Ảnh chụp từ video “một con rùa nằm trên đỉnh cột điện” trên nền tảng Douyin Trung Quốc.
Gần đây trên các nền tảng mạng xã hội Trung Quốc, video về “một con rùa nằm trên đỉnh cột điện” lan truyền mạnh mẽ, khiến dư luận bùng nổ. Nhiều bình luận mang tính ẩn dụ sâu sắc như: “Con rùa đã nằm trên cột điện 13 năm rồi”, “Trời nắng rồi sẽ rơi xuống thôi”. Hiện tại, tài khoản đăng tải video này đã bị nền tảng khóa.
Theo tổng hợp từ mạng xã hội, ngày 7/5, một người đàn ông Trung Quốc đăng video trên Douyin với nội dung: “Nếu bạn thấy trên đỉnh một cột điện có một con rùa nằm đó, đừng nghi ngờ, chắc chắn nó không tự trèo lên được. Vì nó không có khả năng đó. Chắc chắn là có người đặt nó lên, nhưng nó lại không thể tự xuống. Vậy phải làm sao? Chỉ có thể chờ rơi tự do”. Sau đó, tài khoản này đã bị nền tảng Douyin khóa.
Cư dân mạng Trung Quốc đã để lại nhiều bình luận: “Làm sao khiến con rùa đó xuống được?”, “Không xứng với vị trí thì ắt có tai họa”, “Tai tinh chuyển thế, cỏ cây cũng không mọc nổi”, “Nó còn không biết mình là thứ gì”, “Nếu nó muốn xuống thì sẽ có cách”, “Không chờ được nữa, mau đẩy nó xuống đi”.
Một số người châm biếm: “Phải nhờ máy bay Mỹ định vị tiêu diệt”, “Có khi cả bầy rùa cùng đưa nó lên”, “Giờ thì hiểu vì sao cấm bay rồi, vì có bay là bị đánh xuống”, “Tổn thương không lớn nhưng tính sỉ nhục cực cao”.
Có người nói thêm: “Nó không tự lên được, chắc chắn bị đưa lên, lên rồi không biết làm gì nên bắt đầu quậy phá”.
Cũng có bình luận gay gắt hơn: “Rơi xuống rồi lại có con khác bị đặt lên, chỉ có cách là phá luôn cột điện”, “Nó rơi xuống sẽ chết rất thảm, không ai dọn xác, sẽ bốc mùi”, “Chỉ có Đại bàng trắng mới hạ được nó”, “Đồ nhân tạo thần thánh”.
Nhà hoạt động dân chủ nổi tiếng và cựu thủ lĩnh phong trào Thiên An Môn Đường Bách Kiều cũng chia sẻ ảnh chụp màn hình bình luận trên nền tảng X, khoanh đỏ câu: “Chỉ có Đại bàng trắng mới hạ được nó”, và bình luận: “Câu này thật sự quá gắt. Khu bình luận đã ‘lật xe’. Con rùa bị vạ lây. Nhưng ai bảo là ‘rùa con’”.
Tài khoản X “Thương Hải Nhất Lạp” cũng chia sẻ video và viết: “13 năm rồi, con rùa già này vẫn chưa rơi chết? Mảnh đất này kỳ lạ ở chỗ, một kẻ làm gì cũng dang dở, chỉ biết chỉ phương hướng, lại bị một nhóm người ‘đưa lên’ đỉnh cột điện, nằm đó suốt 13 năm. Nó bám chặt không phải vì phong cảnh đẹp, mà vì biết phía dưới là thứ đang chờ ‘nấu canh rùa’. Chỉ cần cột chưa gãy, nó vẫn phải chịu đựng, dù bên dưới đã rò điện khiến cả nước như bốc khói. Nếu không tự xuống được, thì cứ chờ một cú rơi tự do tăng tốc”.
Gần đây, trên mạng xã hội Trung Quốc, các nội dung mang tính phản đối chính quyền và chỉ trích lãnh đạo xuất hiện ngày càng nhiều. Không ít người dùng nhận thấy một hiện tượng: “Douyin lúc nửa đêm còn phản chính quyền hơn cả X (Twitter)”. Một số người đăng hình “đầu heo” với nhiều tạo hình khác nhau khiến bình luận sôi sục; có người đăng hình “Thiên An Môn” và “xe tăng”, tạo cảm giác rằng dịp kỷ niệm 4/6 sắp tới có thể sẽ “nóng” hơn.
Một số bình luận cho rằng người dân Trung Quốc đang dần thức tỉnh, xu hướng phản kháng gia tăng, và chính quyền Trung Quốc đang đối mặt với nhiều dấu hiệu bất ổn.
Nhóm mang tên “Mặt trận Kiên định” tuy không lớn về quy mô, nhưng lại…
Tại hiện trường vụ tai nạn, hầu hết các tòa nhà nhà máy đều sụp…
Dưới đây là bản dịch toàn văn diễn văn 'Ngày của Mẹ' của Tổng thống…
Tên gọi Vị Hoàng có từ thời nhà Trần, trải qua năm tháng lịch sử,…
Israel đã bí mật xây dựng một căn cứ quân sự tại khu vực sa…
Do thời gian ủ bệnh dài của virus Hanta, hành khách vẫn cần phải trải…