Trung Quốc

TQ: Tù nhân lương tâm 60 tuổi bị tra tấn đến chết sau 5 ngày tù giam

Ngày 17/10/2024 vừa qua, Minghui.org, một cổng thông tin của người tập Pháp Luân Công bên ngoài Trung Quốc đại lục, đưa tin, ông Nhậm Trường Bân, một người tập Pháp Luân Công 60 tuổi đến từ Giai Mộc Tư, tỉnh Hắc Long Giang, đã bị tra tấn đến chết vào ngày 28 tháng 9 năm 2024, chỉ 5 ngày sau khi ông bị đưa đến Nhà tù Song Áp Sơn – một nhà tù khét tiếng về việc tra tấn tù nhân. Thi thể của ông Nhậm có nhiều vết bầm tím và thương tích, mắt có quầng thâm và đầu có nhiều mũi khâu.

Ông Nhậm Trường Bân. (Ảnh: Minghui.org)

Theo chị gái của ông Nhậm, người nhận được cuộc gọi từ nhà tù vào ngày ông Nhậm qua đời, nhân viên nhà tù tuyên bố ông qua đời vì “trường hợp cấp cứu y tế”, nhưng từ chối cung cấp thêm thông tin chi tiết qua điện thoại. Gia đình ông Nhậm đã vội vã đến nhà tang lễ và phát hiện ra những vết thương trên thi thể ông Nhậm.

Được biết trước đó, vào tối ngày 14 tháng 9 năm 2023, ông Nhậm đã bị bắt trong một cuộc truy quét của cảnh sát tại thành phố Giai Mộc Tư, tỉnh Hắc Long Giang. Cuộc truy quét này nhắm mục tiêu vào hơn 30 người tập Pháp Luân Công và các thành viên gia đình của họ. Mặc dù không có lệnh khám xét, lực lượng an ninh đã lừa ông Nhậm mở cửa trước khi bắt giữ ông và tịch thu sách của Pháp Luân Công, tài liệu thông tin, thẻ ngân hàng, điện thoại di động, giấy chứng minh nhân dân và xe tải của ông.

Tòa án quận Hướng Dương sau đó đã truy tố ông Nhậm vào tháng 3 năm 2024 và tuyên án ông 3 năm tù vào ngày 25 tháng 7 năm 2024 với tội danh “phá hoại việc thực thi pháp luật bằng một tổ chức tà giáo”, một cáo buộc mơ hồ thường xuyên được sử dụng đối với các trường hợp người tập Pháp Luân Công. Việc kết ản xảy ra bất chấp đơn thỉnh cầu từ các đồng nghiệp và hàng xóm của ông Nhậm, kêu gọi trả tự do cho ông.

Ông Nhậm bị chuyển đến Nhà tù Song Áp Sơn, một cơ sở khét tiếng về việc tra tấn người tập Pháp Luân Công, vào ngày 23 tháng 9 năm 2024. Chỉ 5 ngày sau, ông đã qua đời trong khi bị giam giữ với cơ thể có dấu hiệu rõ ràng bị tra tấn.

Nhà tù Song Áp Sơn. (Ảnh: Minghui.org)

Cái chết của ông Nhậm là một trong hơn 5.000 trường hợp người tập Pháp Luân Công đã được xác minh là chết vì bị tra tấn và các hình thức ngược đãi khác trong thời gian bị giam giữ. Do tính chất của cuộc đàn áp Pháp Luân Công, việc thu thập và xác minh số người thực tế đã qua đời do bị bức hại là không thể.

Trường hợp của ông Nhậm cho thấy sự tàn bạo đã và vẫn đang diễn ra đối với người tập Pháp Luân Công tại Trung Quốc trong suốt 25 năm đàn áp.

Theo Minghui.org
Minh Nhật biên tập

Xem thêm:

Mời xem video:

Minh Nhật

Published by
Minh Nhật

Recent Posts

Bắc Ninh: Công nhân ngủ ống cống, cò nhà trọ tăng giá, lừa đảo (phần 1)

Bắc Ninh năm 2025 chứng kiến sự đổ dồn về đầu tư của nhiều công…

48 phút ago

Biểu tình tại Iran bước sang ngày thứ tư, Mỹ kêu gọi không đàn áp

Thứ Tư (31/12), làn sóng biểu tình và đình công trên toàn quốc do lạm…

3 giờ ago

Ông Trump tuyên bố rút lực lượng Vệ binh Quốc gia khỏi Chicago, Los Angeles

Tổng thống Trump tuyên bố sẽ rút Lực lượng Vệ binh Quốc gia khỏi loạt…

3 giờ ago

Mỹ – Ukraine – châu Âu điện đàm, thảo luận các bước tiếp theo để chấm dứt chiến tranh

Mỹ, Ukraine và châu Âu đã tiến hành một cuộc điện đàm để thảo luận…

4 giờ ago

Hai vụ sữa giả lớn nhất được phát hiện trong năm 2025

Năm 2025 ghi nhận hai vụ sản xuất và buôn bán sữa giả quy mô…

4 giờ ago

Đài Loan đẩy lùi tàu hải cảnh ĐCSTQ, bác bỏ tuyên bố “phong tỏa”

Từ ngày 29 đến 30/12, quân đội của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã…

4 giờ ago