Các nạn nhân của một trung tâm lừa đảo xuyên quốc gia bị lừa hoặc bị buôn bán để làm việc tại Myanmar đứng trên một chiếc thuyền hướng tới biên giới Thái Lan vào ngày 12/2. (Ảnh: Chụp màn hình video)
Nhiếp ảnh gia Hàn Thiếu Kiệt, người mất liên lạc và bị đòi tiền chuộc ở Thái Lan, đã về Trung Quốc, nhưng gia đình hôm Chủ nhật (11/10) cho biết sẽ không công khai thêm chi tiết.
Trường An Nhai Tri Sự, tài khoản tin tức thuộc Bắc Kinh Nhật báo, đưa tin chị gái anh Hàn đã đăng bài trên mạng xã hội, cho biết em trai đã về đến Trung Quốc và đoàn tụ với gia đình.
“Từ lúc mất liên lạc đến khi về nhà, 6 ngày qua như một cơn ác mộng. Nhưng mỗi lượt chia sẻ, mỗi bình luận và mỗi lời động viên trong tin nhắn riêng đều là sợi dây kéo chúng tôi trở về,” chị viết.
Ngoài lời cảm ơn các bên liên quan và cư dân mạng, chị cho biết gia đình sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng xử lý những việc tiếp theo của vụ án và “không công khai thêm nhiều chi tiết”.
Thái độ kín tiếng này trái ngược hẳn với những lời kêu cứu khắp mạng xã hội trước đó. Nhiều cư dân mạng đặt câu hỏi vì sao gia đình không nói rõ sự việc để người khác khỏi mắc lừa. Có người đoán vụ án còn những tình tiết phức tạp, khó tiết lộ.
Một số cư dân mạng khác cho rằng gia đình cuối cùng có thể đã thỏa hiệp, trả 150 nghìn nhân dân tệ tiền chuộc và ký thỏa thuận giữ bí mật.
Anh Hàn Thiếu Kiệt, 34 tuổi, là nhiếp ảnh gia tự do, có hộ khẩu tại huyện Vũ Hương, thành phố Trường Trị, tỉnh Sơn Tây, nhưng sống lâu năm tại Bắc Kinh. Anh từng quay phim tài liệu cho Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV).
Anh được mời sang Bangkok và Chiang Mai chụp ảnh, với mức thù lao được cho là 4.000–5.000 nhân dân tệ mỗi ngày. Hôm thứ Hai (5/10), sau khi đến Bangkok, anh gửi định vị cho gia đình và gọi video về nhà.
Từ tối hôm đó, gia đình không liên lạc được với anh.
Thấy có điều bất thường, người nhà bay sang Bangkok ngay hôm sau, trình báo cảnh sát Thái Lan và cảnh sát nơi anh đăng ký hộ khẩu. Chiều thứ Năm (8/10), anh Hàn gọi điện về nhà, cho biết phải nộp 150 nghìn nhân dân tệ tiền chuộc thì mới được rời đi.
Gia đình đã liên hệ đại sứ quán của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và đăng bài kêu gọi giúp đỡ trên mạng xã hội.
Một người bạn của anh Hàn kể trên mạng rằng vài tháng trước, anh Hàn từng rủ mình cùng làm một dự án chụp ảnh du lịch của CCTV. Người bạn cho rằng chính dự án đó đã mượn danh CCTV để dụ anh Hàn sang Thái Lan, “rồi cậu ấy biến mất”.
Trên mạng xã hội ở nước ngoài, cũng có cư dân mạng bàn tán về việc anh Hàn đã về nước mà gia đình không muốn nói thêm. Một người hỏi: “Anh ấy được ai mời sang Thái Lan chụp ảnh?” Người khác viết: “Xem ra bọn lừa đảo vẫn phải nể mặt cảnh sát Thái Lan, đã lên tiếng đòi người thì nhất định phải thả”.
Dù chính quyền ĐCSTQ rầm rộ trấn áp lừa đảo viễn thông, vẫn có người nghi ngờ vai trò thật sự của chính quyền này trong những vụ việc như thế: “Đều là người Trung Quốc làm cả”, “Tốt đẹp phô ra, xấu xa đậy lại”.
Trước vụ của anh Hàn, giáo viên âm nhạc Vương Kỳ, 33 tuổi, ở Thượng Hải, bay sang Bangkok hôm 24/9 và mất liên lạc ngay hôm sau. Gia đình cho biết sau đó, địa chỉ IP điện thoại của người này hai lần hiện ở miền nam bang Karen của Myanmar. Tài khoản Douyin của Vương Kỳ cũng từng gọi cho mẹ và bạn bè, nhưng đều không kết nối được.
Đến hôm thứ Tư (7/10), Vương Kỳ mới trở về Thượng Hải. Thông báo của chính quyền chỉ xác nhận người này đã an toàn, không cho biết Vương Kỳ đã trải qua những gì trong 12 ngày mất liên lạc ở Thái Lan và Myanmar, có dính vào lừa đảo viễn thông hay bị ép buộc hay không.
Chuyên gia các vấn đề Trung Quốc Lý Lâm Nhất cho rằng cảnh sát Thái Lan, công an và lãnh sự quán của ĐCSTQ quả thật có thể đã ngầm hiểu với các ông trùm khu lừa đảo. Theo ông, gia đình nào chạy vạy, làm lớn chuyện thì người được thả sau khi trả tiền, còn những trường hợp ít được chú ý thì người có thể cứ thế biến mất. Ông nói đây là tình trạng phổ biến suốt nhiều năm qua, và chiến dịch chống lừa đảo của ĐCSTQ hoàn toàn xuất phát từ nhu cầu chính trị.
Các khu lừa đảo viễn thông ở Đông Nam Á từ lâu đã khét tiếng và bị cho là chủ yếu do người Trung Quốc điều hành. Tội ác trong các khu này đã lan từ lừa đảo viễn thông sang ép bán dâm, ép mang thai hộ, lấy máu để bán và cưỡng bức thu hoạch nội tạng. ĐCSTQ bị nhiều người nghi là “thế lực chống lưng” đứng sau các khu lừa đảo này.
Tháng 1/2025, vụ nam diễn viên Trung Quốc Vương Tinh bị dụ sang Thái Lan rồi bị bắt cóc đưa đến khu lừa đảo ở Myawaddy, Myanmar, gây chú ý rộng rãi. Trước sức ép dư luận, ĐCSTQ cùng các nước Đông Nam Á mở một đợt “trấn áp lừa đảo viễn thông”, tạo ra hình ảnh giả rằng các khu lừa đảo trong khu vực “đã bị xóa sổ”.
Tuy nhiên, truyền thông Myanmar đưa tin hoạt động lừa đảo qua mạng ở Myawaddy, thuộc bang Karen ở đông nam Myanmar và chỉ cách Thái Lan một con sông, lại có dấu hiệu lan rộng từ đầu năm nay. Một số khu từng bị phá hủy đã “sửa chữa và hoạt động lại”, trong khi nhiều điểm lừa đảo mới mọc lên ở vài khu phố trong thành phố và vùng núi Shwe Kokko gần đó.
Mới đây, một blogger chống lừa đảo người Trung Quốc đăng video cho thấy rất nhiều điện thoại bị vứt bỏ bên đường và trong bụi cỏ gần làng Giao Khắc, Myawaddy. Những chiếc điện thoại này được cho là của những người trẻ Trung Quốc bị lừa sang đây.
Hôm 8/10, một người dùng mạng xã hội đăng bài cầu cứu, cho biết hai người đàn ông Trung Quốc mất liên lạc tại Thái Lan từ thứ Ba (6/10) và nghi đã bị đưa sang Myanmar. Đó là anh Hồ Tinh, 38 tuổi, kỹ sư IT quê Cửu Giang, và anh Tống Hoa Đình, 35 tuổi, quê Vũ Huyệt. Hai người là anh rể và em vợ, cùng mất tích sau khi sang Thái Lan du lịch và đến nay vẫn chưa rõ tung tích.
Trả lời truyền thông về an toàn của du khách Trung Quốc, cảnh sát Thái Lan từng nói khi sang đây du lịch, họ “cần cẩn thận không phải với người Thái, mà với những người Trung Quốc vốn đã ở Thái Lan”.
Với kiểu vụ án “người Trung Quốc lừa người Trung Quốc” này, cựu nghị sĩ Thái Lan Chuwit Kamolvisit cũng nhiều lần công khai vạch trần cách vận hành của “ngành xám” tại Thái Lan. Ông nhấn mạnh người Thái rất khó chen chân vào giới này.
Đài Loan đang theo dõi các cuộc tập trận bắn đạn thật của Trung Quốc…
Tiểu Nguyệt, cô gái “khổng lồ” cao 2,2 m nổi tiếng trên mạng xã hội…
Một số vận động viên và người cổ vũ tại giải marathon ở Melbourne, Úc,…
Cảng Los Angeles của Mỹ lập kỷ lục hơn 1 triệu container trong tháng 9,…
Nhà đầu tư cá nhân Trung Quốc đã mua 432 tấn vàng năm ngoái, tăng…
Bà Katie Zacharia, tân thư ký báo chí Nhà Trắng, từng làm luật sư cho…