói: “Họ đã dùng ngẫu nhiên nhiều kim khâu, và các vị vẫn có thể nhìn thấy kim khâu bên trong. Mỗi lần ho, một chiếc kim sẽ lòi ra…”

Cô Trương Kỳ nói: “Họ không chỉ cướp phổi của tôi mà còn ép người khác bán phổi cho tôi.” Lúc đó, bác sĩ Thôi Quảng Huy nói với họ rằng nếu muốn ghép phổi, họ cần 500.000 nhân dân tệ và có thể tìm được nguồn cung phù hợp trong vòng ba tháng. Sau đó, khi không còn cách nào để kháng cáo và khiếu nại của họ bị dập tắt, họ quyết định bỏ trốn.

Hai mẹ con đã tìm kiếm trực tuyến và phát hiện ra rằng theo một cuộc điều tra của WOIPFG, ông Thôi Quảng Huy, bác sĩ trưởng Khoa Phẫu thuật Lồng ngực tại Bệnh viện trực thuộc Đại học Trịnh Châu, đã tham gia cấy ghép nội tạng từ tháng 8/1995 đến tháng 12/2004.

Ông Uông Chí Viễn, Chủ tịch WOIPFG, cho biết: “Người dân thường ở Trung Quốc đại lục không có cách nào tìm kiếm công lý cho thảm kịch này bởi vì nguồn gốc của thảm kịch này chính là từ ĐCSTQ. Việc ĐCSTQ mổ cướp nội tạng sống từ các học viên Pháp Luân Công đã phá hủy nền tảng đạo đức xã hội và tạo ra một tổ chức cấy ghép quỷ dữ giết người.” 

WOIPFG được thành lập vào ngày 20/1/2003. Có trụ sở chính tại New York, Hoa Kỳ, WOIPFG có các chi nhánh tại Châu Âu, Úc, Châu Á và Canada. Sứ mệnh của WOIPFG là điều tra tất cả các tội ác bức hại Pháp Luân Công và các cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan, bất kể họ ở đâu và bất kể mất bao lâu, chúng tôi sẽ truy đuổi họ đến cùng, duy trì quy luật tự nhiên, khôi phục công lý và duy trì chính nghĩa trên thế giới.

Hân Nhi (theo Vision Times)