Hai người Trung Quốc mất tích hôm thứ Ba (6/10) khi đi du lịch Thái Lan cùng người nhà. Cảnh sát Thái Lan cho rằng hai người, là anh rể và em vợ, có thể đã bị đưa sang Myanmar.

Myawaddy ở Myanmar hiện là trung tâm buôn người lớn thứ hai ở Đông Nam Á. Hình ảnh con đường chính của Myawaddy hướng về phía đông. (Nguồn hình ảnh: Tristanb, Public domain, via Wikimedia Commons)

Người mất tích là anh Hồ Tinh (Hu Xing), 38 tuổi, kỹ sư IT quê Cửu Giang, và anh Tống Hoa Đình (Song Huating), 35 tuổi, quê Vũ Huyệt. Hôm thứ Năm (8/10), một người dùng mạng xã hội đăng bài cầu cứu, cho biết hai người mất liên lạc tại Thái Lan từ ngày 6/10 và nghi đã bị đưa sang Myanmar.

Trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 1/10, nhiều người Trung Quốc Đại Lục sang Thái Lan rồi mất liên lạc, khiến gia đình phải đăng tin cầu cứu trên mạng.

Bức ảnh cuối cùng chụp một chiếc xe bán tải

Anh Tống, anh trai của Tống Hoa Đình, kể lại sự việc với trang Jimu News hôm thứ Bảy (10/10). Anh cùng em trai và anh rể Hồ Tinh hẹn nhau đi du lịch Thái Lan dịp nghỉ lễ, đến Bangkok hôm Chủ nhật (4/10).

Tối 5/10, anh Tống thấy trong người không khỏe nên hôm sau ở lại khách sạn nghỉ, còn hai người kia ra ngoài dạo chơi. Anh không hỏi kỹ họ đi đâu, chỉ dặn nhớ nhắn tin báo bình an.

Khoảng 14h ngày 6/10, anh Tống nhận được một số tin nhắn báo bình an của Hồ Tinh, kèm định vị và hình ảnh. Khoảng 15h, Hồ Tinh gửi thêm một loạt ảnh ghi lại quãng đường đi xe của hai người, giữa chừng còn đổi xe một lần.

Bức ảnh cuối cùng chụp một chiếc xe bán tải, phía sau là một cánh rừng.

Thấy có điều bất thường, anh Tống gọi cho Hồ Tinh nhưng không ai nghe máy, nhắn tin cũng không có hồi âm. Anh cũng không liên lạc được với em trai.

Định vị mà Hồ Tinh gửi trước đó cho thấy hai người đang ở tỉnh Tak. Khoảng 17h cùng ngày, anh Tống báo cảnh sát Thái Lan. Sáng 7/10, cảnh sát cho anh biết hai người có thể đã bị đưa sang Myanmar, dựa trên định vị và hình ảnh họ gửi về trước đó.

Cuộc gọi khiến gia đình thêm lo

Hôm thứ Sáu (9/10), người chị trong gia đình nhận được cuộc gọi WeChat của Hồ Tinh.

“Anh ấy nói đừng lo, anh ấy ở trong đó rất ổn, bảo chị chờ anh ấy ra”, anh Tống thuật lại.

Khi chị hỏi em trai có đang ở cùng không, Hồ Tinh trả lời “có”, nhưng gia đình không nói chuyện được với Tống Hoa Đình, khiến anh Tống càng thêm lo.

Nhà anh Tống có ba chị em. Cha mất năm 2001, mẹ một mình nuôi các con khôn lớn. Bà năm nay 59 tuổi. Sau khi hai người mất tích, cả nhà giấu bà vì “sợ bà không chịu nổi”, nhưng khi tin cầu cứu lan trên mạng, bà vẫn biết chuyện.

Người chị vừa mang thai được một tháng thì trụ cột gia đình bỗng dưng mất tích, khiến chị rất suy sụp. Không còn cách nào khác, gia đình đành đăng bài cầu cứu, mong người thân sớm bình an trở về.

Tối 9/10, anh Tống về nước và chuẩn bị về quê.

Hôm 10/10, Jimu News liên hệ Đại sứ quán Đảng Cộng sản Trung Quốc tại Myanmar về vụ việc. Nhân viên đại sứ quán trả lời rằng gia đình phải tự liên hệ để xác minh.

Tính đến tối 10/10, vẫn chưa có tin tức gì thêm về hai người.

Nhiếp ảnh gia bị đòi 150 nghìn nhân dân tệ tiền chuộc

Trong kỳ nghỉ lễ, đây không phải trường hợp duy nhất người Đại Lục mất tích tại Thái Lan.

Nhiếp ảnh gia tự do Hàn Thiếu Kiệt, 34 tuổi, quê tỉnh Sơn Tây, được mời sang Thái Lan chụp ảnh nhưng mất liên lạc chỉ một ngày sau khi đến nơi. Chiều 8/10, anh gọi cho chị gái, nói muốn ra ngoài thì phải nộp 150 nghìn nhân dân tệ tiền chuộc. Lời nhắn của anh có những chữ “xe dù”, “bị người ta bán”, “ép buộc”, làm dấy lên lo ngại rằng anh có thể đã bị lừa và bị giam trong một khu lừa đảo viễn thông.

Khu lừa đảo ở Myawaddy được cho là hoạt động trở lại

Các khu lừa đảo viễn thông ở Đông Nam Á dính líu đến buôn người và cưỡng ép phạm tội. Sau vụ diễn viên Vương Tinh bị dụ sang Myawaddy, Myanmar năm 2025, các nước liên quan từng phối hợp trấn áp.

Tuy nhiên, truyền thông Myanmar đưa tin một số khu ở Myawaddy đã hoạt động trở lại, tại đây còn xuất hiện các điểm lừa đảo mới. Một blogger chống lừa đảo đăng video cho biết đã thấy rất nhiều điện thoại nghi bị vứt bỏ gần một ngôi làng ở Myawaddy.

Thời gian gần đây liên tiếp xảy ra nhiều vụ người Trung Quốc mất tích sau khi sang Thái Lan. Một trong số đó là thầy giáo dạy nhạc Vương Kỳ, sang Thái Lan hồi tháng 9 và đến ngày 7/10 mới trở về Thượng Hải. Trong những ngày anh mất liên lạc, IP điện thoại của anh hai lần hiện ở bang Karen, Myanmar. Vụ việc đến nay vẫn còn điểm đáng ngờ.