
Vài truyền thuyết về Tết Trung Thu mang nội hàm của văn hóa tu luyện
Cứ mỗi độ tết trung thu đến, ngẩng đầu nhìn trăng sáng, người ta lại nhớ về những truyền thuyết liên quan đến ngày tết ý nghĩa này.
Cứ mỗi độ tết trung thu đến, ngẩng đầu nhìn trăng sáng, người ta lại nhớ về những truyền thuyết liên quan đến ngày tết ý nghĩa này.

Thời cổ đại, rất nhiều thi nhân không chỉ làm thơ hay mà còn là những người tu luyện. Thơ cũng bao hàm những sở đắc trong tu luyện.

Tổng hợp sở trường để học hỏi là tốt. Nhưng có những việc mà càng phức tạp, càng tạp loạn thì lại càng khó có thể nói rõ ràng.

Trương Tam Phong chia con người thành ba phẩm: thượng phẩm, trung phẩm và hạ phẩm.

Trong Hồng Lâu Mộng đề cập tới câu nói: “Nước Nhược Thủy sâu ba nghìn dặm, ta chỉ lấy một gáo để uống”.

Ít ai để ý rằng đằng sau cơn sốt tiên hiệp kỳ thực chính là một sự trỗi dậy của văn hóa tu luyện – những điều thâm sâu nhất trong lòng người phương Đông…

Vì sao lời tiên tri lại không được những người được hậu thế xưng là Thánh nhân nói thẳng ra?

Dù tu ở đâu thì có một điểm cốt lõi qua hàng ngàn năm vẫn không hề thay đổi.

Trong lịch sử có rất nhiều ẩn sĩ không màng danh lợi, thậm chí có thể thản nhiên mà cự tuyệt đế vị.

Đối với vua Trần Nhân Tông mà nói, ngay từ khi là Thái tử, ông đã ao ước dành cuộc đời tham ngộ Phật Pháp, muốn được làm người tu luyện hơn là làm vua.

Lòng từ bi của người tu luyện có thể cảm hoá nhân tâm, dẫn dắt con người quay trở về với chính đạo.

Đường Thái Tông ban cho Tôn Tư Mạc danh hiệu là Dược Vương, gián tiếp khẳng định y thuật cao siêu của ông.

Điều các bậc cao nhân cổ đại tiếp xúc đến, tri thức mà họ thể hiện ra, cảnh giới mà họ đạt được đều là những điều vượt khỏi xã hội người thường.

“Nhân sinh vô thường”, hết thảy thế sự đều luôn luôn thay đổi, vậy thì mục đích của đời người là truy cầu điều gì?

Thế gian ai biết được thời gian mình còn lại bao lâu? Về vấn đề sinh mệnh đời người này, cổ nhân cũng lưu lại rất nhiều câu chuyện đáng suy ngẫm.

Lý Tiểu Long dẫu tài năng nổi tiếng như vậy mà cũng không nhận được chân truyền từ sư phụ Diệp Vấn…

Có người vô ý vào sâu trong hang động, gặp cao nhân, tiếp Đạo duyên. Nhìn từ ngôn ngữ hiện đại, những điều này là trong “thế giới ở một không gian khác”.

Con người chỉ có hướng về quy luật vũ trụ mà hòa tan vào, thì mới có thể vượt thoát khỏi nhân thế gian, thì mới có thể thực sự nhìn thấy được sự bất…