(Ảnh minh họa: KRPD, Shutterstock)
Bây giờ tình trạng học sinh chán học cho dù tới trường lan tràn.
Nhiều cháu không muốn học cái gì chỉ thích chơi!
Theo tôi, cháu nào không thích học, bố mẹ cứ mạnh dạn cho lao động sản xuất sớm. Hết lớp 9 là có thể đi làm nếu như khuyên học hành không tiếp thu.
Nói với các cháu chuyện “học thì ấm vào thân” là rất khó! Người không có trải nghiệm hầu như không có khả năng lắng nghe người khác khuyên bảo!
Vậy nên cứ để các cháu tự lập sớm, rồi cuộc đời sẽ dạy cho các cháu hiểu mấy điều:
– Học là cần thiết và được đi học là một niềm hạnh phúc, một cơ hội lớn.
– Có thể học ở bất cứ đâu, từ bất cứ ai, có thể học bất cứ cái gì mình muốn.
– Học có thành hay không là ở mình và học là vì chính mình.
– Không có HỌC thì dễ bị chà đạp, coi thường, thiếu tự tin và sống bất ổn ở nhiều phương diện.
– Trải qua thực tế, các cháu sẽ biết mình cần học cái gì và có động lực học từ bên trong thay vì học do áp lực từ bố mẹ, thầy cô…
Chỉ sợ cha mẹ bao bọc con tất cả nên con cái không chỉ lười học mà còn lười làm thậm chí lười cả trong những việc thuộc về cá nhân mình như vệ sinh cá nhân, nơi ở, nấu nướng…
Như thế thì chịu! Chỉ có cách nai lưng ra mà phục vụ con cả đời mà thôi!
Nguyễn Quốc Vương
Tựa do tòa soạn đặt
Đăng lại từ Facebook Tác giả, dịch giả Nguyễn Quốc Vương
Tham khảo các tác phẩm của tác giả, dịch giả Nguyễn Quốc Vương tại đây
Xem thêm cùng tác giả, dịch giả:
Mời xem video:
Hơn 20 nghìn khách hàng đưa người nhà tới hỏa thiêu tại Đài hóa thân…
Nghiên cứu cho thấy việc làm cha mẹ với nhiều thử thách có thể giúp…
Đại học Harvard đã đệ đơn kiện chính quyền tổng thống Trump về quyết định…
Nga và Ukraine mỗi bên đã tiến hành thả 390 người về nước trong đợt…
Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc hiếm hoi chỉ trích 7 tỉnh thành vì…
Người khiêm tốn nhất trong chúng ta thường chính là những nhà lãnh đạo vĩ…