Danielle Wang tại Hoa Kỳ (trái); Danielle và cha cô trong thập niên 1990 (giữa); Ông Vương Trị Văn, sau 15 năm bị giam cầm (phải). (Ảnh: FalunInfo.net)
Ngày 28 tháng 10 vừa qua, Trung tâm Thông tin Pháp Luân Đại Pháp, một tổ chức có đăng ký của người tập Pháp Luân Công tại Hoa Kỳ đã đưa tin về việc ông Vương Trị Văn (Wang Zhiwen) qua đời. Ông Vương Trị Văn là một trong những người phụ trách tình nguyện đầu tiên của Hiệp hội Nghiên cứu Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc và là một trong những nạn nhân điển hình nổi tiếng nhất của chiến dịch đàn áp Pháp Luân Công tại Trung Quốc. Ông đã qua đời ngày 16 tháng 10 năm 2025 tại Bệnh viện Thực Tiễn Bắc Kinh trực thuộc Đại học Y Thủ đô, hưởng thọ 76 tuổi.
Theo lời con gái ông, Danielle Wang, người hiện sống tại Hoa Kỳ, ông Vương qua đời trong hoàn cảnh bị giám sát nghiêm ngặt. “Mặc dù tự do của cha tôi bị hạn chế, cha đã sống một cuộc đời cao thượng và chia sẻ lòng từ bi của mình với mọi người xung quanh,” cô viết trong thông báo trên trang web kêu gọi tự do cho cha. “Ngay cả khi phải đối mặt với hàng chục năm bất công, cha không hề mang lòng oán hận.”
Gia đình cho biết trong những tháng cuối đời, cảnh sát thường xuyên túc trực tại phòng bệnh, lắp camera và ghi hình những ngày cuối cùng của ông. Con gái ông cho rằng cái chết của ông mang nhiều dấu hiệu đáng ngờ.
Ông Vương từng là kỹ sư Bộ Đường sắt Trung Quốc và tình nguyện viên của Hội Nghiên cứu Pháp Luân Đại Pháp – hiệp hội được nhà nước Trung Quốc cho phép hoạt động hợp pháp trong đầu thập niên 1990.
Tháng 4 năm 1999, ông nằm trong nhóm người tập Pháp Luân Công được mời gặp Thủ tướng Chu Dung Cơ để trao đổi về cuộc thỉnh nguyện ôn hòa của khoảng 10.000 người tại Bắc Kinh. Chỉ 3 tháng sau, ngày 19/7/1999, ông bị bắt 1 ngày trước khi chính quyền Trung Quốc chính thức phát động chiến dịch đàn áp Pháp Luân Công trên toàn quốc.
Tháng 12 năm 1999, Tòa án Bắc Kinh tuyên án ông 16 năm tù giam, cùng bị tuyên án còn một số người khác là người liên lạc tình nguyện của Pháp Luân Công vào thời điểm đó. Tổ chức Ân xá Quốc tế (Amnesty International) gọi đây là “phiên tòa chính trị bất công nghiêm trọng”.
Theo các báo cáo nhân quyền, trong thời gian bị giam tại Nhà tù Tiền Tiến, ông Vương bị tra tấn nặng nề, bị đánh gãy xương đòn, rụng hết răng, và bị ép thức trắng nhiều ngày.
Hồ sơ của ông được ghi nhận bởi Ủy ban Hành pháp – Lập pháp của Hoa Kỳ về Trung Quốc (CECC) và Ủy ban Nhân quyền Tom Lantos như một trường hợp tù nhân lương tâm điển hình.
Năm 2014, ông Vương được thả sớm một năm, nhưng thay vì trở về nhà, ông bị đưa thẳng đến “lớp tẩy não” tại Bắc Kinh. Khi được về nhà, ông tiếp tục sống dưới giám sát 24/24 – camera giám sát quanh nhà, nhân viên an ninh thường xuyên theo dõi và yêu cầu ông ở trong nhà trong những “ngày nhạy cảm”.
Con gái ông, Danielle Wang, sống tại Hoa Kỳ, đã vận động quốc tế kêu gọi trả tự do cho cha trong nhiều năm. Năm 2016, cô trở về Bắc Kinh và được gặp lại cha sau 18 năm xa cách. Tuy nhiên, khi ông Vương hoàn tất thủ tục để sang Hoa Kỳ đoàn tụ, hộ chiếu của ông bị cắt bỏ tại sân bay, và ông bị quản thúc tại gia.
Ông Levi Browde, Giám đốc Trung tâm Thông tin Pháp Luân Đại Pháp tại Hoa Kỳ, nhận định:
“Câu chuyện của Vương Trị Văn là phản ánh đáng buồn của toàn bộ 26 năm đàn áp Pháp Luân Công. Một người dân bình thường bị kết án oan trong 16 năm và bị tra tấn chỉ vì giúp người khác tìm hiểu về thiền định và tìm sự an lạc tinh thần. Dù vậy, ông không oán hận ai. Dù đã được trả tự do, chính quyền vẫn không cho ông sống cuộc đời bình thường hay đoàn tụ cùng gia đình, mà tiếp tục đặt ông dưới sự giám sát nghiêm ngặt ngay cả khi ông nằm trên giường bệnh. Đảng Cộng sản Trung Quốc có thể tỏ ra như một kẻ hống hách, tự tin trên trường quốc tế, nhưng trường hợp của ông Vương cho thấy ẩn sau lớp vỏ ấy là một chính quyền đầy sợ hãi và mong manh.”
Sự ra đi của ông Vương đánh dấu kết thúc một hành trình kéo dài hơn 2 thập kỷ – từ bị bắt, giam cầm, tra tấn đến những năm tháng bị giám sát sau khi mãn hạn tù. Ông vẫn luôn giữ niềm tin vào Pháp Luân Đại Pháp và được nhiều tổ chức nhân quyền quốc tế xem là trường hợp điển hình nhất trong bối cảnh đàn áp tôn giáo kéo dài ở Trung Quốc.
Trong bức thư ông Vương viết vào ngày 7 tháng 8 năm 2016, người ta thấy rõ một thông điệp rằng dưới sự kiểm soát và đàn áp tín ngưỡng tại Trung Quốc, chỉ một mong ước đoàn tụ gia đình cũng có thể bị coi là mối đe dọa. Ông viết:
“Sau khi được tự do, tôi luôn mong được đoàn tụ với con gái, Vương Hiểu Đan, hiện sống tại Mỹ. Vì thế tôi xin làm hộ chiếu để sang đó. Công an biết rõ việc này[…]
Tôi chỉ đơn giản muốn đoàn tụ với con gái – một nguyện vọng hoàn toàn chính đáng. Toàn bộ quá trình tôi làm đều đúng quy định, mọi giấy tờ hợp pháp. Thế nhưng vì lý do chính trị, cơ quan công an – an ninh đã lạm dụng quyền lực để can thiệp, theo dõi và cản trở tôi.
Đây là một sự việc có thật, đang diễn ra trong xã hội Trung Quốc hiện nay.”
Theo FalunInfo, Minghui.org
Minh Nhật biên tập
Xem thêm:
Mời xem video:
Mới đây, một con tàu chở khoảng 100 người Rohingya đã bị chìm trên vùng…
Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cho biết, đề xuất chia mỗi người 2.000…
Nữ dân biểu Đảng Cộng hòa Elise Stefanik nói cuộc bầu cử thống đốc New…
Sau vụ nổ, các video cho thấy nhiều xe cộ bị hư hại tại hiện…
Lần đầu tiên đảo huyền thoại Atlantis được Plato - triết gia Cổ Hy lạp…
Khi việc chính phủ đóng cửa vẫn chưa có hồi kết và các khoản trợ…