(Tranh: Wikipedia, Public Domain)
Lã Động Tân tên thật là Lã Nham, là một vị Thần Tiên nổi tiếng trong Bát Tiên. Những câu chuyện về ông được biết đến rộng rãi và khải ngộ cho nhiều người ở các thế hệ sau bước vào con đường tu luyện phản bổn quy chân. Trước khi Lã Động Tân nhập Đạo tu Tiên, ông chỉ là một thư sinh, muốn thi đậu tiến sĩ làm quan, làm rạng rỡ tổ tông. Vậy về sau ông vì sao lại trở thành một vị Tiên?
Theo ghi chép trong cuốn “Cửu đô thích đạo”, Lã Động Tân từ nhỏ đã có chí lớn, thông hiểu kinh điển Nho gia, nổi tiếng uyên bác. Để làm rạng rỡ tổ tiên, ông quyết tâm thi đỗ làm quan. Tuy nhiên, ông nhiều lần thi trượt, trong lòng rất buồn rầu.
Một lần sau khi Lã Động Tân thi trượt, ông đã lang thang khắp phố phường Trường An để giải sầu. Không ngờ, ông lại gặp một vị đạo sĩ ở trước một quán rượu. Vị đạo sĩ tiến đến trước cửa quán rượu, vừa đi vừa ngâm nga:
Mạc yếm truy hoan tiếu ngữ tần,
Tầm tư li loạn khả thương thần
Nhàn lai khuất chỉ tòng đầu sổ,
Đắc đáo thanh bình hữu kỉ nhân?
Đắc đạo chân Tiên bất dịch phùng,
Kỉ thì quy khứ nguyện tương tòng.
Tự ngôn trụ xử liên thương hải,
Biệt thị bồng lai đệ nhất phong.
Tạm dịch nghĩa:
Không ai chán theo đuổi niềm vui và hạnh phúc,
Buồn rầu khi nghĩ đến sự ly loạn.
Khi có thời gian rảnh rỗi,
Hãy đếm xem được mấy người tìm thấy sự bình yên và tĩnh lặng?
Không dễ để gặp được một vị thần tiên chân chính,
Đến lúc trở về nguyện đi theo.
Người xưa nói Thần Tiên ở nơi đại dương xanh thẳm,
Hay là đỉnh núi cao nhất chốn Bồng Lai.
Lã Động Tân bị bài hát hấp dẫn nên đợi đến lúc vị đạo sĩ ngâm xong, ông tiến đến hành lễ và hỏi: “Xin hỏi quý danh của đạo trưởng?”
Vị đạo sĩ đáp: “Bần đạo họ Chung Li, tên Quyền, tự là Vân Phòng, hiệu là Chính Dương Tử, cũng có hiệu là Thiên hạ đô tán hán”.
Lã Động Tân cảm thấy người đàn ông này có tiên phong đạo cốt, khác hẳn với người thường, liền mời Chung Li Quyền vào quán rượu ngồi và rót rượu mời ông uống. Sau ba chén rượu, Chung Li Quyền yêu cầu Lã Động Tân làm một bài thơ góp vui, đồng thời cũng là mượn cách này để xem tâm ý của Lã Động Tân đối với đạo ra sao. Thế là Lã Đông Tân đã sáng tác một bài thơ:
Sinh tại Nho gia ngộ thái bình,
Huyền anh trọng trệ bố y khinh
Thùy năng thế thượng tranh danh lợi,
Thần sự ngọc hoàng quy thượng thanh.
Tạm dịch nghĩa:
Tôi vốn là Nho sinh, gặp cảnh thiên hạ thái bình.
Dải tua treo ở áo mũ quan lại thì quá nặng, quần áo dân thường vẫn là nhẹ nhõm hơn.
Những người khác sống trong thế gian tranh giành danh lợi,
Còn hoài bão của tôi là được quay về thanh giới làm thần tiên.
Chung Li Quyền biết Lã Động Tân có duyên với Đạo nhưng chưa thể buông bỏ được danh lợi nơi thế gian. Sau khi ăn cơm, Chung Li Quyền mời Lã Động Tân đến chỗ mình ẩn cư. Để tiếp đãi Lã Động Tân, Chung Li Quyền đã nấu một nồi kê. Trong khi đó, Lã Động Tân ngủ thiếp đi ở trên bàn và tiến nhập vào một giấc mộng.
Trong giấc mộng, Lã Động Tân vào kinh thành dự thi, đỗ đứng đầu danh sách. Sau khi làm quan, ông thanh liêm chính trực, công tích lớn lao, trở thành quan lớn trong triều đình. Hôn nhân của ông mỹ mãn, giàu có và có nhiều con cháu. Lã Động Tân làm quan đến tể tướng, phụ trách chính sự. Nhưng khi ở đỉnh cao, ông đột nhiên gặp phải điều không may, tài sản bị tịch thu hết và bị đày ra biên cương. Lã Động Tân đang lúc cô độc một mình, khốn đốn đến tột cùng, không nhịn được mà ngửa mặt lên trời thở dài, thì chợt giật mình bừng tỉnh.
Chung Li Quyền lúc này đứng ngay bên cạnh, nhìn thấy Lã Động Tân vẫn còn hoảng hốt chưa bình tĩnh lại thì cười nói: “Kê còn chưa nấu chín, giấc mộng đã kết thúc rồi”.
Nghe qua mấy lời này, Lã Động Tân trong lòng bừng tỉnh, ngộ đạo và xin Chung Li Quyền nhận mình làm đệ tử, truyền cho thuật trường sinh, kiếm pháp.
Sau này trong quá trình thành Đạo, Lã Động Tân đã để lại rất nhiều truyền thuyết và Thần tích, trở thành một vị Tiên nổi tiếng trong Bát Tiên.
Hậu thế gọi câu chuyện này là “Giấc mộng hoàng lương”, hoàng lương ở đây nghĩa là kê vàng. Đời người như giấc mộng, giấc mộng như đời người, con người có thể ngộ Đạo để tỉnh mộng mới là điều đáng quý.
Theo Epoch Times tiếng Trung
Tác giả: Ngụy Xuân Vũ
An Hòa biên tập
Xem thêm:
Mời xem video:
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tuyên bố Moskva phải chấp nhận thỏa thuận ngừng bắn…
“Nga không có quyền chấp nhận hay không” về việc đồng minh đưa quân vào…
Tin tức về việc Sở Nông nghiệp và Nông thôn quận Tam Thủy, Tp. Phật…
Rò rỉ chất thải có tính axit xảy ra tại mỏ do công ty Trung…
Bộ Nội vụ đang đề xuất mở rộng đối tượng được hưởng chính sách nghỉ…
Nhà Trắng đã viện dẫn Đạo luật Kẻ thù từ bên ngoài nhằm trục xuất…